Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
phamsitrung 10.07.2007 10:26:10 (permalink)
0
*Xin mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc của anh Quang Lãng

HÃY ÔM NHAU MÀ KHÓC
Thơ:Trach Gam
Nhạc:Quang Lãng
Ca sĩ:Quang Lãng


*Xin click vào tên bài hát để vào nghe
#61
    Quang Lãng 10.07.2007 14:00:39 (permalink)
    0
    Cảm tạ sự sốt sắng của anh Trung đã dành cho QL.
    #62
      phamsitrung 11.07.2007 01:47:37 (permalink)
      0
      Nhà thơ Trach Gam làm bài thơ:" Lời Thơ Tặng Mẹ " cho bà mẹ của ông, nữ văn sĩ Tùng Long;khi bà mất bên VN,Ông ta không về tham dự được vì lý do chính trị và đã được Nhạc sĩ Quang Lãng phổ nhạc tặng Ông!
      Một lần nữa... 

      Xin mời các ACE/các bạn vào nghe nhạc phẩm:



      LỜI THƠ TẶNG MẸ

      Thơ:Trach Gam
      Nhạc:Quang Lãng
      Ca sĩ:Quang Lãng


      *Xin click vào tên bài hát để nghe.
      #63
        Quang Lãng 11.07.2007 08:28:32 (permalink)
        0
        Cám ơn anh Trung post nhạc cho lại còn giải thích hộ. Quang Lãng đã có sự hân hạnh tiếp xúc nhà thơ Trạch Gầm và rất mến ông. Ông rất khí khái
        và bất khuất ( cái dòng giống Việt Nam mình ). Cảm xúc với những bài thơ
        nên Quang Lãng đã phổ nhạc tặng ông. Hy vọng đem chút vui tới các thính giả. Mến chúc thơ ông sống trong lòng mọi người mãi mãi. Ông chỉ có một yêu cầu là làm hộ bài thơ này thành nhạc cho mẹ ông ấy. Hy vọng
        ông nghe và thích nó là đủ.
        #64
          phamsitrung 12.07.2007 00:55:00 (permalink)
          0
          Không có chi anh QL ơi!
          Anh vui là tôi vui đó!
          Mong anh vui mạnh luôn để hăng say sáng tác nhé!
          Thân mến,
          PST
          #65
            Quang Lãng 13.07.2007 00:46:41 (permalink)
            0
            Nắng Mai
             
            Tay ôm từng sợi nắng vàng
            Ôm về qua khứ, ôm vào tương lai
            Ôm chầm ánh nắng ban mai
            Ban mai ánh nắng hôn ta nhẹ nhàng
             
            Nắng kia mọc ở trên ngàn
            Như người con gái áo vàng thướt tha
            Lướt qua đẹp thắm vườn hoa
            Lướt qua đẹp mái hiên xưa quê nhà
             
            Lướt qua thăm mấy vườn cà
            Thăm con chim nhỏ trên cành líu lo
            Nắng chia buồn, bớt buồn xo
            Cho thêm sức sống bên hương sắc nàng
             
            Yêu anh, em dệt tơ vàng
            Yêu nhau ta dệt đợi chờ bao năm
            Tối xưa ngắm ánh trăng rằm
            Sớm nay sẽ ngắm nắng vàng bên nhau
             
            Nắng đi, nắng chẳng buồn đau
            Nắng về đem mối duyên xưa theo về
            Đem luôn nửa mảnh trăng thề
            Đem người con gái bên lề đợi anh
             
            Nắng xuyên màn lá mong manh
            Nắng xuyên qua những loanh quanh cuộc đời
            Chắp tay anh khẩn ông trời
            Cho vàng thêm nắng, cho đời thêm vui !!!
             
             
            Quang Lãng
            #66
              phamsitrung 14.07.2007 02:20:48 (permalink)
              0

              *Mời anh Quang Lãng và các ACE/các Bạn cùng vào nghe nhạc phẩm
              mới nhất của anh Quang Lãng nè!
              Chúc anh Quang Lãng và các ACE/các Bạn có những ngày vui cuối tuần...
              Tình thân,
              PST 


              MÙA THU NƯỚC MẮT

              Thơ:Phạm Sĩ Trung
              Nhạc:Quang Lãng
              Tiếng hát:Quang Lãng


              *Xin click vào tên bài hát ở trên để nghe.

               
              #67
                phamsitrung 14.07.2007 08:28:46 (permalink)
                0
                CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN
                 
                Cho tôi được một lần
                Về thăm đất nước tôi
                Nơi đây miền viễn xứ
                Việt Nam nhớ chơi vơi

                Cho tôi được một lần
                Về thăm quê hương tôi
                Dòng sông Thái Bình đó
                Nước hiền hòa êm trôi

                Cho tôi được một lần
                Về thăm phố Saigon
                Lớn lên thời thơ ấu
                Ơn cha mẹ nuôi con

                Cho tôi được một lần
                Về thăm ngôi trường cũ
                Nhớ thầy và nhớ bạn
                Cho sầu lắng tâm tư

                Cho tôi được một lần
                Về thăm đường tình yêu
                Thăm những nơi hò hẹn
                Của những ngày mới yêu

                Cho tôi được một lần
                Chết trên quê hương tôi
                Ấm áp lòng đất mẹ
                Vĩnh viễn xa cuộc đời

                 
                Phạm Sĩ Trung
                  R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:23:12 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  phamsitrung 17.07.2007 12:26:42 (permalink)
                  0
                  ĐẮNG CAY
                   
                  Màn đêm buông rơi
                  Ngàn ánh sao trời
                  Tình ta năm đó
                  Giờ đã xã xôi

                  Nghe lòng quạnh hiu
                  Trăng khuất trong mây
                  Trăng mờ muốn khóc
                  Cho tình đắng cay

                  Lá vàng rụng rơi
                  Từng hạt sương đêm
                  Hàng cây hiu hắt
                  Nỗi buồn dâng lên

                  Tan vỡ cuộc tình
                  Phố vắng mình anh
                  Trăng sao vỡ vụn
                  Đêm về bao quanh

                   
                  Phạm Sĩ Trung
                   
                  #69
                    phamsitrung 21.07.2007 01:29:53 (permalink)
                    0
                    ANH BIẾT THU VỀ
                     
                    Anh biết Thu về
                    Sương mù giăng giăng
                    Lá vàng rắc lối
                    Nỗi buồn anh mang

                    Cuộc tình vụn vỡ
                    Những mùa Thu qua
                    Ôm niềm đau đớn
                    Lòng đau xót xa

                    Ghế đá công viên
                    Ngày xưa bên nhau
                    Buồn trong thu lạnh
                    Vắng hai mái đầu

                    Thu đến Thu đi
                    Lệ dâng đôi mi
                    Nhạt nhòa sương khói
                    Tình sầu chia ly

                    Anh biết Thu về
                    Mang gió heo may
                    Áo vàng xưa đó
                    Tà áo tung bay

                    Thôi đã hết rồi
                    Một thời yêu nhau
                    Phương trời cách biệt
                    Để lại Thu sầu

                     
                    Phạm Sĩ Trung

                    #70
                      Quang Lãng 21.07.2007 04:22:21 (permalink)
                      0
                      Cám ơn anh Trung đã bón thêm chất màu cho vườn thêm tươi tốt. Chúc anh luôn vui mạnh.
                      #71
                        Quang Lãng 21.07.2007 04:31:26 (permalink)
                        0
                        Hoài Mộng

                        Giấc mộng này em đang trao cho tôi
                        Dang tay cầm trong giấc ngủ đơn côi
                        Muốn tỉnh lại nhưng lại không nhất định
                        Vì biết rằng thực tế quá xa xôi !

                        Em nâng tay trao trọn mối tình si
                        Biết trao rồi sẽ nghe chữ biệt ly
                        Nếu lỡ cầm xin người đừng trách nhé
                        Vì không cầm, tay mỏi, tội người đi !

                        Giấc mộng này cho tôi được gặp em
                        Cho yêu đời bên hai chữ hờn ghen
                        Cho nồng thắm lời thơ trong tiếng nhạc
                        Đêm sau về mong mộng lại làm quen

                        Giấc mộng vàng em đem đến quanh tôi
                        Cánh cửa tình yêu đỏ rực đầu môi
                        Gửi nụ hôn đến người qua giấc điệp
                        Giấc tan rồi, tỉnh mộng, lại hoài mong !!!


                        Quang Lãng 
                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:24:48 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          Quang Lãng 21.07.2007 04:37:42 (permalink)
                          0
                          Tư Lự

                          Em có thường đi du lịch không em?
                          Theo ta về vùng đất lạ không quen
                          Theo ta ngắm rừng cây xanh màu lá
                          Ngắm dòng sông theo ngày tháng quên tên

                          Hãy theo ta dạo đường khuya phố lạ
                          Đêm đã tàn, đường vẫn lắm người qua
                          Khách tha phương, những lữ khách không nhà
                          Đường không vắng, sao tâm hồn trống vắng?

                          Giọt cà phê, nghiền môi đầy giọt đắng
                          Quán bên đường đưa đẩy giọt sầu vương
                          Đêm ra đi theo cõi của vô thường
                          Ta cứ đợi, đợi ai trong bất chợt

                          Tâm hồn về đêm, ngừng cơn đùa cợt
                          Tiếng âm u kêu gọi những linh thiêng
                          Con dế buồn, ta oán giống người điên
                          Đã mệt mỏi với dòng đời rộn rã

                          Đất lạ trời đêm cơn buồn đến ạ
                          Cất tiếng chào cho quên nỗi cô đơn
                          Tiếng đêm buồn, nghe tim buốt từng cơn
                          Nghe thời gian gục đầu trong im lặng !


                          Quang Lãng

                          July 16th 2007   Vancouver, Canada 
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:26:24 bởi Viet duong nhan >
                          #73
                            Quang Lãng 21.07.2007 04:48:46 (permalink)
                            0
                            Trống Vắng

                            Ta ngồi bên đây, ngắm bên kia đường ghế đá
                            Chiếc ghế im buồn, hằn lên những nét phong sương
                            Những nét buồn, gợi thêm tịch mịch của đêm trường
                            Cho bao cảm hứng kéo về tìm nơi tư lự

                            Ta ngồi quán đây, ngắm trời cao tìm tinh tú
                            Ráng tìm những gì, cõi buồn không mang đến cho nhau
                            Ráng gom hết những gì vặc vả trong niềm đau
                            Đem xoa dịu chốn không cùng, cửa dòng tâm tưởng

                            Ta ngồi ngay đây, đếm từng viên đá mặt đường
                            Đếm thời gian theo không gian tìm chân lý
                            Tìm không đủ nên gọi nhau chờ thêm một tí
                            Dắt nhau về thăm vũ trụ, vùng ký ức triền miên

                            Ta ngồi hoài đây, ngắm hoang đường réo gọi yêu đương
                            Rồi vuốt ve cho sóng lòng bớt lên cơn nghiệt ngã
                            Hỡi vũ trụ, thời gian, không gian và luôn tất cả
                            Có chịu ghé về cõi buồn xoa dịu nỗi miên man???


                            Quang lãng


                            July 17th 2007  Seattle, Wahington
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:27:55 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              Quang Lãng 22.07.2007 01:00:24 (permalink)
                              0
                              Rồi Mai Đây

                              Rồi mai đây ta đưa em về thăm vùng kỷ niệm
                              Thăm mái trường xưa, bạn cũ, con đường trải nhựa đen
                              Thăm những hàng me, từng rủ nhau trốn học ăn quen
                              Thăm vùng trời xưa với những cơn mưa phùn ẩm thấp

                              Ta đưa em cùng đi theo về thăm miền ký ức
                              Nơi con sông, tan trường về bạn rủ lội cho đông
                              Hái tầm duột, tuy chua nhưng lại ngọt ở trong lòng
                              Thằng bị túm cổ, ráng năn nỉ; Thằng tìm cách trốn

                              Ta về Thị Nghè thăm con sông nước vàng óng ánh
                              Buổi trưa hè nước phù sa lóng lánh cả bầu trời
                              Trở lại vui đùa bên dòng sông, con nước thảnh thơi
                              Trái sương máu bạn anh ném trúng, tím bầm con mắt trái

                              Ta đưa em theo vá lại mảnh thời gian thơ ấu
                              Khi cánh cửa tình yêu chưa một lần hé mở trong tim
                              Khi vòm trời xanh thăm thẳm, không cần phải đi tìm
                              Anh sẽ sửa lại chiếc cầu đưa em vào vùng quá khứ !


                              Quang Lãng
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 01:31:47 bởi Viet duong nhan >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9