Vườn thơ Quang Lãng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Quang Lãng 19.06.2007 21:48:25 (permalink)
0
Em hỏi tôi " Màu gì đẹp nhất?"
Xin trả lời, màu.... kỷ niệm bên em.
 
Em hỏi tôi " Sóng nào cao nhất?"
Xin trả lời, sóng... lòng trong mắt em.
 
Em hỏi tôi " Ngày nào vui nhất?"
Xin trả lời, ngày... hai chúng mình quen.
 
Em hỏi tôi " Anh muốn... xin gì nhất? "
Xin trả lời... hoàng tử của lòng em !!!
 
Quang Lãng
05/14/2007
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2013 08:49:43 bởi Huyền Băng >
#1
    James Jee 20.06.2007 16:10:40 (permalink)
    0

    Trích đoạn: QUANG LÃNG

    Em hỏi tôi " Màu gì đẹp nhất?"
    Xin trả lời, màu.... kỷ niệm bên em.

    Em hỏi tôi " Sóng nào cao nhất?"
    Xin trả lời, sóng... lòng trong mắt em.

    Em hỏi tôi " Ngày nào vui nhất?"
    Xin trả lời, ngày... hai chúng mình quen.

    Em hỏi tôi " Anh muốn... xin gì nhất? "
    Xin trả lời... hoàng tử của lòng em !!!

    Quang Lãng
    05/14/2007


     
    EM HỎI TÔI
     
    Em hỏi tôi nghìn lần muôn lần nữa
    Vẫn thế thôi: Em - cánh cửa cuộc đời
     
    Em hỏi tôi tình yêu xưa khi đó
    Tôi quên rồi có nhớ được gì đâu
    Chỉ là em hiện tại mãi bền lâu
    Chỉ nhớ em canh thâu càng nhung nhớ
     
    Em hỏi tôi nếu tình ta có lỡ
    Phôi phai rồi anh trở mặt cùng em ?
    Thật không em có phải thế không em
    Anh không muốn xa em - không mãi mãi
     
    Em hỏi tôi tháng năm dài nồng cháy
    Có nhạt phai theo năm tháng thời gian
    Em yêu ơi dù đời lắm gian nan
    Anh vẫn giữ lửa tình đang muôn năm nữa
     
    Em hỏi tôi khi anh buồn bên cửa
    Anh nhớ gì nhớ chất chứa đáy lòng anh
    Nhiều suy tư nhiều tâm sự mong manh
    Anh kể hết ngọn ngành cho em nhé
     
    Em hỏi tôi giọng du dương khe khẽ
    Có bao giờ anh sẽ phụ người yêu
    Không em ơi một đời có bao nhiêu
    Anh yêu hết đời em anh yêu hết
     
    Em hỏi anh nếu một mai em chết
    Anh thế nào chắc hết tiếng yêu kia ?
    Không em ơi anh thề ánh sao khuya
    Em mà mất anh chia đời hai lối
     
    Em hỏi anh nếu anh còn bối rối
    Lỡ tình ta đàn lỡ lỗi nhịp yêu
    Thì em ơi anh nguyện mãi tiu đìu
    Ôm tình chết phiêu du cùng năm tháng
     
    Em hỏi tôi có bao giờ thấy chán
    Cuộc tình này lãng đãng lắm không anh ?
    Không em ơi dù mai lá xa cành
    Nhưng anh mãi bên em yêu mãi mãi
    #2
      noname 20.06.2007 16:49:56 (permalink)
      0
      LỜI CỦA TÔI

      Em hỏi tôi nghìn lần muôn lần nữa
      Vẫn thế thôi: Em - cánh cửa cuộc đời

       
      hưng với tôi em chỉ nói một lời
      em yêu tôi thế là đời vui lắm
      không cần phải hứa, không cần phải thề rằng tình mãi thắm
      không cần phải trả lời ngàn câu hỏi lòng tôi
      tôi chỉ cần em nói một lời thôi
      còn tất cả, lòng tôi đây đã hiểu
       
      nếu ngày mai em ra đi không trở lại
      tôi sẽ buồn nhưng chẳng hỏi gì thêm
      vì tôi biết lựa chọn là của em
      tôi sẽ cười trong nhói đau
                   rằng đời em hạnh phúc./.
      #3
        phamsitrung 21.06.2007 01:19:29 (permalink)
        0
         
        CHÀO ANH QUANG LÃNG ĐẾN VỚI
        VIỆT NAM THƯ QUÁN
        MONG ANH TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI NƠI ĐÂY
         
        Tình thân,
        PST
        #4
          Quang Lãng 22.06.2007 11:13:46 (permalink)
          0
          Anh gửi thư tình quên...dán tem
          Để lên địa chỉ của anh,em
          Nên khi anh gửi sau vài bữa
          Thư lại về anh, bị thiếu tem !

          Anh lại gửi thư không dán tem
          Lần này anh chỉ để tên em
          Để mình địa chỉ em, người gửi
          Thư...sẽ về em... không dán tem !!!

          Anh gửi thư tình không dán tem
          Tuy gửi không tem, sẽ tới em
          Hỏi thăm cô dể thương, vui vẽ
          Nhớ mở thư tình xem nhé em !

          Thư tình anh gửi chỉ riêng em
          Anh gửi không cần...phải có tem
          Đọc xong em nhớ đừng... thương nữa
          Nếu lỡ thương...thì...xin....ít tem !!!


            Quang Lãng    24/05/2007 


          Còn Yêu???

          Đang yêu người hay ta đang yêu thơ?
          Không biết em, nhưng cứ mãi đợi chờ
          Đợi từ muôn kiếp, thiên thu ấy
          Em đến bên tôi, như giấc mơ !

          Em còn giận anh không hỡi em?
          Hỡi người con gái mới làm quen
          Hỏi thăm cô ấy còn hay hết
          Nhớ lá thư tình... quên dán tem !

          Ta đã yêu nhau tự thuở nào
          Bây giờ hai đứa mới gửi trao
          Thơ tình xướng, hoạ anh còn nhớ
          Nhớ lúc tâm hồn ai khát khao !

          Em biết gì về tôi hỡi em?
          Chỉ dùng thơ, nhạc... đủ hờn,ghen
          Nếu tôi dừng nhạc, thôi thơ nữa
          Em vẫn thương nhau... như mới quen???


          Quang Lãng     19/06/2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 22:14:31 bởi QUANG LÃNG >
          #5
            Quang Lãng 22.06.2007 22:18:15 (permalink)
            0
            Xin lỗi với BDH là đã không quen dùng web nên phạm luật.
            Để QL ráng lại thử coi đúng không. Đánh một bài xong thì
            gửi đi, rồi trở lại vào trả lời viết bài kế đúng không ạ??
             
             
            Sẽ sửa lại bài trước đi....lạc.
             
            Cám ơn sự sốt sắng của anh Trung rất nhiều. Đa tạ.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 22:21:56 bởi QUANG LÃNG >
            #6
              Quang Lãng 26.06.2007 12:04:50 (permalink)
              0
              Bướm Vàng
               
              Hôm qua giấc điệp mơ màng
              Hôm qua thấy bóng bướm vàng về thăm
              Hôm qua thấy ánh trăng rằm
              Hôm qua thấy bướm thì thầm bên em
               
              Bướm ơi, bướm ráng làm quen
              Bướm ơi, bướm ráng làm...tôi quen nàng
              Bướm ơi, cứ đứng bên đàng
              Bướm ơi, ráng kéo...cô nàng qua đây
               
              Tôi xin nhắn gió cùng mây
              Tôi xin nhắn hết cả bầy kiến con
              Tôi xin cứ nỉ, cứ non
              Tôi xin tìm cách qua thăm được nàng
               
              Ráng sao vớt ánh trăng vàng
              Ráng sao cho bướm lọt vào mắt xanh
              Ráng sao cho bướm giúp nhanh
              Ráng sao bướm nhé, làm nàng thương anh !!!
               
              Quang Lãng
               
              #7
                Quang Lãng 26.06.2007 12:10:26 (permalink)
                0
                Tán Gẫu
                 
                Hỡi người bạn tốt của tôi ơi
                Cho ta nhắn hỏi một đôi lời
                Ghé qua đầu phố thăm tri kỷ
                Có ráng cùng ta chút thảnh thơi?
                 
                Hỡi người bạn tốt của tôi ơi
                Thôi hãy cùng ta tới một nơi
                Trăng xanh, nước biếc ngồi tâm sự
                Sau đó cùng nhau gẫm sự đời
                 
                Hỡi người bạn tốt của tôi ơi
                Hãy ráng cùng ta tới mọi nơi
                Bốn phương, tứ hải giai huynh đệ
                Vui thú thiên nhiên với đất trời
                 
                Hỡi người bạn tốt của tôi ơi
                Uống ít thôi, phải sống cầm hơi
                Kẻo sau ghé về thăm chốn cũ
                Còn chút tâm hồn rách tả tơi !
                 
                Quang Lãng
                #8
                  Quang Lãng 26.06.2007 12:16:24 (permalink)
                  0
                  Thời Gian
                   
                  Ta có người bạn thân vô tận
                  Anh cứ theo ta khắp nẻo đường
                  Lắm lúc ta bảo " Thôi, đứng lại
                  Khoan hãy đi ", đi mãi chán chường
                   
                  Anh bạ ta vô hình, vô bóng
                  Mỗi lần tìm, không biết kiếm đâu
                  Chỉ biết giơ tay bóp trán, gãi đầu
                  Anh vẫn cứ lầm lì không cất tiếng
                   
                  Anh ban ta vốn không tình cảm
                  Lúc giận, lúc buồn chẳng nói một câu
                  Anh ấy cũng không cần ánh sáng
                  Cũng không cần ai phải lo âu
                   
                  Anh ấy sống vốn cô đơn lắm
                  Nhưng khổ, mình không thể quên anh
                  Xin bạn cứ nhìn trong kiếng sáng
                  Anh ráng theo mình để... ngửi... hơi nhang !
                   
                   
                  Quang Lãng
                   
                  #9
                    Quang Lãng 26.06.2007 12:25:03 (permalink)
                    0
                    Ảo Tưởng
                     
                    Ta thả hồn trong khoảng không im lặng
                    Chung quanh đây, lạnh lẽo bám thời gian
                    Dựa phù du, lấy hư không làm bạn
                    Hiểu thấu lòng, quạnh quẽ của trời ban
                     
                    Ta thả nhẹ cho hồn vươn theo ý
                    Cho tâm can khuây khỏa, bớt lang thang
                    cho tế nhị nương theo thơ vào mộng
                    Đem nhẹ nhàng gọt giũa hết miên mang
                     
                    Ta cứ cho vần thơ bao ảo tưởng
                    Để lời thơ đượm thắm cả không gian
                    Để đánh dấu một lần trong khoảng khắc
                    Nơi tâm tư đang mở cửa đi hoang
                     
                    Ta cố gắng nuốt trôi đi thực tế
                    Cho cô đơn không còn đất dung thân
                    Cho mệt mỏi theo chân ai gọi nắng
                    Cho chán chường pha chút ít yêu thương
                     
                    Ta gạt bỏ... không ! Ta không gạt bỏ
                    Những lời thơ lạt lẽo nhuốm đìu hiu
                    Ta giá trị hồn thơ trên tất cả
                    Mãi giữ cho lòng hai chữ " bình an "
                     
                    Quang Lãng
                     
                     
                    #10
                      Quang Lãng 26.06.2007 12:31:00 (permalink)
                      0
                      Bóng Tối

                      Bóng tối ơi, hãy ngồi đây nói chuyện
                      Xích lại gần đi, nói chuyện thời gian
                      Ta với mình, tuy không là bạn
                      Cũng không cùng một... giống da vàng !

                      Bóng tối ơi, lại gần hơn chút nữa
                      Sợ sệt lâu ngày, riết cũng thành quen
                      Đôi khi thấy cũng cần thêm ánh sáng
                      Chỉ sợ điều... sáng quá... tối đi hoang !

                      Có lúc bóng tối làm ta lúng túng
                      Bóng hồn ma hay là bóng mỹ nhân?
                      Ta mong bóng ấy là cô gái đẹp
                      Chỉ quấn quanh thân, tấm áo... bụi trần !

                      Bóng tối ơi, ghé về thăm nữa nhé
                      Lại lần này tay nắm lấy bàn tay
                      Đở vắng vẻ, để lòng ngơi hiu quạnh
                      Để sáng ngày, chờ tối... lại về thăm !!!
                       
                       
                      Quang Lãng 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 12:32:13 bởi QUANG LÃNG >
                      #11
                        Quang Lãng 26.06.2007 12:35:46 (permalink)
                        0
                        Hoa cười
                         
                        Hôm qua ghé ngắm vườn hoa
                        Về nhà mới rõ, ngắm hoa biết cười
                        Hoa kia biết chiếm hồn người
                        Hoa kia cũng biết làm người...yêu hoa
                         
                        Hôm nay lại ghé vườn hoa
                        Hoa cười thì ít, chìu ai thì nhiều
                        Sao hoa dáng quá tiêu điều?
                        Hay hoa mệt mỏi với người... yêu hoa?
                         
                        ...................................
                         
                        Ta về ta tắm ao ta
                        Tắm sao thì tắm, nhớ hoa biết cười !!!
                         
                         
                        Quang Lãng
                        #12
                          Quang Lãng 26.06.2007 12:39:44 (permalink)
                          0
                          Độc Hành
                           
                          Khi thành phố về đêm
                          Đèn đường lỡ ngủ quên
                          Đôi chân sơ xác rãi
                          Trên đường vắng không tên
                           
                          Thời gian đưa tay vẫy
                          Trăng mờ dang đôi tay
                          Bước chân sao ngây dại
                          Nặng nề theo đôi vai
                           
                          Theo luôn những tiềm thức
                          Còn phơi trên ký ức
                          Cứ chồng chất lên nhau
                          Hẹn hò tới ngày sau
                           
                          Cô đơn nơi tâm tưởng
                          nhận lấy thú đau thương
                          Độc hành sao cứ mãi
                          Cho ai, cuối đoạn trường !!!
                           
                          Quang Lãng
                          #13
                            Quang Lãng 26.06.2007 12:43:34 (permalink)
                            0
                            Cảm Xúc
                             
                            Đêm nay ta lất lây
                            Ly rượu đỏ cầm tay
                            Thoáng nhìn bên cửa sổ
                            Bóng hình em đâu đây
                             
                            Trời như nhiều mây bay
                            Tiếng đàn vương ngất ngây
                            Gió nhẹ đưa man mác
                            Ánh trăng vàng đêm nay
                             
                            Ta đang thèm cơn say
                            Nhưng thôi, ngừng lại ngay
                            Rượu sầu không uống cạn
                            Tiếng đàn thôi âm vang
                             
                            Ta ngồi trong yên lặng
                            Nghe tiếng khóc thời gian
                            Tiếng buồn rơi đều dặn
                            Như tiếng lòng thở than !!!
                             
                            Quang Lãng
                            #14
                              Quang Lãng 26.06.2007 12:47:01 (permalink)
                              0
                              Lý Sự
                               
                              Hôm nay nhé, thêm một ngày nữa nhé
                              Thêm một ngày, anh trả nợ tình yêu
                              Anh thương em, không ít, cũng không nhiều
                              Vì còn xót chút tâm hồn lãng mạn !
                               
                              Thôi vậy nhé, thêm một ngày nữa nhé
                              Cứ yêu đi, cho hạnh phúc ngày sau
                              Để nhở mai , khi hai đứa bạc đầu
                              Em sẽ nói " Ấy, hai mình hạnh phúc " !
                               
                              Quang Lãng
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9