Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 251 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
vithong 28.12.2008 12:24:15 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Lên hương hay phải "ra đường"
Cái chi cũng được NỮ thương (là) nhất rồi
Ông trời ngó xuống mà coi
Có nàng LONG NỮ dụ tôi số đề....hề hề !!!
vt


Số đề là số đê mê
Vithong với Trợn phải phê số đề
Còn vài tờ 69 này
Đầu xuôi đuôi ngược , như vầy mua hông?

Mua hông,mua cả lưng ong
Mua hết tấm lòng,em thấy được không?
Xong rồi lại thấy phập phồng
Bà xã mà biết,bả thòng lên cây
vt

longnu 28.12.2008 14:45:00 (permalink)

Số đề là số đê mê
Vithong với Trợn phải phê số đề
Còn vài tờ 69 này
Đầu xuôi đuôi ngược , như vầy mua hông?


Mua hông,mua cả lưng ong
Mua hết tấm lòng,em thấy được không?
Xong rồi lại thấy phập phồng
Bà xã mà biết,bả thòng lên cây
vt

 
Lên cây đụng phải tổ ong
Bầy ong bay chít ngay mông xưng vù
Vậy thì anh đánh số này
Con ong Mười sáu tối nay Trúng liền!
vithong 28.12.2008 18:48:08 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Số đề là số đê mê
Vithong với Trợn phải phê số đề
Còn vài tờ 69 này
Đầu xuôi đuôi ngược , như vầy mua hông?


Mua hông,mua cả lưng ong
Mua hết tấm lòng,em thấy được không?
Xong rồi lại thấy phập phồng
Bà xã mà biết,bả thòng lên cây
vt

 
Lên cây đụng phải tổ ong
Bầy ong bay chít ngay mông xưng vù
Vậy thì anh đánh số này
Con ong Mười sáu tối nay Trúng liền!

Trúng liền hay trúng ưu phiền?
Chiều nay "mười sáu" chít liền em ưi !
Bi giừ thui thủi mình tui
Bao nhiêu tiền dốc hết rùi còn đâu !!!
vt

longnu 28.12.2008 18:55:13 (permalink)


quote:

Số đề là số đê mê
Vithong với Trợn phải phê số đề
Còn vài tờ 69 này
Đầu xuôi đuôi ngược , như vầy mua hông?


quote:

Mua hông,mua cả lưng ong
Mua hết tấm lòng,em thấy được không?
Xong rồi lại thấy phập phồng
Bà xã mà biết,bả thòng lên cây
vt


 
Lên cây đụng phải tổ ong
Bầy ong bay chít ngay mông xưng vù
Vậy thì anh đánh số này
Con ong Mười sáu tối nay Trúng liền!


Trúng liền hay trúng ưu phiền?
Chiều nay "mười sáu" chít liền em ưi !
Bi giừ thui thủi mình tui
Bao nhiêu tiền dốc hết rùi còn đâu !!!
vt

 
Còn đâu anh cứ bán trâu
Chiều ra mười sáu ,mười sâu tiền vàng
Có vàng mua được nhiều nàng
Có vàng mua lại một đàn trâu non !
ms.witch 28.12.2008 20:33:29 (permalink)

Trích đoạn: longnu




quote:

Số đề là số đê mê
Vithong với Trợn phải phê số đề
Còn vài tờ 69 này
Đầu xuôi đuôi ngược , như vầy mua hông?



quote:

Mua hông,mua cả lưng ong
Mua hết tấm lòng,em thấy được không?
Xong rồi lại thấy phập phồng
Bà xã mà biết,bả thòng lên cây
vt



 
Lên cây đụng phải tổ ong
Bầy ong bay chít ngay mông xưng vù
Vậy thì anh đánh số này
Con ong Mười sáu tối nay Trúng liền!


Trúng liền hay trúng ưu phiền?
Chiều nay "mười sáu" chít liền em ưi !
Bi giừ thui thủi mình tui
Bao nhiêu tiền dốc hết rùi còn đâu !!!
vt


Còn đâu anh cứ bán trâu
Chiều ra mười sáu ,mười sâu tiền vàng
Có vàng mua được nhiều nàng
Có vàng mua lại một đàn trâu non !

 
Trâu non chẳng còn một con
Bán rồi không biết có còn vàng không
Thôi thì anh cứ thầm mong
Tối nay sổ xố Con Ong số mười
longnu 28.12.2008 21:08:35 (permalink)

Trâu non chẳng còn một con
Bán rồi không biết có còn vàng không
Thôi thì anh cứ thầm mong
Tối nay sổ xố Con Ong số mười

_____________________________

 
Số mười hổng phải con ong
Con ong mười sáu , số mười con cua
bạn ơi cứ việc tới mua
Ong cua đièu tốt bạn mua hai tờ!
Kashigi Omi 28.12.2008 22:07:35 (permalink)
Hai tờ vé số: mười ngàn
Còn chín ngàn rưỡi hỏi nàng bán không?
Nếu ngày mai trật anh... dông
Còn nếu anh trúng quyết không quên nàng

Xin lỗi, ban nãy kẹt mạng nên mình tưởng bài ko gửi được chứ ko có ý Spam bài, xin Điều hành viên xóa dùm bài này. Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 22:13:40 bởi KashigiOmi >
Kashigi Omi 28.12.2008 22:09:45 (permalink)
Hai tờ vé số: Mười ngàn
Còn chín ngàn rưỡi hỏi nàng bán không?
Nếu ngày mai trật anh... dông
Còn nếu anh trúng quyết không quên nàng.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 22:14:49 bởi KashigiOmi >
ms.witch 28.12.2008 22:24:26 (permalink)

Trích đoạn: KashigiOmi

Hai tờ vé số: Mười ngàn
Còn chín ngàn rưỡi hỏi nàng bán không?
Nếu ngày mai trật anh... dông
Còn nếu anh trúng quyết không quên nàng.



 
Quên nàng vì trúng nhiều vàng
Anh dông đâu mất cả làng kiếm anh
Anh ngại chạy trốn loanh quanh
chạy qua quẩn lại chạy nhanh về nhà
longnu 28.12.2008 22:28:04 (permalink)

Hai tờ vé số: Mười ngàn
Còn chín ngàn rưỡi hỏi nàng bán không?
Nếu ngày mai trật anh... dông
Còn nếu anh trúng quyết không quên nàng.

 
Quên nàng sao được hở chàng
Còn chín ngàn rưỡi anh sang số đề
Bán anh chỉ có hai tờ
Tiền lời em cũng có rờ được đâu
Thôi thì anh cứ đi câu
Lỡ may có cá em mau đổi liền.
 
Tiểu Long Nữ bán vé số
ms.witch 28.12.2008 22:37:13 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Quên nàng sao được hở chàng
Còn chín ngàn rưỡi anh sang số đề
Bán anh chỉ có hai tờ
Tiền lời em cũng có rờ được đâu
Thôi thì anh cứ đi câu
Lỡ may có cá em mau đổi liền.
 
Tiểu Long Nữ bán vé số

 
Đổi liền nhưng anh chẳng tiền
Câu mười con cá..mất liền..năm con
Thế là chỉ đủ nướng..hon
Thui thì anh thiếu..Cô long..hai tờ
Kashigi Omi 28.12.2008 22:42:56 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love





Quên nàng vì trúng nhiều vàng
Anh dông đâu mất cả làng kiếm anh
Anh ngại chạy trốn loanh quanh
chạy qua quẩn lại chạy nhanh về nhà


Về nhà mới chợt nhớ ra
Hai tờ vé số... chết cha... đâu rồi...
Mất... chín ngàn rưỡi của tôi...
Chuyến này lỗ nặng... ôi thôi quá buồn 
longnu 28.12.2008 23:02:29 (permalink)


quote:

Trích đoạn: longnu


Quên nàng sao được hở chàng
Còn chín ngàn rưỡi anh sang số đề
Bán anh chỉ có hai tờ
Tiền lời em cũng có rờ được đâu
Thôi thì anh cứ đi câu
Lỡ may có cá em mau đổi liền.
 
Tiểu Long Nữ bán vé số



Đổi liền nhưng anh chẳng tiền
Câu mười con cá..mất liền..năm con
Thế là chỉ đủ nướng..hon
Thui thì anh thiếu..Cô long..hai tờ



Về nhà mới chợt nhớ ra
Hai tờ vé số... chết cha... đâu rồi...
Mất... chín ngàn rưỡi của tôi...
Chuyến này lỗ nặng... ôi thôi quá buồn

 
Quá buồn sao được mà buồn
Omi trúng số giả chuồn phải không?
Hai tờ vé số ngay hông
Tìm đâu tìm mãi ở trong...?quần xì
 
Tiểu Long Nữ bán vé số !
 
ms.witch 29.12.2008 12:00:39 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Quá buồn sao được mà buồn
Omi trúng số giả chuồn phải không?
Hai tờ vé số ngay hông
Tìm đâu tìm mãi ở trong...?quần xì

Tiểu Long Nữ bán vé số !


 
Quần xì..Nữ thấy thật sao?
Thế mà quên lửng nhảy ao..ướt rùi
Thế là anh đã gặp xui
Thôi thì anh nợ Nữ vui..đừng buồn
Anh đây chẳng bao giờ chuồn
Mai anh câu tiếp trả luôn...ba tờ
vithong 29.12.2008 13:01:24 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: longnu


Quá buồn sao được mà buồn
Omi trúng số giả chuồn phải không?
Hai tờ vé số ngay hông
Tìm đâu tìm mãi ở trong...?quần xì

Tiểu Long Nữ bán vé số !



Quần xì..Nữ thấy thật sao?
Thế mà quên lửng nhảy ao..ướt rùi
Thế là anh đã gặp xui
Thôi thì anh nợ Nữ vui..đừng buồn
Anh đây chẳng bao giờ chuồn
Mai anh câu tiếp trả luôn...ba tờ


Ba tờ là Tình,Tài,Tiền
Tài kia chả có,tình duyên chi phiền
Thôi thì em chỉ thích tiền
Số hên mà trúng,đời liền lên hương
vt_____________________________
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 251 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9