Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Nhật Hạ 11.08.2007 15:49:19 (permalink)
0

Trích đoạn: QUANG LÃNG

Ly Tan

Ngày tháng theo nhau đi
Tình xa, ta khắc ghi
Em đến, trong nỗi nhớ
Anh về, em ướt mi

Thôi, em đừng yêu tôi
Vết buồn nặng bờ môi
Tình ta là thế đó
Ôm trọn nỗi đơn côi !

Xin đừng nhớ đến anh
Dù một thoáng mong manh
Chôn đi tình thơ ấy
Cho hết những thơ ngây

Anh tự gieo nỗi sầu
Em cưu mang niềm đau
Ta dựa vào nỗi nhớ
Chờ mai tình qua mau !

Thôi, cứ hẹn kiếp sau
Kiếp này hãy xa nhau
Thả tình ra biển cả
Sỏi đá, mình với ta !


Quang Lãng

 
Nhật Hạ ghé thăm trang thơ anh Quang Lãng chút nha. Đọc bài thơ Ly Tan của anh thật buồn cho NH được tiếp theo ý thơ anh. Mong anh luôn vui.
 
Thân ái
 
CHIA XA
 
 
Giã biệt 
ngày tháng yêu thương
từ nay thôi nhé đôi đường chia xa
 
Chẳng còn
bão tố phong ba
chẳng còn hờn dỗi hay là ghen tuôn
 
Hãy quên
một cuộc tình buồn
dù mình xa cách em luôn nhớ người
 
Em mong
anh hãy vui cười
đừng đau lòng nhé hỡi người thương ơi
 
Xa rồi
hai đứa hai nơi
Anh vui hạnh phúc suốt đời nhé anh
 
Đây nụ
hôn cuối em dành
Cho người tình lỡ...Thôi đành xa nhau
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
#91
    Quang Lãng 12.08.2007 00:57:18 (permalink)
    0
    Hahaha, rất hân hạnh được Nhật Hạ chiếu cố đấy chứ !  Chúc NH vui mạnh luôn cuối tuần.
    #92
      Quang Lãng 12.08.2007 04:24:39 (permalink)
      0
      Hương Trần Gian

      Ta sẽ dạo theo dấu chân ngày tháng
      Đem theo về chuỗi ánh sáng thời gian
      Dệt vần thơ ứ đọng nỗi miên man
      Tặng cho em hương trần gian tuyệt diệu

      Em tóc mây dưới trời xanh yểu điệu
      Làn mi cong, eo gọn, nét giai nhân
      Ngắm làn môi em mọng đã bao lần
      Nở nụ cười như anh đào hé nhụy

      Hương trần gian em cho ta một tí
      Rãi lời thơ, dựa bóng dáng thanh tao
      Ta đưa tay hái nắng của trời cao
      Rọi vào em cho hoa tình nở rộ

      Dòng thơ anh sẽ hằn thêm phong độ
      Bởi vì em là hồn của bài thơ
      Em là nét chấm phá của mộng mơ
      Hương trần gian theo gót người trãi mộng

      Ta giang tay ôm sông dài , biển rộng
      Rửa chân nàng theo tiếng hát thời gian
      Tắm khắp em, bàn tay kẻ lang thang
      Phủ quanh em những nụ hôn ấp ủ

      Hương trần gian, ta trao em vừa đủ
      Ghi trọn tháng ngày trên vóc dáng mỹ nhân
      Để những lần em say mộng ái ân
      Sẽ in dấu tên ta trong cõi mộng
      ...........................................
      Ta mãi là vũ trụ của lòng em !


      Quang Lãng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 00:23:43 bởi QUANG LÃNG >
      #93
        Quang Lãng 17.08.2007 01:02:40 (permalink)
        0
        Chán Ngán
         
        Ta ngắt đi sợi tơ tưởng tượng
        Thả nhẹ vào khoảng trống mông lung
        Tay nhịp nhàng gõ lên bàn trống
        Tiếng khô khan bên tiếng hư không
         
        Mắt lơ đãng ngắm bức tranh treo phẳng lặng
        Óc lơ là theo mệt mõi của suy tư
        Trống rỗng tâm hồn, tay chân cùng rũ rượi
        Mệt lử cuộc đời theo tiếng dế ngoài song !
         
         
        Quang Lãng
        #94
          Quang Lãng 24.08.2007 00:46:09 (permalink)
          0
          Gió Của Anh
           
          Cho anh gửi chút gió về em
          Gửi tâm tình theo ngọn gió quen
          Những khi phe phẩy làn da mát
          Ấy, gió của anh đang...hôn em !
           
          Gió của anh mang lắm thiết tha
          Không ngọc ngà, không chút xa hoa
          Nhưng hồn của gió mang nhiều vị
          Vị của ân tình hai đứa ta !
           
          Gió của anh chứa lắm lời thơ
          Thơ tự tình ghi chép vẩn vơ
          Lời thơ ấy dẫu ươm màu nắng
          Màu nắng phai rồi, thơ chẳng nhơ !
           
          Gió của anh ứ đọng chân tình
          Gió nhẹ về với mỗi bình minh
          Mai kia, mốt nọ khi chờ gió
          Đón tình anh bên gió lung linh !
           
          Gió của anh mãi gửi cho em
          Gửi cô nàng anh đã...làm quen
          Những khi không gió em cứ nhắn
          Anh sẽ...gửi tình cho gió lên !!!
           
           
          Quang Lãng
          #95
            Quang Lãng 29.08.2007 06:37:33 (permalink)
            0
            Bài Thơ Cho Quê Hương

            Bài thơ này xin viết cho quê hương
            Ngày lớn khôn, 17 đã lên đường
            Bao kỷ niệm của ngày con mới lớn
            Không trả về người, giữ mãi...nhớ thương !

            Quê Hương ơi, nét ấy có còn không?
            Cánh đồng xanh, con sông uốn lượn cong?
            Xóm làng xưa...nay ai còn, ai mất?
            Bạn bè cũ...con đứa gặp, đứa không !

            Mẹ Việt Nam ơi, người có biết không?
            Ải Nam Quan để mất, chẳng hoài mong
            Phụ nữ đất mình đem đi... bán rẽ
            Đổi tiếng thơm cho...lịch sử của non sông !

            Đất nước ơi, có còn đẹp hơn chăng?
            Như mọi người vẫn diễn tả với thơ văn
            Hay chỉ còn dân...đen đền nợ nước
            Còn cấp trên... bán hết để...dư ăn?

            Bài thơ này con viết thiếu tình thương
            Thiếu ngọt ngào, phủ dụ...ráng...noi gương
            Thơ con rãi và tình con cũng trải
            Mãi một nỗi buồn...không trên đất nước , Quê Hương !!!


            Quang Lãng

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 04:46:14 bởi QUANG LÃNG >
            #96
              Quang Lãng 10.01.2008 06:33:23 (permalink)
              0
              Mùa Giáng Sinh Buồn
               
              Mùa Giáng Sinh buồn theo con gió lạnh
              Lá rét trên cành, tê tái lòng anh
              Tiếng chuông ngân, đây đó thoảng xa gần
              Lời tình tự như chôn vào thánh địa
               
              Em có nghe tiếng kinh cầu thỏ thẻ
              Lũ chim buồn, kinh tụng chẳng màng nghe
              Con chó con vục mõm ngủ sau hè
              Đàn kiến nhỏ sớm ăn mừng mở hội
               
              Anh ngồi im, một mình nơi khuất tối
              Ngắm trăng tàn, mơ ước chốn phù du
              Cửa thiên đường , hay cửa của âm u
              Ta rũ rượi, chốn tâm tư lắng đọng
               
              Đừng về thăm, hỡi người trong cõi mộng
              Thích cô độc, vốn bản tánh tự tâm
              Chớ yêu đương cho lắm, chỉ sai lầm
              Anh phải giữ mặt hồ kia phẳng lặng
               
              Giáng Sinh buồn , đến rồi đi chẳng đặng
              Khiến cõi lòng mê mãi góc buồn tênh
              Chợt giật mình, nhân sinh quá mông mênh
              Thôi trở lại, cô liêu bên thực tại !
               
              Quang Lãng ( 12 / 04 /2007 )
               
              *** Tác giả đã phổ nhạc bài thơ này 12/2007
              #97
                Quang Lãng 06.06.2008 09:07:54 (permalink)
                0
                Bụi Tình
                 
                Ngay giữa mùa xuân mà sao cây vàng lá?
                Đang giữa cuộc tình sao lại hết yêu anh?
                Nắng úa tàn bên cánh lá xếp mong manh
                Anh cứ ngỡ sắp vàng theo mùa nắng hạ
                 
                Tháng ngày trôi như dòng đời luôn vật vả
                Màu thời gian luôn khoe sắc ánh long lanh
                Cuốn ngược cuộc tình theo lời thơ trải nhanh
                ta phát họa bức tranh, màu xanh tình ái
                 
                Xanh xao kia có còn ngự trong ta mãi
                Thổi vào lòng đời con gió mát tên em
                Lại một ngày buồn anh dạo trên con phố không quen
                Thả hồn thơ bên tóc em, cạnh nụ cười miên viễn
                .........................................................
                Thêm một ngày tàn, sầu như lời bài hát không tên...
                 
                Quang Lãng
                 
                03/25/2008
                #98
                  Quang Lãng 07.06.2008 04:22:28 (permalink)
                  0
                  Hay Cười
                   
                  Hay cười, một thói rất hồn nhiên
                  Nụ cười không....đẹp, vẫn....ăn tiền
                  Cười nhiều em trách " vô duyên tệ ! "
                  Cười ít em than " thấy phát phiền ! "
                   
                  Ra đường bạn nhắc " sao cười mĩm? "
                  Về nhà mẹ mắng " cứ cười to? "
                  Điệu này cười...kiểu cho xem thử
                  Nếu bực, cười...ruồi cho bớt...ho !
                   
                  Quang Lãng
                   
                  6/6/2008
                  #99
                    Quang Lãng 14.06.2008 00:30:44 (permalink)
                    0
                    Bên Ngày Tháng Không Tên

                    Ngày lại ngày như chiếc thuyền vô bến
                    Tôi lặng nhìn bên ngày tháng không tên
                    Sông có khúc như đời ta có lúc
                    Tự biết mình mệt mõi, cố tìm quên...

                    Cuộc sống mỗi ngày cho ta thèm cái lạ
                    Cái lạ nhất là nhận ra được chính ta
                    Em hãy đưa ta về bến cũ
                    Dẫn dắt nhau tìm lối sống xa hoa

                    Bỏ tay vào túi như muốn cầm gói thuốc
                    Cái bịnh ghi ền anh đã bỏ từ lâu
                    Lúc này sao như.... kỵ sĩ không đầu
                    Ngựa cứ cỡi, nhưng chạy về...vô tận !

                    Có thể anh thèm chút tình tươi mát
                    Như những lần anh cúi mặt hôn em
                    Như lời ru êm từng gửi gấm bên thềm
                    nhà em lúc ngọn đèn khuya đã tắt.

                    Anh muốn trao một nụ hôn nồng cháy
                    Tới cô gái bên đường, xa lạ, chẳng yêu thương
                    Để tìm lại chút gì tim đã mất
                    Tìm lại chút gì khao khát còn vương...

                    Có lẽ dòng đời theo mây trôi bất tận
                    Nhưng lòng người lại níu kéo thời gian
                    Tuổi trẻ một thời cũng rồi đánh mất
                    Từ Thức quay về...đan mộng trời ban !!!

                    Quang Lãng

                    06/12/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 13:42:31 bởi QUANG LÃNG >
                    Quang Lãng 05.07.2008 23:16:21 (permalink)
                    0
                    Chút Tình

                    Gió về qua xóm nhỏ
                    Lá reo vui thì thầm
                    Lữ hành bên song đó
                    Đôi mắt buồn lặng câm

                    Ly nước trà nghi ngút
                    Thả trôi cọng hơi tình
                    Tim...chợt thèm đôi chút
                    Bờ môi ai xinh xinh

                    Quán vắng tôi và em
                    Tuy không quen mà gặp
                    Khát...tình dâng đầy vơi
                    Đan môi ta cùng nhắp

                    Em mái tóc buông lơi
                    Bên những lời thơ gầy
                    Anh mềm rũ cuộc đời
                    Đọng bờ mi người ấy

                    Mắt nàng sao u uẩn
                    Lạc bước qua đường tình
                    Gượng cười như nhắn gửi
                    Chút buồn nơi quán xinh

                    Thôi mình chia tay nhé !
                    Đường riêng ai nấy đi
                    Một mai khi gặp lại,
                    vương vấn... hay hoài nghi?

                    Quang Lãng

                    July 5th 2008
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 09:49:39 bởi Huyền Băng >
                    Quang Lãng 07.07.2008 06:07:43 (permalink)
                    0
                    Dấu Đam Mê

                    Em bờ vai gầy guộc
                    Khép môi ngăn nụ cười
                    Đôi mắt buồn che khuất
                    Rạng rỡ tuổi đôi mươi

                    Ta đánh rớt con tim
                    Lên cánh chim vàng võ
                    Em đánh mất chân trời
                    Thiên lý lững lờ trôi

                    Ta muốn nói yêu em
                    Chút si mê mật ngọt
                    Chìm mất qua tiếng đàn
                    chủ nhật buồn hiu hắt

                    Tình ta theo cơn mê
                    quấn vòng eo bé nhỏ
                    Tay em dang ôm chặt
                    những gì yêu thương đó

                    Ta mãi trao cho em
                    Tình trong tim bất diệt
                    Em tím ngắt từng hơi
                    lịm người bên ngây ngất

                    Rạo rực tắm quanh em
                    Dấu đam mê cuộc đời
                    một ngày trong yên lặng
                    Ôm ấp dấu yêu ơi !

                    Quang Lãng

                    July 6th 2008

                    Quang Lãng đã phổ nhạc bài thơ này 06/2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 00:26:49 bởi QUANG LÃNG >
                    Quang Lãng 10.07.2008 01:28:41 (permalink)
                    0
                    Mưa Sầu

                    Mưa sầu trên phố vắng hôm nay
                    Vỉa hè thương tiếc dáng ai gầy
                    Cuốn theo chiều gió cành sơ lá
                    Ghế đá âm thầm chếnh choáng say !

                    Mưa sao xào xạc ngấm qua lòng
                    Mưa đang ngơ ngác rớt ngoài song
                    Mưa cho nhau thấu tình nhân thế
                    Mưa thấu cho lòng em nhớ mong !

                    Anh hái nụ tình trong mắt em
                    Ướt hàng mi, ướt phố phường quen
                    Ướt mưa khóc lóc khi tình phụ
                    Mưa rãi quanh hồn ta trắng đen

                    Cõi tình yêu có lắm đam mê
                    Hòa vào mưa những nét lê thê
                    Mai này không bóng anh bên cạnh
                    Mưa mãi, mưa sầu em tái tê !!!

                    Quang Lãng

                    July 9th 2008
                     
                    *** Quang Lãng đã phổ nhạc bài thơ này 08/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 23:54:33 bởi QUANG LÃNG >
                    Quang Lãng 11.07.2008 23:56:42 (permalink)
                    0
                    Mưa Say
                     
                    Mưa say cho ngã cho nghiêng
                    Mưa say cho tạt ướt nhàu đời anh
                    Mưa say hạt nước long lanh
                    Mưa say mưa đổ ngập trên áo người !
                     
                    Thương ai cái tánh hay cười
                    Thương ai cái tật rất...lười cãi nhau
                    Quên dù ta phải chạy mau
                    Áo ai sũng nước....( anh )....đổ thừa....mưa....say !
                     
                    Quang Lãng
                     
                    July 11th 2008
                    BĂNG NGUYỆT 12.07.2008 00:34:08 (permalink)
                    0
                    Bn ghé hoài mà hôm nay mới có đc con cóc chào Quang Lãng....chúc vui và thơ vẫn đều nha...
                     

                    Bụi Tình

                    Ngay giữa mùa xuân mà sao cây vàng lá?
                    Đang giữa cuộc tình sao lại hết yêu anh?
                    Nắng úa tàn bên cánh lá xếp mong manh
                    Anh cứ ngỡ sắp vàng theo mùa nắng hạ

                     
                     
                     
                    Bụi tình
                     
                     
                    Đang giữa cuộc tình sao anh bỏ em đi
                    Để thơ đợi trong mùa thu hấp hối
                    Lời chia ly có phải là nói dối,
                    Xuân ấm êm lại lạnh tuyết đông rồi.
                     
                    Đang giữa cuộc tình sao phải cách chia đôi,
                    Lòng còn giữ những lời yêu kỹ niệm
                    Tình cho nhau có thể nào đong đếm,
                    Nặng nhẹ thế nào, ai đúng ai sai?!
                     
                    Đang giữa cuộc tình sao lại phải chia hai,
                    Còn nguyên vị của từng ngày say đắm
                    Mùa xuân ơi nếu nghe lời gửi gấm,
                    Nắng sớm mai hồng cho thắm vạn tin yêu.
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9