Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 251 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
ms.witch 30.12.2008 13:27:37 (permalink)

Trích đoạn: longnu


Nhạn wên sao được mà quên
Đa tình, đa cảm nên...lên (vnthuquan) tối ngày
Tại Tím đổi nick quá hay
Nên Nhạn hông biết nên bay hướng nào?

NPN

Hướng nào cũng có chào hàng  
Anh phương Nhạn hỡi anh bàn với em
Đêm nằm mơ thấy cái chi
Anh nên mua số hay ghi đánh đề !

Long nữ bán vé số!


Đánh đề con số nào đây
Hãy cho Nhạn biết vận may đi nàng
Trúng đề Nhạn sẽ sắm vàng
Cưới nàng Long Nữ cả làng chung vui

Nam Phuong Nhan 30.12.2008 13:50:16 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: longnu


Nhạn wên sao được mà quên
Đa tình, đa cảm nên...lên (vnthuquan) tối ngày
Tại Tím đổi nick quá hay
Nên Nhạn hông biết nên bay hướng nào?

NPN

Hướng nào cũng có chào hàng  
Anh phương Nhạn hỡi anh bàn với em
Đêm nằm mơ thấy cái chi
Anh nên mua số hay ghi đánh đề !

Long nữ bán vé số!


Đánh đề con số nào đây
Hãy cho Nhạn biết vận may đi nàng
Trúng đề Nhạn sẽ sắm vàng
Cưới nàng Long Nữ cả làng chung vui



Chung vui với Nhạn với ...Thanh
Thêm nàng Long Nữ làm...anh rối bời
Nhưng mà cũng tại...số trời
Anh hông dám cãi nên đời anh ...tiu 

NPN

ms.witch 30.12.2008 13:57:45 (permalink)


Nhạn wên sao được mà quên
Đa tình, đa cảm nên...lên (vnthuquan) tối ngày
Tại Tím đổi nick quá hay
Nên Nhạn hông biết nên bay hướng nào?

NPN
Hướng nào cũng có chào hàng  
Anh phương Nhạn hỡi anh bàn với em
Đêm nằm mơ thấy cái chi
Anh nên mua số hay ghi đánh đề !



Đánh đề con số nào đây
Hãy cho Nhạn biết vận may đi nàng
Trúng đề Nhạn sẽ sắm vàng


Chung vui với Nhạn với ...Thanh
Thêm nàng Long Nữ làm...anh rối bời
Nhưng mà cũng tại...số trời
Anh hông dám cãi nên đời anh ...tiu 

NPN


Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..
số rồng

MT*love
TÚ LÒNG...THÒNG 30.12.2008 16:33:06 (permalink)

Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..
số rồng

MT*love


Số rồng... là số ế chồng
Nhiều khi buồn quá chổng mông lên trời
Ông trời ổng thấy ổng cười
"Ui chao ! con bé nó chơi ông này"

TL...T

longnu 30.12.2008 17:01:35 (permalink)

Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..số rồng
MT*love

Số rồng lớn hổng làm chồng
Thôi ta đánh rắn thay rồng đi nha
Đánh rắn là nhỏ nhất nhà
Làm mồi rắn lẩu hay là nấu cao!
 
Long nữ bán vé số!
 
 
 
ms.witch 30.12.2008 21:30:01 (permalink)
Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..
số rồng

MT*love


Số rồng... là số ế chồng
Nhiều khi buồn quá chổng mông lên trời
Ông trời ổng thấy ổng cười
"Ui chao ! con bé nó chơi ông này"

TL...T


Ông này không phải là Trời
Ông này là  Nhạn..đó người anh ơi..!!
Nhạn mê Long Nữ..tít..hơi
Về nhà cứ mớ..Nữ ơi.. số đề
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:38:04 bởi minhthanh_love >
ms.witch 30.12.2008 22:11:15 (permalink)


Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..số rồng
MT*love
Số rồng lớn hổng làm chồng
Thôi ta đánh rắn thay rồng đi nha
Đánh rắn là nhỏ nhất nhà
Làm mồi rắn lẩu hay là nấu cao!
 
Long nữ bán vé số!
 
Nấu cao phải nấu làm sao?
Thôi thì lấy rắn ra xào ớt đi
Có rượu mình lại nhâm nhi
Nữ nì rắn chết đánh gì..Tê (giác)..nghen?
 


Người lính 31.12.2008 06:17:08 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Anh tiu...mà mặt anh kìa
Nhìn gì mà giống..đi dzìa..cõi mơ
Thôi thì Nhạn cứ..vẫn vơ
Làm thơ..cho nhớ..long..mơ..số rồng
MT*love
Số rồng lớn hổng làm chồng
Thôi ta đánh rắn thay rồng đi nha
Đánh rắn là nhỏ nhất nhà
Làm mồi rắn lẩu hay là nấu cao!
 
Long nữ bán vé số!
 
Nấu cao phải nấu làm sao?
Thôi thì lấy rắn ra xào ớt đi
Có rượu mình lại nhâm nhi
Nữ nì rắn chết đánh gì..Tê (giác)..nghen?
 


 
tê nghen... chiều trúng tê nghen...
nổi đình, nổi đám một phen nhờ đề!
chiều trật thì cũng quá tê
bao nhiêu đồ đạc bị bê khỏi nhà...
(NL)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 06:18:11 bởi Người lính >
Thi sĩ Ba trợn 31.12.2008 09:32:48 (permalink)
Khỏi nhà đời sẽ tiêu ma
Con thơ nheo nhóc không nhà tránh mưa
Từ nay bài bạc xin chừa
Số đề số điếc te tua hổng màng.
Trợn
 
Nam Phuong Nhan 31.12.2008 10:29:48 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khỏi nhà đời sẽ tiêu ma
Con thơ nheo nhóc không nhà tránh mưa
Từ nay bài bạc xin chừa
Số đề số điếc te tua hổng màng.
Trợn
 


Không màn thì đắp chiếu gon
Miễn sao Trợn cứ ...đẻ con đều đều
Đẻ sao cho nó thiệt nhiều
Nhưng cái vụ...bú là điều ...đáng lo

NPN

Người lính 31.12.2008 11:13:10 (permalink)



Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khỏi nhà đời sẽ tiêu ma
Con thơ nheo nhóc không nhà tránh mưa
Từ nay bài bạc xin chừa
Số đề số điếc te tua hổng màng.
Trợn
 


Không màn thì đắp chiếu gon
Miễn sao Trợn cứ ...đẻ con đều đều
Đẻ sao cho nó thiệt nhiều [sm=MexicanWave.gif]
Nhưng cái vụ...bú là điều ...đáng lo

NPN


 
 
đáng lo thì phải nằm co
bao nhiêu cái miệng không vò sữa tươi
đông con rộn tiếng vui cười
mặt cha mẹ méo bằng mười bánh bao!
(NL)
longnu 31.12.2008 11:21:34 (permalink)

đáng lo thì phải nằm co
bao nhiêu cái miệng không vò sữa tươi
đông con rộn tiếng vui cười
mặt cha mẹ méo bằng mười bánh bao!
(NL)

Bánh bao đổi số bao lô
Anh nào cứ thích thì vô đánh đề
Ngày mai số trúng y bài
Vợ con nheo nhóc miệt mài khen cha !
 
Tiểu Long Nữ bán vé số !
Người lính 31.12.2008 11:41:15 (permalink)




Trích đoạn: longnu



đáng lo thì phải nằm co
bao nhiêu cái miệng không vò sữa tươi
đông con rộn tiếng vui cười
mặt cha mẹ méo bằng mười bánh bao!
(NL)



Bánh bao đổi số bao lô
Anh nào cứ thích thì vô đánh đề
Ngày mai số trúng y bài
Vợ con nheo nhóc miệt mài khen cha !
 
Tiểu Long Nữ bán vé số !



khen cha nghe sởn cả da
bánh bao đem đổi lấy ba con đề
chiều mà tuốt luốt không về
vợ con chờ gạo... hả hê ông thầu!
(NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 11:43:04 bởi Người lính >
longnu 31.12.2008 12:24:59 (permalink)


khen cha nghe sởn cả da
bánh bao đem đổi lấy ba con đề
chiều mà tuốt luốt không về
vợ con chờ gạo... hả hê ông thầu!

 
Ông thầu bao hết cả nhà
Thầu vừa trúng số la cà quán ăn
Xong rồi cứ viêc lăng nhăn
Tiền vừa trúng số trong bank chất đầy!
 
Tiểu long Nữ bán vé số!
 
nhatran89 31.12.2008 12:47:16 (permalink)

Trích đoạn: longnu



khen cha nghe sởn cả da
bánh bao đem đổi lấy ba con đề
chiều mà tuốt luốt không về
vợ con chờ gạo... hả hê ông thầu!


Ông thầu bao hết cả nhà
Thầu vừa trúng số la cà quán ăn
Xong rồi cứ viêc lăng nhăn
Tiền vừa trúng số trong bank chất đầy!
 
Tiểu long Nữ bán vé số!


Chất đầy cặp số này hay
mua giúp 2 vé chiều may trúng liền
Nhờ Nữ bán số đức hiền
Ai mua cũng trúng vô tiền đều chi
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 14:04:28 bởi nhatran89 >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 251 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9