Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 251 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Người lính 01.01.2009 15:39:47 (permalink)

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


Trích đoạn: longnu


Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

Chàng ơi đánh số phải bàn
Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
 
Long nữ chuối chiên!
 




nói em sao quá nhập nhèm
mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
vụ này lính hổng có mê
thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
(NL)

Nằm mơ đâu giữa ban ngày
Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
Hay là anh nói bà nhà
Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
 
Long nữ chuối chiên!

 
Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
"Con gái có lứa có thì"
Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
Bây giờ mấy chị làm dâu
Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
Chồng chị câu trước câu sau
Câu nào sai quấy là đau lắm hà!


 
 
 
lắm hà khó nối quá hà
đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
dâu nay rất dễ đi về
mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
(NL)
 
#1666
    Độc Hàn Sơn 01.01.2009 15:50:48 (permalink)
    Nín khe này lựa khe khác xoay
    Quay qua quay lại loay hoay
    Rồi cũng kiếm ra thôi khó gì
    VÌ Con gái bây giờ rất quậy
    #1667
      ms.witch 01.01.2009 15:54:08 (permalink)

      Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

      Bạn thơ bạn nghĩa bạn tìnhHugo đã gọi thì mình về đâyLời mời nghe cũng thật hayDẫu đây cũng biết Go bày ra thôiNhưng mà bỏ phế lâu rồiLời thơ sót lạỉ đôi phần nhỏ nhoiCác vị xin chớ săm soiSơn đây sợ quá là thôi trốn liền!



      Trốn liền sao được bạn hiền
      Ở đây có Nữ chuối chiên đang chờ
      Còn Thanh thì mãi rao đề
      Buồn buồn Đề chuối...đuối..chờ...người..mua


      #1668
        Người lính 01.01.2009 15:56:30 (permalink)

        Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

        Nín khe này lựa khe khác xoay
        Quay qua quay lại loay hoay
        Rồi cũng kiếm ra thôi khó gì
        VÌ Con gái bây giờ rất quậy


         
         
        rất quậy là rất... không hiền
        cũng như long nữ chuối chiên đó mà
        gặp nàng cứ tưởng gặp ma
        hôm qua đề đóm, xì gà trên môi
        hôm nay đã đổi nghề rồi
        chưa chắc đã chịu cuộc đời... chuối chiên!
         
        #1669
          ms.witch 01.01.2009 16:02:21 (permalink)

          Trích đoạn: Người lính


          Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


          Trích đoạn: longnu


          Mấy đời bánh đúc có xương
          Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

          Chàng ơi đánh số phải bàn
          Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
           
          Long nữ chuối chiên!
           




          nói em sao quá nhập nhèm
          mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
          vụ này lính hổng có mê
          thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
          (NL)

          Nằm mơ đâu giữa ban ngày
          Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
          Hay là anh nói bà nhà
          Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
           
          Long nữ chuối chiên!

           
          Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
          Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
          "Con gái có lứa có thì"
          Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
          Bây giờ mấy chị làm dâu
          Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
          Chồng chị câu trước câu sau
          Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





          lắm hà khó nối quá hà
          đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
          dâu nay rất dễ đi về
          mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
          (NL)



          Nín khe..là né chữ khinh
          Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
          Không phải ai cũng vận hên
          Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
          Người nào cũng phải là người
          Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ

          #1670
            Người lính 01.01.2009 16:19:38 (permalink)

            Trích đoạn: minhthanh_love


            Trích đoạn: Người lính


            Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


            Trích đoạn: longnu


            Mấy đời bánh đúc có xương
            Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

            Chàng ơi đánh số phải bàn
            Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
             
            Long nữ chuối chiên!
             




            nói em sao quá nhập nhèm
            mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
            vụ này lính hổng có mê
            thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
            (NL)

            Nằm mơ đâu giữa ban ngày
            Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
            Hay là anh nói bà nhà
            Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
             
            Long nữ chuối chiên!


            Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
            Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
            "Con gái có lứa có thì"
            Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
            Bây giờ mấy chị làm dâu
            Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
            Chồng chị câu trước câu sau
            Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





            lắm hà khó nối quá hà
            đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
            dâu nay rất dễ đi về
            mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
            (NL)



            Nín khe..là né chữ khinh
            Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
            Không phải ai cũng vận hên
            Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
            Người nào cũng phải là người
            Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ


             
             
            yêu thơ chưa hẳn yêu người
            yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
            trang vui đôi lúc bâng quơ
            yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
            tất nhiên... người đáng yêu rồi!
            (NL)
            #1671
              longnu 01.01.2009 16:25:06 (permalink)

              rất quậy là rất... không hiền
              cũng như long nữ chuối chiên đó mà
              gặp nàng cứ tưởng gặp ma
              hôm qua đề đóm, xì gà trên môi
              hôm nay đã đổi nghề rồi
              chưa chắc đã chịu cuộc đời... chuối chiên!

              Chuối chiên đây rất là hiền
              Vừa mới bán chuối bạn hiền đến mua
              Từ ngày Long Nữ bán buôn
              Nhiều bạn hàng gửi PM luôn hoài
              Nữ ơi nữ ở đâu nè
              bài thơ của nữ bán rao hiền lành
              Bán hiền để kết bạn lành
              Tuy rằng hơi khổ, tanh bành tấm thân!
               
              Long nữ chuối chiên!
              #1672
                ms.witch 01.01.2009 16:26:07 (permalink)

                Trích đoạn: Người lính


                Trích đoạn: minhthanh_love


                Trích đoạn: Người lính


                Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                Trích đoạn: longnu


                Mấy đời bánh đúc có xương
                Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

                Chàng ơi đánh số phải bàn
                Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
                 
                Long nữ chuối chiên!
                 




                nói em sao quá nhập nhèm
                mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
                vụ này lính hổng có mê
                thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
                (NL)

                Nằm mơ đâu giữa ban ngày
                Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
                Hay là anh nói bà nhà
                Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
                 
                Long nữ chuối chiên!


                Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
                Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
                "Con gái có lứa có thì"
                Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
                Bây giờ mấy chị làm dâu
                Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
                Chồng chị câu trước câu sau
                Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





                lắm hà khó nối quá hà
                đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
                dâu nay rất dễ đi về
                mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
                (NL)



                Nín khe..là né chữ khinh
                Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
                Không phải ai cũng vận hên
                Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
                Người nào cũng phải là người
                Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ




                yêu thơ chưa hẳn yêu người
                yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
                trang vui đôi lúc bâng quơ
                yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
                tất nhiên... người đáng yêu rồi!
                (NL)


                Yêu rồi Chú Lính nhà ta
                Làm thơ hay quá..lân..la...Nữ hoài
                Nữ ơi..bán chuối hết rồi
                Thì về nhà Lớp nhậu..mồi..
                mới..mua
                #1673
                  Người lính 01.01.2009 16:35:30 (permalink)

                  Trích đoạn: minhthanh_love


                  Trích đoạn: Người lính


                  Trích đoạn: minhthanh_love


                  Trích đoạn: Người lính


                  Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                  Trích đoạn: longnu


                  Mấy đời bánh đúc có xương
                  Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

                  Chàng ơi đánh số phải bàn
                  Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
                   
                  Long nữ chuối chiên!
                   




                  nói em sao quá nhập nhèm
                  mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
                  vụ này lính hổng có mê
                  thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
                  (NL)

                  Nằm mơ đâu giữa ban ngày
                  Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
                  Hay là anh nói bà nhà
                  Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
                   
                  Long nữ chuối chiên!


                  Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
                  Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
                  "Con gái có lứa có thì"
                  Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
                  Bây giờ mấy chị làm dâu
                  Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
                  Chồng chị câu trước câu sau
                  Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





                  lắm hà khó nối quá hà
                  đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
                  dâu nay rất dễ đi về
                  mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
                  (NL)



                  Nín khe..là né chữ khinh
                  Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
                  Không phải ai cũng vận hên
                  Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
                  Người nào cũng phải là người
                  Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ




                  yêu thơ chưa hẳn yêu người
                  yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
                  trang vui đôi lúc bâng quơ
                  yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
                  tất nhiên... người đáng yêu rồi!
                  (NL)


                  Yêu rồi Chú Lính nhà ta
                  Làm thơ hay quá..lân..la...Nữ hoài
                  Nữ ơi..bán chuối hết rồi
                  Thì về nhà Lớp nhậu..mồi..
                  mới..mua

                   
                   
                   
                  mới mua một hũ chao chùa
                  định tặng long nữ vô mùa ăn chay
                  chao chùa coi vậy mà hay
                  mùi tuy khó ngửi ăn ngay... thơm lừng!(NL)
                  #1674
                    ms.witch 01.01.2009 16:35:54 (permalink)

                    Mới mua mấy chai rượu Bầu (đá)
                    Hôm nay buồn quá..lấy gà xé phây
                    Gặp ngay chú Lính..lúc say
                    Làm thơ..hơi..khủng..mất..ngay...nụ cười
                    Tự nhiên năm mới vui vầy
                    Mà Thanh buồn quá..la rầy tùm lum
                    Làm thơ..cũng..muốn..bùm bum
                    Nữ ơi..bán chuối..về..ngay...nhậu..cùng
                    Có về thì hú anh hùng
                    Bao nhiêu cứ gọi..tưng bừng
                    hôm nay
                    #1675
                      ms.witch 01.01.2009 16:44:19 (permalink)

                      Trích đoạn: Người lính


                      Trích đoạn: minhthanh_love


                      Trích đoạn: Người lính


                      Trích đoạn: minhthanh_love


                      Trích đoạn: Người lính


                      Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                      Trích đoạn: longnu


                      Mấy đời bánh đúc có xương
                      Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

                      Chàng ơi đánh số phải bàn
                      Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
                       
                      Long nữ chuối chiên!
                       




                      nói em sao quá nhập nhèm
                      mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
                      vụ này lính hổng có mê
                      thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
                      (NL)

                      Nằm mơ đâu giữa ban ngày
                      Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
                      Hay là anh nói bà nhà
                      Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
                       
                      Long nữ chuối chiên!


                      Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
                      Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
                      "Con gái có lứa có thì"
                      Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
                      Bây giờ mấy chị làm dâu
                      Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
                      Chồng chị câu trước câu sau
                      Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





                      lắm hà khó nối quá hà
                      đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
                      dâu nay rất dễ đi về
                      mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
                      (NL)



                      Nín khe..là né chữ khinh
                      Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
                      Không phải ai cũng vận hên
                      Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
                      Người nào cũng phải là người
                      Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ




                      yêu thơ chưa hẳn yêu người
                      yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
                      trang vui đôi lúc bâng quơ
                      yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
                      tất nhiên... người đáng yêu rồi!
                      (NL)


                      Yêu rồi Chú Lính nhà ta
                      Làm thơ hay quá..lân..la...Nữ hoài
                      Nữ ơi..bán chuối hết rồi
                      Thì về nhà Lớp nhậu..mồi..
                      mới..mua




                      mới mua một hũ chao chùa
                      định tặng long nữ vô mùa ăn chay
                      chao chùa coi vậy mà hay
                      mùi tuy khó ngửi ăn ngay... thơm lừng!(NL)


                      Thơm lừng mùi chuối chiên dzòn
                      Nữ ơi đống chuối hết còn...Lính mua
                      Lính đây..đang định sơ cua
                      Một bà vợ bé..đổi tua...lúc già

                      #1676
                        Người lính 01.01.2009 16:50:02 (permalink)

                        Trích đoạn: minhthanh_love


                        Trích đoạn: Người lính


                        Trích đoạn: minhthanh_love


                        Trích đoạn: Người lính


                        Trích đoạn: minhthanh_love


                        Trích đoạn: Người lính


                        Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                        Trích đoạn: longnu


                        Mấy đời bánh đúc có xương
                        Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

                        Chàng ơi đánh số phải bàn
                        Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
                         
                        Long nữ chuối chiên!
                         




                        nói em sao quá nhập nhèm
                        mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
                        vụ này lính hổng có mê
                        thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
                        (NL)

                        Nằm mơ đâu giữa ban ngày
                        Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
                        Hay là anh nói bà nhà
                        Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
                         
                        Long nữ chuối chiên!


                        Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
                        Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
                        "Con gái có lứa có thì"
                        Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
                        Bây giờ mấy chị làm dâu
                        Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
                        Chồng chị câu trước câu sau
                        Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





                        lắm hà khó nối quá hà
                        đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
                        dâu nay rất dễ đi về
                        mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
                        (NL)



                        Nín khe..là né chữ khinh
                        Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
                        Không phải ai cũng vận hên
                        Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
                        Người nào cũng phải là người
                        Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ




                        yêu thơ chưa hẳn yêu người
                        yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
                        trang vui đôi lúc bâng quơ
                        yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
                        tất nhiên... người đáng yêu rồi!
                        (NL)


                        Yêu rồi Chú Lính nhà ta
                        Làm thơ hay quá..lân..la...Nữ hoài
                        Nữ ơi..bán chuối hết rồi
                        Thì về nhà Lớp nhậu..mồi..
                        mới..mua




                        mới mua một hũ chao chùa
                        định tặng long nữ vô mùa ăn chay
                        chao chùa coi vậy mà hay
                        mùi tuy khó ngửi ăn ngay... thơm lừng!(NL)


                        Thơm lừng mùi chuối chiên dzòn
                        Nữ ơi đống chuối hết còn...Lính mua
                        Lính đây..đang định sơ cua
                        Một bà vợ bé..đổi tua...lúc già


                         
                         
                        lúc già vẫn "bả" bên già
                        dám đâu tỏm tẻm để mà đau tim
                        ngày xưa lính có đi tìm
                        từ khi được "bả" lính im tới giờ!
                        (NL)
                        #1677
                          ms.witch 01.01.2009 17:09:17 (permalink)

                          Trích đoạn: Người lính


                          Trích đoạn: minhthanh_love


                          Trích đoạn: Người lính


                          Trích đoạn: minhthanh_love


                          Trích đoạn: Người lính


                          Trích đoạn: minhthanh_love


                          Trích đoạn: Người lính


                          Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                          Trích đoạn: longnu


                          Mấy đời bánh đúc có xương
                          Mấy đời đánh số ,mà thân tương tàn

                          Chàng ơi đánh số phải bàn
                          Đêm nằm mơ thấy con gì nói em!
                           
                          Long nữ chuối chiên!
                           




                          nói em sao quá nhập nhèm
                          mới đổi nghề chuối lại thèm ra đê
                          vụ này lính hổng có mê
                          thương em chiên chuối chẳng hề nằm mơ...
                          (NL)

                          Nằm mơ đâu giữa ban ngày
                          Thương em chiên chuối muốn bày(tỏ) gì đây?
                          Hay là anh nói bà nhà
                          Làm thêm nồi chuối gọi là cạnh tranh !
                           
                          Long nữ chuối chiên!


                          Cạnh tranh nồi chuối nấu hành
                          Cơm chiên hai dĩa làm lành nhau đi
                          "Con gái có lứa có thì"
                          Mấy câu đó đã cũ xì từ lâu
                          Bây giờ mấy chị làm dâu
                          Mẹ chồng mấy chị có đâu sợ nào
                          Chồng chị câu trước câu sau
                          Câu nào sai quấy là đau lắm hà!





                          lắm hà khó nối quá hà
                          đuôi thơ hai chữ vậy mà khó ghê!
                          dâu nay rất dễ đi về
                          mẹ chồng cũng ngán, nhất tề... nín khe!
                          (NL)



                          Nín khe..là né chữ khinh
                          Bạn đừng mãi sống cứ nhìn lên trên
                          Không phải ai cũng vận hên
                          Số trời đã định..ta nên..mỉm cười
                          Người nào cũng phải là người
                          Vì vậy ta sống yêu người yêu...thơ




                          yêu thơ chưa hẳn yêu người
                          yêu người chưa hẳn trong đời yêu thơ
                          trang vui đôi lúc bâng quơ
                          yêu thơ thì hãy làm ngơ, nhẹ lời
                          tất nhiên... người đáng yêu rồi!
                          (NL)


                          Yêu rồi Chú Lính nhà ta
                          Làm thơ hay quá..lân..la...Nữ hoài
                          Nữ ơi..bán chuối hết rồi
                          Thì về nhà Lớp nhậu..mồi..
                          mới..mua




                          mới mua một hũ chao chùa
                          định tặng long nữ vô mùa ăn chay
                          chao chùa coi vậy mà hay
                          mùi tuy khó ngửi ăn ngay... thơm lừng!(NL)


                          Thơm lừng mùi chuối chiên dzòn
                          Nữ ơi đống chuối hết còn...Lính mua
                          Lính đây..đang định sơ cua
                          Một bà vợ bé..đổi tua...lúc già




                          lúc già vẫn "bả" bên già
                          dám đâu tỏm tẻm để mà đau tim
                          ngày xưa lính có đi tìm
                          từ khi được "bả" lính im tới giờ!
                          (NL)


                          Tới giờ Lính vẫn còn mơ
                          Về thời trai trẻ làm thơ..tán..nàng
                          Ngày xưa Lính có chàng ràng
                          Hay Vợ Lính được họ hàng...xi..nhê..??


                          #1678
                            longnu 01.01.2009 17:37:05 (permalink)

                            Tới giờ Lính vẫn còn mơ
                            Về thời trai trẻ làm thơ..tán..nàng
                            Ngày xưa Lính có chàng ràng
                            Hay Vợ Lính được họ hàng...xi..nhê..??

                            Xi nhê bởi lính nhà binh
                            Giờ đây nữ biết Lính ta thế nào
                            Coi chưng ổng có cây sào
                            Vừa đi ổng chống ào ào đấy nha!
                            Long nữ chuối chiên !
                            #1679
                              Người lính 01.01.2009 17:44:15 (permalink)

                              mới mua một hũ chao chùa
                              định tặng long nữ vô mùa ăn chay
                              chao chùa coi vậy mà hay
                              mùi tuy khó ngửi ăn ngay... thơm lừng!
                              (NL)

                              Thơm lừng mùi chuối chiên dzòn
                              Nữ ơi đống chuối hết còn...Lính mua
                              Lính đây..đang định sơ cua
                              Một bà vợ bé..đổi tua...lúc già

                              MT

                              lúc già vẫn "bả" bên già
                              dám đâu tỏm tẻm để mà đau tim
                              ngày xưa lính có đi tìm
                              từ khi được "bả" lính im tới giờ!
                              (NL)


                              Tới giờ Lính vẫn còn mơ
                              Về thời trai trẻ làm thơ..tán..nàng
                              Ngày xưa Lính có chàng ràng
                              Hay Vợ Lính được họ hàng...xi..nhê..??

                              MT

                              xi - nhê lính hiểu xi - nê
                              cuối tuần là lính rủ rê nàng vào
                              hết phim cùng hỏi: "thấy sao?" 
                              cả hai lúng túng - chẳng vào xem phim!
                              (NL)
                               
                               
                              #1680
                                Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 251 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9