Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 251 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
ms.witch 18.12.2008 12:15:20 (permalink)

James rùi sẽ trốn vợ thui
Ngó ai ngoài phố..bỉu môi..vợ nhà
Vợ nhà sao quá thiệt..thà
Vợ người..James quyết..mang..quà..xơ..cua
MT*love

Xơ cua chẳng dám đâu em
Mình em đã đủ không thèm nữa đâu
Lấy về chi chỉ thêm hầu
1 cô đã đủ thấy rầu lắm thay
*JJ 
 
Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love
James Jee 18.12.2008 12:22:30 (permalink)

Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love

 
Giận hờn mà để làm chi
Thui làm huề nhé mình đi chơi nè
Nắng mưa sẽ có anh che
Chỉ em thui nhé, đừng lè nhè nữa nha
vithong 18.12.2008 16:29:50 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love


Giận hờn mà để làm chi
Thui làm huề nhé mình đi chơi nè
Nắng mưa sẽ có anh che
Chỉ em thui nhé, đừng lè nhè nữa nha

Nữa nha JAMES sướng quá cha !
Rung đùi tít mắt mấy bà bu quanh
Em nào cũng víu lấy anh
Kỳ này không giỏi  nhanh chít liền !
vt

ms.witch 18.12.2008 17:44:22 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: James Jee


Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love


Giận hờn mà để làm chi
Thui làm huề nhé mình đi chơi nè
Nắng mưa sẽ có anh che
Chỉ em thui nhé, đừng lè nhè nữa nha

Nữa nha JAMES sướng quá cha !
Rung đùi tít mắt mấy bà bu quanh
Em nào cũng víu lấy anh
Kỳ này không giỏi  nhanh chít liền !
vt


 
chít liền sao chít được liền
Từ từ mà chít..mới ghiền chứ..Thông..??
James em đâu dám..lông ngông
James em một vợ...chẳng mong...hai bà
 
Ha Nghinh Tuan 18.12.2008 17:53:23 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: James Jee


Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love


Giận hờn mà để làm chi
Thui làm huề nhé mình đi chơi nè
Nắng mưa sẽ có anh che
Chỉ em thui nhé, đừng lè nhè nữa nha

Nữa nha JAMES sướng quá cha !
Rung đùi tít mắt mấy bà bu quanh
Em nào cũng víu lấy anh
Kỳ này không giỏi  nhanh chít liền !
vt



chít liền sao chít được liền
Từ từ mà chít..mới ghiền chứ..Thông..??
James em đâu dám..lông ngông
James em một vợ...chẳng mong...hai bà

Hai bà vớt thêm mười bà
Trận này bà cả thành ma không chồng
James yêu áo tím áo hồng
Áo xanh bỏ trống phòng không lạnh lùng
Thanh ghen quá Thanh phát khùng
Tối ngày gọi mãi James lùn ra mau!

-NT-
nhoban4 18.12.2008 18:58:12 (permalink)

Hai bà vớt thêm mười bà
Trận này bà cả thành ma không chồng
James yêu áo tím áo hồng
Áo xanh bỏ trống phòng không lạnh lùng
Thanh ghen quá Thanh phát khùng
Tối ngày gọi mãi James lùn ra mau!
-NT-

 
Ra mau James hổng chịu ra
Ngu gì ra lở bả cho ăn đòn
Cứ trốn cho thật là lâu
Một mình hiu quạnh bả lên cơn ghiền
Sau khi đúng tháng đúng ngày
Bả kêu ra mặt bả tha cho kìa!
 
Hồng Yến
James Jee 18.12.2008 23:13:14 (permalink)

Ra mau James hổng chịu ra
Ngu gì ra lở bả cho ăn đòn
Cứ trốn cho thật là lâu
Một mình hiu quạnh bả lên cơn ghiền
Sau khi đúng tháng đúng ngày
Bả kêu ra mặt bả tha cho kìa!

 
Cho kìa thế nói làm chi
Tin đồn thất thiệt tin chi để phiền
Một vợ là sướng như tiên
Đèo bồng chi mệt chi phiền tấm thân (Phải không em yêu?)
venus4t.vns_hnu 18.12.2008 23:24:54 (permalink)
Tấm thân anh yếu còn đèo
Dăm ba bà nữa....chắc tèo đời luôn
Thôi thôi! Một vợ.... còn son
Khoẻ re đời đẹp....dzợ con được nhờ!
ND87
nhoban4 19.12.2008 09:59:10 (permalink)

Cho kìa thế nói làm chi
Tin đồn thất thiệt tin chi để phiền
Một vợ là sướng như tiên
Đèo bồng chi mệt chi phiền tấm thân (Phải không em yêu?)

 
Jame kia miệng nói như vầy
Cớ sao lại gọi tui bằng (em yêu)
Người này quả thật lăng nhăng
Vậy mà miệng nói chỉ chung một tình
Khi nào hết nợ hết tình
Đến đây Yến trả cho lời (em yêu)
James Jee 19.12.2008 12:25:12 (permalink)

Jame kia miệng nói như vầy
Cớ sao lại gọi tui bằng (em yêu)
Người này quả thật lăng nhăng
Vậy mà miệng nói chỉ chung một tình
Khi nào hết nợ hết tình
Đến đây Yến trả cho lời (em yêu)

 
Em yêu đâu phải nhoban4
Em yêu người khác đó kìa ai ơi
Em yêu đây rất tuyệt vời
Em yêu mãi mãi bên đời cùng em
James Jee 19.12.2008 12:28:54 (permalink)

Tấm thân anh yếu còn đèo
Dăm ba bà nữa....chắc tèo đời luôn
Thôi thôi! Một vợ.... còn son
Khoẻ re đời đẹp....dzợ con được nhờ!

 
Được nhờ tốt vợ tốt con
James đây lo sẽ vuông tròn ngay thôi
Một vợ đời sẽ lên ngôi
Vui trong mái ấm tình tôi với nàng
nhoban4 19.12.2008 14:41:30 (permalink)

Được nhờ tốt vợ tốt con
James đây lo sẽ vuông tròn ngay thôi
Một vợ đời sẽ lên ngôi
Vui trong mái ấm tình tôi với nàng


 
Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!
 
Hồng Yến!
James Jee 19.12.2008 15:51:39 (permalink)

Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!

 
Ai cười thì mặc ai cười
Ta cười nhân thế cười người rảnh rang
Rảnh rang rùi lại lang thang
Đi tám nhiều chỗ lại mang bệnh (thổi) phồng
ms.witch 19.12.2008 16:00:42 (permalink)

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: James Jee


Lắm thay vợ..lắm thay..em
Nhìn anh xơ xác..em thêm..xót lòng
La cà..nhiêu..đó..là xong
Về ngay...với vợ..em không..giận hờn
MT*love


Giận hờn mà để làm chi
Thui làm huề nhé mình đi chơi nè
Nắng mưa sẽ có anh che
Chỉ em thui nhé, đừng lè nhè nữa nha

Nữa nha JAMES sướng quá cha !
Rung đùi tít mắt mấy bà bu quanh
Em nào cũng víu lấy anh
Kỳ này không giỏi  nhanh chít liền !
vt



chít liền sao chít được liền
Từ từ mà chít..mới ghiền chứ..Thông..??
James em đâu dám..lông ngông
James em một vợ...chẳng mong...hai bà

Hai bà vớt thêm mười bà
Trận này bà cả thành ma không chồng
James yêu áo tím áo hồng
Áo xanh bỏ trống phòng không lạnh lùng
Thanh ghen quá Thanh phát khùng
Tối ngày gọi mãi James lùn ra mau!

-NT-

 
Ra mau James ngán gì đâu
Vợ James nào có điên..đâu...sợ gì
Vợ James chẳng có..đa nghi
Mười bà..cũng được..thích thì..nhào dzô
ms.witch 19.12.2008 16:13:58 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4


Hai bà vớt thêm mười bà
Trận này bà cả thành ma không chồng
James yêu áo tím áo hồng
Áo xanh bỏ trống phòng không lạnh lùng
Thanh ghen quá Thanh phát khùng
Tối ngày gọi mãi James lùn ra mau!
-NT-


Ra mau James hổng chịu ra
Ngu gì ra lở bả cho ăn đòn
Cứ trốn cho thật là lâu
Một mình hiu quạnh bả lên cơn ghiền
Sau khi đúng tháng đúng ngày
Bả kêu ra mặt bả tha cho kìa!
 
Hồng Yến

 
Cho kìa đại Yến cái hun
Chứ không Yến nói em..hùm...anh ơi..!!
Yến lên cơn sảng..hụt hơi
Nói Thanh gian ác..thôi...toi..em rồi...!!!
Em rồi đã công bố rồi
Tuyển vợ..ai thích...nhào vô...cưới liền
Nhưng mà James chẳng..chịu..đèn
Thôi thì...chịu khó..nhìn ghiền...ghen Thanh.
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 251 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9