Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 251 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Người lính 15.01.2009 22:33:27 (permalink)

Mần chi.?.đúng rồi..!! Nhớ ra..!!
Trợn ơi, anh có..ở nhà..không ta..??
Lớp mượn nhà anh chút nha..??
Tết này Lớp mở.."bói..xa..bói..gần"..!!!

 
bói gần máu chạy rần rần
thầy cầm tay love bần thần, lim dim
bói gần tới chỗ trái tim
bổng dưng love chạy đi tìm... con dao!
NL - 15.01.2009
ms.witch 17.01.2009 22:04:33 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

bói gần máu chạy rần rần
thầy cầm tay love bần thần, lim dim
bói gần tới chỗ trái tim
bổng dưng love chạy đi tìm... con dao!
NL - 15.01.2009


Con dao..bằng..nhựa...chẳng sao
Đồ nghề của Lớp..lúc vào..bói..vui
Lính ơi...có muốn..Lớp coi
Thì..về xin bả..đĩa..xôi...cúng..thầy.!!!

MT*love
Pe An 17.01.2009 23:06:38 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Con dao..bằng..nhựa...chẳng sao
Đồ nghề của Lớp..lúc vào..bói..vui
Lính ơi...có muốn..Lớp coi
Thì..về xin bả..đĩa..xôi...cúng..thầy.!!!

MT*love


Cúng thầy.
.vài đĩa...trái cây
Chẳng hay Lớp thích..trái..cây..gì..nà..??
Vú sữa..không thể..làm quà
Thui thì mượn đỡ..trứng..gà...mấy anh..!!!

EĐTA*
ms.witch 17.01.2009 23:40:24 (permalink)

Trích đoạn: em đi tìm anh

Cúng thầy.
.vài đĩa...trái cây
Chẳng hay Lớp thích..trái..cây..gì..nà..??
Vú sữa..không thể..làm quà
Thui thì mượn đỡ..trứng..gà...mấy anh..!!!

EĐTA*


Mấy anh..nào có trứng gà..??
Nhưng mà..cho hỏi..trứng..gà...thiệt hôn?
Hay là...An nói...trứng..hòn..??
Thế thì..không biết..có..còn...nguyên..không..??

MT*love



Pe An 17.01.2009 23:55:33 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Mấy anh..nào có trứng gà..??
Nhưng mà..cho hỏi..trứng..gà...thiệt hôn?
Hay là...An nói...trứng..hòn..??
Thế thì..không biết..có..còn...nguyên..không..??

MT*love


Nguyên không..có nghĩa..không nguyên
Chắc hao..một..nữa..đành..phiền..Lớp..thui
Làm ơn..bói giúp..giùm..tui
Nếu không..mấy..ổng..lôi..thôi..kéo..cò..

EĐTA*
ms.witch 19.01.2009 14:03:31 (permalink)

Trích đoạn: em đi tìm an

Nguyên không..có nghĩa..không nguyên
Chắc hao..một..nữa..đành..phiền..Lớp..thui
Làm ơn..bói giúp..giùm..tui
Nếu không..mấy..ổng..lôi..thôi..kéo..cò..

EĐTA*


Kéo cò.
.một phát..trúng..giò
Lính đâu sao nỡ giả đò ngó lơ
Súng anh cứ để lơ..tơ..mơ
Nàng An không bik..lơ ngơ..bóp.cò

MT*love
Người lính 19.01.2009 21:29:51 (permalink)

Kéo cò..một phát..trúng..giò
Lính đâu sao nỡ giả đò ngó lơ
Súng anh cứ để lơ..tơ..mơ
Nàng An không bik..lơ ngơ..bóp.cò

MT*love

 
 
bóp cò một phát trúng giò
nhưng là súng nước chớ lo chuyện gì
súng thiệt tay lính ôm ghì
sẽ không có chuyện phải đi viện nằm...
NL - 19.01.2009
ms.witch 20.01.2009 03:00:12 (permalink)

Trích đoạn: Người lính




bóp cò một phát trúng giò
nhưng là súng nước chớ lo chuyện gì
súng thiệt tay lính ôm ghì
sẽ không có chuyện phải đi viện nằm...
NL - 19.01.2009


Viện nằm
là nhập viện phải không?
Lính nhắc mới nhớ bói xong..quẻ..rồi
Hú hồn gặp được quẻ Đoài
Thế là năm mới mình cười thả ga
MT*love
Người lính 20.01.2009 05:56:22 (permalink)

Viện nằm là nhập viện phải không?
Lính nhắc mới nhớ bói xong..quẻ..rồi
Hú hồn gặp được quẻ Đoài
Thế là năm mới mình cười thả ga
MT*love

 
 
thả ga nhưng nhớ phanh nha
quên động tác ấy ổ gà sẽ thương
tết rồi xe cộ đầy đường
thả ga hết cỡ nằm giường, hết xuân...
NL - 25.Chạp.MậuTý
ms.witch 20.01.2009 20:56:20 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

thả ga nhưng nhớ phanh nha
quên động tác ấy ổ gà sẽ thương
tết rồi xe cộ đầy đường
thả ga hết cỡ nằm giường, hết xuân...
NL - 25.Chạp.MậuTý


Hết xuân thì tiếp mùa hè
Để Lớp bấm thử là quẻ..gì nha
Ố là quẻ Lý hiện ra
Quốc gia vang mãi bài ca
"cát tường"

Kashigi Omi 21.01.2009 11:19:19 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Hết xuân thì tiếp mùa hè
Để Lớp bấm thử là quẻ..gì nha
Ố là quẻ Lý hiện ra
Quốc gia vang mãi bài ca
"cát tường"



Cát tường năm mới an lành
Ước gì có được Minh Thanh vui cùng
Đi đâu thì cũng đi chung
Tối đến vô mùng... mỗi đứa một nơi...

Nam Phuong Nhan 21.01.2009 11:28:49 (permalink)
Một nơi nào đó nên thơ 
Anh em hai đứa cùng chơi...năm mười
Bị anh bắt được em cười
Nhìn em anh thấy cuộc đời lên...tiên
(có người nói: chắc anh...điên )

NPN
Người lính 21.01.2009 11:34:19 (permalink)

Cát tường năm mới an lành
Ước gì có được Minh Thanh vui cùng
Đi đâu thì cũng đi chung
Tối đến vô mùng... mỗi đứa một nơi...



một nơi chắc đã xong rồi
K.O còn trẻ dạ non người bớ ai
hãy thương cho một đời trai
đừng bắt trả bài nghen chị Minh Thanh (hihihi)!
NL - 26.Chạp.Mậu Tý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:35:30 bởi Người lính >
Kashigi Omi 21.01.2009 12:57:41 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Một nơi nào đó nên thơ 
Anh em hai đứa cùng chơi...năm mười
Bị anh bắt được em cười
Nhìn em anh thấy cuộc đời lên...tiên
(có người nói: chắc anh...điên )

NPN

Lên tiên được vậy cũng mừng
Sợ đưa lên... thớt... tấm thân tanh bành.

Omi!
--------------------------------------------
một nơi chắc đã xong rồi
K.O còn trẻ dạ non người bớ ai
hãy thương cho một đời trai
đừng bắt trả bài nghen chị Minh Thanh (hihihi)!
NL - 26.Chạp.Mậu Tý

Minh Thanh ơi hỡi Minh Thanh
Anh còn trẻ dạ non người... thấy chưa.
Thương anh đừng có dây dưa
Lỡ vợ anh biết (bả) cưa anh tanh bành.

Omi!
ms.witch 21.01.2009 13:43:49 (permalink)

Trích đoạn: KashigiOmi

Cát tường năm mới an lành
Ước gì có được Minh Thanh vui cùng
Đi đâu thì cũng đi chung
Tối đến vô mùng... mỗi đứa một nơi...



Một nơi em vẫn mỉm cười
Em đang bấm quẻ..biết anh lười..lắm.nha
Để coi là quẻ..gì..ra
Anh hên "Phệ hạp"..người ta..giúp..hoài


Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 251 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9