Thơ Thẩn Cùng Ai?
Pegasus1001 20.06.2007 03:50:25 (permalink)
0

 
Nhà thơ thẩn
 
 
Ghé ngang mua lá lợp nhà
Một khung nho nhỏ gọi là tậu thuê
Mang vào những nỗi niềm mê
Tình yêu chan chứa Hương Quê đậm đà
 
Mến thương đón đợi qua dòng chữ
Thanh thoát bằng từ ngữ thanh tao
Ước mơ ai có ghi vào
Mến gởi lời chào tha thiết Người - Ta
 
Vào xin dựng lại nhà thông thả
Bên trong tư tưởng cả mộng mơ
Vây quanh chi chít thẩn thờ
Một vườn tình nhớ một vòm trời thơ
 
Tình tôi là nỗi bâng quơ
Buồn nhớ vẩn vơ chia xẻ với đời
Vần thơ là những sáng ngời
Thổn thức từng lời đem gởi cho vơi
 
Pegasus
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 05:02:01 bởi Pegasus1001 >
#1
    Pegasus1001 21.06.2007 05:36:40 (permalink)
    0

     
     
    Bóng hồng ngày xưa

    Nhớ về dĩ vãng xa xưa
    Khung trời yêu dấu như vừa thoáng qua
    Ta cùng dão bước vườn hoa
    Nàng người, em gái kiêu sa bóng hồng

    Nắng nghiêng xuyên lướt tóc bồng
    Đôi má đỏ hồng e thẹn làm duyên
    Tia vàng chiếu tỏa nghiêng nghiêng
    Vườn bông đôi nhánh thoáng xuyên hoa hồng

    Gió hiu nhẹ đánh bập bồng
    Cửa hàng dậu trước vợn luồn cõi không
    Mơn man đuổi bắt đồng đồng
    Vài con ong bướm quanh vòng nhành bông

    Đẩy đưa khoe sắc hương nồng
    Nhìn em duyên dáng phập phồng hồn tim
    Tươi cười ánh mắt lim dim
    Nét xinh mơ mộng như im tỏ tình

    Khơi tim xao xuyến của mình
    Chợt nhớ chuyện tình lúc thuở thơ ngây
    Nắng hồng chiếu má đỏ hây
    Trông em chắc đã mê say cõi lòng

    Nắng hanh rọi xuống má hồng
    Mỉm môi tươi tắng nụ nồng thắm xinh
    Mến thương ngây ngất bóng hình
    Nghiêng bút ý tình phỏng dệt vần thơ

    Đó đây dịu nắng lơ thơ
    Muôn ngàn kỷ niệm mộng mơ thẩn thờ
    Nhìn mây, ong bướm lượn lờ
    Trong vườn tình ái dưới vòm trời mơ

    NTT

     



    #2
      Pegasus1001 28.06.2007 01:20:16 (permalink)
      0

       
       
      Yêu Nắng Hạ

      Bản tình thơ sẽ viết đây anh chọn
      Gởi Nắng Hạ người em gái cỏn con
      Lời mến yêu mong em hãy vun tròn
      Để duyên thắm sẽ bền hoài cho trọn

      Tôi yêu em muốn đem tình trao gọn
      Yêu ánh mắt đôi mi dài vươn cong
      Yêu chiếc mũi cao thẳng chẳng ngấn vòng
      Yêu đôi mắt với cập tròng kính gọng

      Tôi yêu em lúc khôi hài nổi nóng
      Lời dịu dàng không bực tức trổng không
      Lời ấm êm đem xoa dịu nỗi lòng
      Tôi yêu em dáng hình hài nóng bỏng

      Lúc vừa quen vẫn thường hay đứng ngóng
      Yêu má hồng đôi môi đỏ lòe son
      Yêu thật nhiều làm bộ điệu lon ton
      Cái nhanh nhẹn lúc em đang sửa soạn

      Tóc nâu xầm thướt tha buông thả lọn
      Thân mảnh khảnh trông héo hon gầy mòn
      Yêu mấy bận nhưng e thẹn vẫn còn
      Tôi yêu em hỡi cô gái xí xọn

      Cho xin hỏi nếu ngày kia được chọn
      Mở cửa lòng em nói thật tôi trông
      Có nhớ nhung hay ao ước chờ mong?
      Tình đôi ta sẽ có ngày như mộng

      Tôi yêu em giống như hình yêu bóng
      Ước một ngày tình sẽ đẹp như bông
      Cánh búp úp vây tròn nhụy hoa hồng
      Nhụy kia sẽ chẳng tách rời từng chiếc

      Ngày xưa ấy lúc mình vừa quen biết
      Em hay chăng cuộc tình yêu luyến tiếc
      Nay lỡ làng nhưng xin hứa mãi yêu
      Người gọi tên Nắng Hạ rất yêu kiều

      Tôi yêu em muốn tỏ bày em hiểu
      Có những lần mình thất thỉu buồn hiu
      Nhìn ánh nắng hoàng hôn ngả về chiều
      Gởi tâm hồn trọn em yêu Nắng Hạ …

      ...

      NTT

       
       

      #3
        Pegasus1001 13.09.2007 05:12:27 (permalink)
        0
        PE sửa xong sẽ post lại. Sorry hen!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 04:12:21 bởi Pegasus1001 >
        #4
          Pegasus1001 26.09.2007 04:47:19 (permalink)
          0



          Thu buồn

          Ảm đạm trời mây cuối hạ nầy
          Thu về lạnh lẽo lá rời cây
          Thân rung động đậy rơi sân
          vắng
          Nhánh rũ lung lay rớt ngõ
          đầy
          Mấy bận mùa sang sầu vẫn đấy
          Bao lần tiết đổi mộng còn đây
          Khua tình cô lữ buồn vương vấn
          Góp muộn thu phiền gởi gió bay

          NTT



          #5
            Pegasus1001 21.10.2007 08:54:32 (permalink)
            0
            Một cảnh hai tình
             
            Âu Á bây giờ vẫn ngóng trông
            Người đây kẻ đấy cảm thương lòng
            Ra đi ước hẹn tình lai láng
            Trở lại nguyện thề nghĩa mặn nồng
            Góc biển xa xôi thuyền vội vả
            Chân trời dịu vợi bến thong dong
            Tìm về chốn cũ nào đâu thấy
            Một cảnh hai tình nặng nhớ mong
             
            Pegasus
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9