Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 251 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
ms.witch 19.12.2008 16:21:18 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4


Được nhờ tốt vợ tốt con
James đây lo sẽ vuông tròn ngay thôi
Một vợ đời sẽ lên ngôi
Vui trong mái ấm tình tôi với nàng



Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!
 
Hồng Yến!

 
ai cười Yến..? cũng đúng thôi
Người ta không thích..chen vô..làm gì
James anh đã nói..(hãy)...nhu mì
Ở nhà không rõ..(ngoài).ngõ thì nhanh hay
ms.witch 19.12.2008 16:29:29 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4


Cho kìa thế nói làm chi
Tin đồn thất thiệt tin chi để phiền
Một vợ là sướng như tiên
Đèo bồng chi mệt chi phiền tấm thân (Phải không em yêu?)


Jame kia miệng nói như vầy
Cớ sao lại gọi tui bằng (em yêu)
Người này quả thật lăng nhăng
Vậy mà miệng nói chỉ chung một tình
Khi nào hết nợ hết tình
Đến đây Yến trả cho lời (em yêu)


Tấm thân nào phải James kia
Ngủ mơ rồi hả..??..tỉnh giùm...đi cưng..!!
Em yêu James , phải Yến xưng..??
Làm ơn tỉnh dậy..chớ khùng...Yến ơi..!!!
 
p/s : họa thơ theo hai chữ cuối mà sao thế này...??? "tấm thân"...bỗng thành "James kia"...??? bik chít liền...á...!!! Cố tình...hay vô ý...nhỉ..???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 16:49:02 bởi minhthanh_love >
ms.witch 19.12.2008 16:39:57 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Tấm thân anh yếu còn đèo
Dăm ba bà nữa....chắc tèo đời luôn
Thôi thôi! Một vợ.... còn son
Khoẻ re đời đẹp....dzợ con được nhờ!


Được nhờ tốt vợ tốt con
James đây lo sẽ vuông tròn ngay thôi
Một vợ đời sẽ lên ngôi
Vui trong mái ấm tình tôi với nàng

 
Với nàng anh cứ vô tư
Đừng suy đừng nghĩ..làm hư..cái đầu
Love này..chẳng bao giờ ngầu
Thanh thì hy vọng tràn đầy..niềm tin
James Jee 19.12.2008 16:50:39 (permalink)

Với nàng anh cứ vô tư
Đừng suy đừng nghĩ..làm hư..cái đầu
Love này..chẳng bao giờ ngầu
Thanh thì hy vọng tràn đầy..niềm tin

 
Niềm tin ráng giữ cho nhau
Đừng để mất nhé đừng bao giờ buồn
Tình ta như suối trên nguồn
Chảy vào tình ái trào tuôn tháng ngày
ms.witch 19.12.2008 17:08:05 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Với nàng anh cứ vô tư
Đừng suy đừng nghĩ..làm hư..cái đầu
Love này..chẳng bao giờ ngầu
Thanh thì hy vọng tràn đầy..niềm tin


Niềm tin ráng giữ cho nhau
Đừng để mất nhé đừng bao giờ buồn
Tình ta như suối trên nguồn
Chảy vào tình ái trào tuôn tháng ngày

 
Tháng ngày rong rủi đủ rùi
Thôi mình về lại ngọn đồi yêu thương
Ở đây bá tánh..bẻ..sườn...
Thanh james về lại thiên đường tình yêu...!!!
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
ms.witch 19.12.2008 17:16:12 (permalink)

Trích đoạn: James Jee


Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!


Ai cười thì mặc ai cười
Ta cười nhân thế cười người rảnh rang
Rảnh rang rùi lại lang thang
Đi tám nhiều chỗ lại mang bệnh (thổi) phồng

 
Bệnh phồng chẳng cưới được chồng
Chồng người ngớ ngẩn là chồng..mình..kia
Thương cho Hồng Yến..tía lia
James chê không cưới..thôi dzìa..đi tu
vithong 19.12.2008 19:17:17 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: James Jee


Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!


Ai cười thì mặc ai cười
Ta cười nhân thế cười người rảnh rang
Rảnh rang rùi lại lang thang
Đi tám nhiều chỗ lại mang bệnh (thổi) phồng


Bệnh phồng chẳng cưới được chồng
Chồng người ngớ ngẩn là chồng..mình..kia
Thương cho Hồng Yến..tía lia
James chê không cưới..thôi dzìa..đi tu

Đi tu cũng giống đi tù
Chán rồi YẾN lại bay vù lên cây
Ngắm trời,ngắm đất,ngắm mây
HỒNG nhan bạc phận thương thay cho nàng

ms.witch 19.12.2008 19:25:11 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: James Jee


Với nàng James dành cho tình nghĩa
Với em James còn nghĩa hết tình
Với mình James bỏ trôi một đống
Lối sống James để mặc ai cười!


Ai cười thì mặc ai cười
Ta cười nhân thế cười người rảnh rang
Rảnh rang rùi lại lang thang
Đi tám nhiều chỗ lại mang bệnh (thổi) phồng


Bệnh phồng chẳng cưới được chồng
Chồng người ngớ ngẩn là chồng..mình..kia
Thương cho Hồng Yến..tía lia
James chê không cưới..thôi dzìa..đi tu

Đi tu cũng giống đi tù
Chán rồi YẾN lại bay vù lên cây
Ngắm trời,ngắm đất,ngắm mây
HỒNG nhan bạc phận thương thay cho nàng


 
Cho nàng khỏi tật mơ màng
Cho nàng khỏi tật làng quàng..nhà james
Cho nàng khỏi tật tèm hem
Cho nàng khỏi tật...bon chen...chọc người
venus4t.vns_hnu 19.12.2008 20:57:44 (permalink)

Cho nàng khỏi tật mơ màng
Cho nàng khỏi tật làng quàng..nhà james
Cho nàng khỏi tật tèm hem
Cho nàng khỏi tật...bon chen...chọc người
minhthanh_love


Chọc người có mấy câu thơ
Người vui chọc mãi, đâu ngờ quá tay
Làm cho...lúc tỉnh, lúc say
Cà bơ cà bất Dịp này.....lang thang!
ND87
nhoban4 20.12.2008 11:09:48 (permalink)

Cho kìa đại Yến cái hun
Chứ không Yến nói em..hùm...anh ơi..!!
Yến lên cơn sảng..hụt hơi
Nói Thanh gian ác..thôi...toi..em rồi...!!!

 

Em rồi đã công bố rồi
Tuyển vợ..ai thích...nhào vô...cưới liền
Nhưng mà James chẳng..chịu..đèn
Thôi thì...chịu khó..nhìn ghiền...ghen Thanh. 

 
Em rồi thì đã xong rồi
Jame kia mấy tuổi dám hun bà già
Thấy vui thì viết thành thơ
Ai ngờ Thanh ghét Thanh ghen quá trời!
 
Ghen Thanh hổng có đâu nghen
Thấy vui mới hỏi chớ nên hiểu lầm
Yến xa nước Việt đã lâu
Mượn thơ vui để giải sầu tương tư
Nếu là Thanh quả là ghen
Yến nay xin rút qua mua Tầng Ngầng
 
 
nhoban4 20.12.2008 11:16:30 (permalink)

ai cười Yến..? cũng đúng thôi
Người ta không thích..chen vô..làm gì
James anh đã nói..(hãy)...nhu mì
Ở nhà không rõ..(ngoài).ngõ thì nhanh hay


Tấm thân nào phải James kia
Ngủ mơ rồi hả..??..tỉnh giùm...đi cưng..!!
Em yêu James , phải Yến xưng..??
Làm ơn tỉnh dậy..chớ khùng...Yến ơi..!!!

p/s : họa thơ theo hai chữ cuối mà sao thế này...??? "tấm thân"...bỗng thành "James kia"...??? bik chít liền...á...!!! Cố tình...hay vô ý...nhỉ..???


Nhanh hay vì thấy đồng hương
Việt Nam là nước Yến  này sinh ra
Rất lâu sống đất người ta
Thấy cùng người Việt chen vô giải sầu
Yến đây lở dại cao cười
Cũng nên tha thứ cho người Việt Nam
 
Yến ơi !Yến ở nơi này
Thanh kêu ngàn tiếng Yến làm sao nghe
Trước tiên xin lỗi diễn đàn
Yến đây quên đọc tiêu đề đặt ra
Văn thơ này giúp để vui
Chứ sao Thanh lại dùng ngay chữ (khùng)
Thanh thì Yến đoán nhỏ thôi
Khi mà không biết không nên dùng bưà
Dẫu sao cũng chỉ vui cười
Giao hòa là chính ta vui xum vầy

 

nhoban4 20.12.2008 11:22:54 (permalink)

Với nàng anh cứ vô tư
Đừng suy đừng nghĩ..làm hư..cái đầu
Love này..chẳng bao giờ ngầu
Thanh thì hy vọng tràn đầy..niềm tin

 

Tháng ngày rong rủi đủ rùi
Thôi mình về lại ngọn đồi yêu thương
Ở đây bá tánh..bẻ..sườn...
Thanh james về lại thiên đường tình yêu...!!!
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif] 
 

Niềm tin đâu chỉ có Thanh
Yến đây cũng quá trời là niềm tin
Trước cửa trong xóm trong làng
Quanh qua ngó lại toàn tàu với tây
Yến may  biết diễn đàn này
Bước vô góp sức cùng vui cửa nhà
Nghĩ lại cũng rất là dau
Sao người Việt lại dùng từ tiếng anh
Minh Thanh tên rất là hay
Sao thêm chữ Love vô đây làm gì
Cho dù Thanh ở đất nào
Cũng nên phải giữ mình người Việt Nam
 

Tình yêu quả thật ngút ngàn
Yến đây xin chúc yên vui đời đời
Nói ngay nói lỡ mất lòng
Từ nay Yến rút qua nhà khác chơi.
 
 
 
 
nhoban4 20.12.2008 11:30:13 (permalink)

Bệnh phồng chẳng cưới được chồng
Chồng người ngớ ngẩn là chồng..mình..kia
Thương cho Hồng Yến..tía lia
James chê không cưới..thôi dzìa..đi tu

tric đoạn:Vithông

Đi tu cũng giống đi tù
Chán rồi YẾN lại bay vù lên cây
Ngắm trời,ngắm đất,ngắm mây
HỒNG nhan bạc phận thương thay cho nàng

 
Đi tu sao lại đi tu
Xung quanh nơi Yến cũng ko có chùa
Yến nay xin nói thật nha
Chữ James lại cũng dùng từ tiếng anh
Nhưng nay mới nick thôi à
Yến đây cũng chẳng cảm tình đâu nha
Thơ vui kết bạn kết bè
Đăng vui nhiều chổ hổng là Tía Lia
 
Cho nàng thêm cái gì nào?
Vi Thông định muốn cho gì nữa đây?
Khi xưa Yến đã vượt biên
Bây giờ yến phải lên cây làm gì?
Ngắm trời ngắm đất ngắm mây
Cớ gì phải ngắm phải trèo lên cây.
 
nhoban4 20.12.2008 11:38:51 (permalink)

Cho nàng khỏi tật mơ màng
Cho nàng khỏi tật làng quàng..nhà james
Cho nàng khỏi tật tèm hem
Cho nàng khỏi tật...bon chen...chọc người


Chọc người mới đúng thơ vui
Nếu mà không chọc lấy đâu miệng cười
Tiêu đề coi kĩ người đăng
Nơi đây cũng hổng phải là nhà James
Nếu Thanh không thích Yến này
Thì thôi Yến rút qua nhà khác chơi
Thôi thì khỏi phải trả lời
Yến đây xin kiú ra riêng tựa đề.
 
Hồng Yến!


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 11:45:13 bởi nhoban4 >
ms.witch 20.12.2008 16:05:57 (permalink)

Trích đoạn: nhoban4


Em rồi thì đã xong rồi
Jame kia mấy tuổi dám hun bà già
Thấy vui thì viết thành thơ
Ai ngờ Thanh ghét Thanh ghen quá trời!
 
Ghen Thanh hổng có đâu nghen
Thấy vui mới hỏi chớ nên hiểu lầm
Yến xa nước Việt đã lâu
Mượn thơ vui để giải sầu tương tư
Nếu là Thanh quả là ghen
Yến nay xin rút qua mua Tầng Ngầng
 


 
Quá trời Yến quá lời rùi
Thơ vui..cũng chỉ..những lời..lôi thôi
Tuổi nào có biết.!!...thì..vui
Hun già..một..cái.."chào "..thôi...đó..mà
 
Tầng Ngầng thôi hãy..làm vần
Thơ vui..cho.cả nhà..quần..quây..nha
Thanh đây..chẳng..phải..người..ta
Vui đùa..ngông chút..nhưng..mà..biết trên (dưới)
Thơ đùa đâu có tuổi tên
Biết rồi..thì..né..những..lời..không hay
Đã vô..thư quán..vui..này
Người..ta..chửi..chút..Yến..may..hơn..rồi
Thôi thì Yến nở nụ cười
Ta vui họa tiếp..những lời..thơ..ngông
Bao bực bội ở trong lòng
Đem ra xả hết..cho lòng thảnh thơi
 
 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 251 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9