Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 251 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Kashigi Omi 29.12.2008 13:44:59 (permalink)
 
Ba tờ là Tình,Tài,Tiền
Tài kia chả có,tình duyên chi phiền
Thôi thì em chỉ thích tiền
Số hên mà trúng,đời liền lên hương
vt_____________________________


Lên hương hay lên... bàn thờ?
Thầy đừng dụ khị, tui khờ lắm nghen
Nhỡ khi tối lửa tắt đèn,
Tui đây trúng... gió biết khiêng ngả nào?

ms.witch 29.12.2008 14:10:42 (permalink)

Trích đoạn: KashigiOmi

 

Ba tờ là Tình,Tài,Tiền
Tài kia chả có,tình duyên chi phiền
Thôi thì em chỉ thích tiền
Số hên mà trúng,đời liền lên hương
vt_____________________________


Lên hương hay lên... bàn thờ?
Thầy đừng dụ khị, tui khờ lắm nghen
Nhỡ khi tối lửa tắt đèn,
Tui đây trúng... gió biết khiêng ngả nào?



Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)

Nam Phuong Nhan 29.12.2008 16:03:54 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)



Trên bàn có con...vịt quay
Nhạn vừa nhìn thấy chạy ngay vô liền
Mấy khi...ăn hổng tốn tiền
Xin mời tất cả bạn hiền vô...ăn
NPN


ms.witch 29.12.2008 16:17:12 (permalink)
ko

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: minhthanh_love

Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)



Trên bàn có con...vịt quay
Nhạn vừa nhìn thấy chạy ngay vô liền
Mấy khi...ăn hổng tốn tiền
Xin mời tất cả bạn hiền vô...ăn
NPN



 
Vô ăn thì nhớ mang theo
Một chai rượu thuốc với heo quay à
Bởi vì chỉ cúng vịt nhà
Một con không đủ..Nhạn à...mua thêm
Kashigi Omi 29.12.2008 16:27:26 (permalink)


Vô ăn thì nhớ mang theo
Một chai rượu thuốc với heo quay à
Bởi vì chỉ cúng vịt nhà
Một con không đủ..Nhạn à...mua thêm


Mua thêm, cũng muốn mua thêm
Nhưng tiền hổng có mua thêm nỗi gì?
Còn chín ngàn rưỡi hôm ni
Mới mua vé số giờ đây (cũng) chẳng còn...
Người lính 29.12.2008 16:27:58 (permalink)





Trích đoạn: minhthanh_love

ko

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: minhthanh_love

Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)



Trên bàn có con...vịt quay
Nhạn vừa nhìn thấy chạy ngay vô liền
Mấy khi...ăn hổng tốn tiền
Xin mời tất cả bạn hiền vô...ăn
NPN




Vô ăn thì nhớ mang theo
Một chai rượu thuốc với heo quay à
Bởi vì chỉ cúng vịt nhà
Một con không đủ..Nhạn à...mua thêm




Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 16:29:17 bởi Người lính >
TÚ LÒNG...THÒNG 29.12.2008 16:34:10 (permalink)

Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)



Trên bàn có con...vịt quay
Nhạn vừa nhìn thấy chạy ngay vô liền
Mấy khi...ăn hổng tốn tiền
Xin mời tất cả bạn hiền vô...ăn
NPN



Vô ăn thì nhớ mang theo
Một chai rượu thuốc với heo quay à
Bởi vì chỉ cúng vịt nhà
Một con không đủ..Nhạn à...mua thêm


Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính


Đi ăn phải nhớ mang...khăn
Nửa ăn, nửa gói để phần cho con
Về nhà vợ khỏi đánh đòn...

TL...T
longnu 29.12.2008 16:37:36 (permalink)

Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính


 
Bàn ăn sao quá Đông người
Có thêm người lính ta cười ta rao
Ai ơi mua số ghi đề
Hôm nay chắc đăt tối về lời to!
 
Tiểu Long nữ bán vé số!
ms.witch 29.12.2008 16:46:46 (permalink)

Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG


Ngả nào..thì cứ gọi ào
Trúng 114 thì vào..cứu fire
Thía là..cơn gió..chóng phai
Cần gì phải đến thăm ai..trên bàn(thờ)



Trên bàn có con...vịt quay
Nhạn vừa nhìn thấy chạy ngay vô liền
Mấy khi...ăn hổng tốn tiền
Xin mời tất cả bạn hiền vô...ăn
NPN



Vô ăn thì nhớ mang theo
Một chai rượu thuốc với heo quay à
Bởi vì chỉ cúng vịt nhà
Một con không đủ..Nhạn à...mua thêm
MT*love

Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính


Đi ăn phải nhớ mang...khăn
Nửa ăn, nửa gói để phần cho con
Về nhà vợ khỏi đánh đòn...

TL...T
còn con thì cứ..lòn tòn..cha ơi
Cha ơi phần của con đâu?
Sao cha chỉ gói chỉ đầu và xương
Cha ơi cha chẳng có thương
Con ra mách mẹ mẹ bươn..cha liền

MT*love

ms.witch 29.12.2008 17:00:12 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính



Bàn ăn sao quá Đông người
Có thêm người lính ta cười ta rao
Ai ơi mua số ghi đề
Hôm nay chắc đăt tối về lời to!
 
Tiểu Long nữ bán vé số!


Lời to thì khỏi phải lo
Cuộc đời sung sướng..bo bo..đống tiền
Tối về đếm thấy mà giền
Thế là sáng sáng lấy đề..đi rao

Người lính 29.12.2008 18:04:58 (permalink)



Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: longnu


Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính



Bàn ăn sao quá Đông người
Có thêm người lính ta cười ta rao
Ai ơi mua số ghi đề
Hôm nay chắc đăt tối về lời to!
 
Tiểu Long nữ bán vé số!


Lời to thì khỏi phải lo
Cuộc đời sung sướng..bo bo..đống tiền
Tối về đếm thấy mà giền
Thế là sáng sáng lấy đề..đi rao


 
 
Đi rao ra rả cả ngày
Tối về rát họng uống ngay nước gừng
Đi nằm lòng những vui mừng
Hôm sau tắt tiếng phải ngưng rao hàng!
(NL)
ms.witch 29.12.2008 18:13:52 (permalink)

Trích đoạn: Người lính







Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính



Bàn ăn sao quá Đông người
Có thêm người lính ta cười ta rao
Ai ơi mua số ghi đề
Hôm nay chắc đăt tối về lời to!
 
Tiểu Long nữ bán vé số!


Lời to thì khỏi phải lo
Cuộc đời sung sướng..bo bo..đống tiền
Tối về đếm thấy mà giền
Thế là sáng sáng lấy đề..đi rao

MT*love

 
Đi rao ra rả cả ngày
Tối về rát họng uống ngay nước gừng
Đi nằm lòng những vui mừng
Hôm sau tắt tiếng phải ngưng rao hàng!
(NL)
rao hàng sao nghỉ được chàng
Tiếng không rao được..nụ..cười..vàng..để chi?
Anh nì anh cứ mua đi
Chớp đôi mắt, còn tay thì...mời anh..!!!
MT*love

longnu 29.12.2008 18:18:56 (permalink)


Đi rao ra rả cả ngày
Tối về rát họng uống ngay nước gừng
Đi nằm lòng những vui mừng
Hôm sau tắt tiếng phải ngưng rao hàng!
(NL)

Rao hàng em cũng chào hàng
Sàng sàng em lại dụ chàng mua hông?
Mua đi một số anh ơi !
Anh là người lính mua vơi hết hàng !
 
Tiểu Long Nữ bán vé số !
 
Người lính 29.12.2008 19:00:43 (permalink)








Trích đoạn: longnu



Đi rao ra rả cả ngày
Tối về rát họng uống ngay nước gừng
Đi nằm lòng những vui mừng
Hôm sau tắt tiếng phải ngưng rao hàng!
(NL)

Rao hàng em cũng chào hàng
Sàng sàng em lại dụ chàng mua hông?
Mua đi một số anh ơi !
Anh là người lính mua vơi hết hàng !
 
Tiểu Long Nữ bán vé số !
 



Hết hàng vội vội vàng vàng
tìm "bạn đồng nghiệp" để san vài tờ
người lính vẫn nhất quyết chờ
đêm qua thấy bụt trong mơ... cho tiền!
(NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 19:02:11 bởi Người lính >
Người lính 29.12.2008 19:06:49 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: Người lính















Vô ăn sao quá ngại ngần
từ sáng tới tối có mần chi đâu?
Vô ăn chẳng dám ngẩng đầu
Vô ăn kiểu đó làm rầu bàn ăn!
Người lính



Bàn ăn sao quá Đông người
Có thêm người lính ta cười ta rao
Ai ơi mua số ghi đề
Hôm nay chắc đăt tối về lời to!
 
Tiểu Long nữ bán vé số!


Lời to thì khỏi phải lo
Cuộc đời sung sướng..bo bo..đống tiền
Tối về đếm thấy mà giền
Thế là sáng sáng lấy đề..đi rao

MT*love

 
Đi rao ra rả cả ngày
Tối về rát họng uống ngay nước gừng
Đi nằm lòng những vui mừng
Hôm sau tắt tiếng phải ngưng rao hàng!
(NL)
rao hàng sao nghỉ được chàng
Tiếng không rao được..nụ..cười..vàng..để chi?
Anh nì anh cứ mua đi
Chớp đôi mắt, còn tay thì...mời anh..!!!
MT*love




mời anh chuyện đó đã đành
nhưng tiền anh phải để dành mua kem
ở nhà trai lớn, gái em
quà không có... chúng chả thèm nịnh ba!
(NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 19:08:37 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 251 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9