Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 251 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
ms.witch 01.02.2009 23:26:17 (permalink)

Trích đoạn: hoangminhhung

Cũng qua hết tháng ngày Trâu
Đợi sang năm Cọp..cưới..dâu..dzìa..nhà
Nếu..Lính..chưa..có..dâu..nà
Thôi thì..cưới đại..một bà..nhỏ..chơi..!!
EDTA*


Nhỏ... chơi...đâu dễ zậy trời
Có mà vợ đét tơi bời...dễ chơi
Ví dù chạy lên đường trời
Cũng không thoát đặng...chạy về nhỏ chơi!
hoangminhhung

 
Nhỏ chơi..với lớn hổng xong
Lính hầu bà lớn chẳng mong ước nhiều
Còn Vịt thì ước đủ điều
Bà lớn bà bé..càng nhiều..càng dzui..!!
MI*love
 
ms.witch 01.02.2009 23:30:04 (permalink)


ô kê...là chú gà đen
Vịt Hồng vẫn cứ bon chen xóm làng
Vịt đây được kiểm đàng hoàng
Dịp đừng mơ mộng..mà..mần..Vịt..nghen..!!
EĐTA*
Vịt nghen...An vẫn đợi chờ
Đi đâu xin chớ vật vờ...ham dzui
Về đây...ngay kẻo... bia khui
Cả nhà uống hết...Vịt thôi...hết phần!
ND87

Hết phần bia..còn phần mồi
Vịt An không biết trốn chui chỗ nào
Sư tử đang đứng ngoài hàng rào
Vịt An chắc sợ nhảy ào..xuống sông
MT*love
Người lính 02.02.2009 07:54:16 (permalink)

Hết phần bia..còn phần mồi
Vịt An không biết trốn chui chỗ nào
Sư tử đang đứng ngoài hàng rào
Vịt An chắc sợ nhảy ào..xuống sông
MT*love

 
Xuống sông một sớm đầu xuân
Để cả áo quần cho cá ngắm chơi
Xuống sông không phải tập bơi
Lặn sâu để thử nín... hơi thế nào!!!
NL - 02.02.2009
venus4t.vns_hnu 02.02.2009 09:30:51 (permalink)
Thế nào, Người Lính biên cương
Nghiêm trang bồng súng hay vương cõi nào?
Nhìn xa bóng dáng em nao
Hmông, Khơ mú... xôn xao nén lòng!
ND87
ms.witch 02.02.2009 09:49:52 (permalink)

Hết phần bia..còn phần mồi
Vịt An không biết trốn chui chỗ nào
Sư tử đang đứng ngoài hàng rào
Vịt An chắc sợ nhảy ào..xuống sông
MT*love

Xuống sông một sớm đầu xuân
Để cả áo quần cho cá ngắm chơi
Xuống sông không phải tập bơi
Lặn sâu để thử nín... hơi thế nào!!!
NL - 02.02.2009

Thế nào Lính muốn biết không..?
Để Lớp nói nhỏ vithong thế nào
Hai người í  ấy.."ngọt ngào"
Đến dòng nước ngọt vẫy chào..xin thua..!!! 
MT*love
ms.witch 02.02.2009 09:57:47 (permalink)


Thế nào, Người Lính biên cương
Nghiêm trang bồng súng hay vương cõi nào?
Nhìn xa bóng dáng em nao
Hmông, Khơ mú... xôn xao nén lòng!
ND87

 
Nén lòng...vì muốn chẳng xong
Bởi vì Sư tử giữ gông..cùm..rùi
Ra đường có muốn ham dzui
Cũng đành tặc lưỡi..bùi ngùi xin thua..!!!
MT*love


Người lính 02.02.2009 11:02:03 (permalink)

Thế nào, Người Lính biên cương
Nghiêm trang bồng súng hay vương cõi nào?
Nhìn xa bóng dáng em nao
Hmông, Khơ mú... xôn xao nén lòng!
ND87



Nén lòng chặt đứt tơ hồng
Lính thời hổng dám đèo bòng nữa đâu
Dẫu ai xây tặng cây cầu
Lính cũng lắc đầu - "Ăn phở đời tiêu!"...
NL - 02.02.2009
Người lính 02.02.2009 11:08:59 (permalink)

Nén lòng...vì muốn chẳng xong
Bởi vì Sư tử giữ gông..cùm..rùi
Ra đường có muốn ham dzui
Cũng đành tặc lưỡi..bùi ngùi xin thua..!!!
MT*love

 
Xin thua đầu hổng... gáo dừa
Sư tử mà giận sẽ chưa biết chừng
Mỗi lần "hắn" nhéo, nhảy tưng
Mỗi bận "hắn" khóc mặt sưng... tháng trời!
NL - 02.02.2009
vithong 02.02.2009 12:14:01 (permalink)

Trích đoạn: Người lính


Nén lòng...vì muốn chẳng xong
Bởi vì Sư tử giữ gông..cùm..rùi
Ra đường có muốn ham dzui
Cũng đành tặc lưỡi..bùi ngùi xin thua..!!!
MT*love


Xin thua đầu hổng... gáo dừa
Sư tử mà giận sẽ chưa biết chừng
Mỗi lần "hắn" nhéo, nhảy tưng
Mỗi bận "hắn" khóc mặt sưng... tháng trời!
NL - 02.02.2009

Tháng trời !?? chời dữ vậy sao?
"Hóc" thôi? bả có túm "cào " LÍNH không?
Nghe thôi đã thấy đau lòng
Ai biểu lấy vợ HÀ ĐÔNG tiu đời !!!
vt
Pe An 02.02.2009 12:14:13 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

Xin thua đầu hổng... gáo dừa
Sư tử mà giận sẽ chưa biết chừng
Mỗi lần "hắn" nhéo, nhảy tưng
Mỗi bận "hắn" khóc mặt sưng... tháng trời!
NL - 02.02.2009

 
Tháng trời Lính..khóc..kêu trời
Nằm im chẳng dám một lời o..e
Đợi sư tử hạ hoả..vuốt..ve
Mình ơi..anh chỉ..mình..em..thôi..mà
 EĐTA*
Nam Phuong Nhan 02.02.2009 13:39:19 (permalink)
Thôi mà anh chỉ mình em
Không bồ, không bịch đêm đêm ở nhà
Em ngoan nhắm mắt ngủ nha
Em ngủ ngoan ngoãn anh ra phòng ...nhì

NPN

Người lính 02.02.2009 13:58:08 (permalink)

Thôi mà anh chỉ mình em
Không bồ, không bịch đêm đêm ở nhà
Em ngoan nhắm mắt ngủ nha
Em ngủ ngoan ngoãn anh ra phòng ...nhì

NPN

 
 
Phòng nhì chuyên phở, không cơm
Ở nhà Sư tử nằm ôm... cái mền
Nửa đêm phát giác la rền
Bỏ phở vừa chạy, vừa rên... "tui nè!".
NL - 02.02.2009
Pe An 02.02.2009 14:26:07 (permalink)

Trích đoạn: Người lính


Phòng nhì chuyên phở, không cơm
Ở nhà Sư tử nằm ôm... cái mền
Nửa đêm phát giác la rền
Bỏ phở vừa chạy, vừa rên... "tui nè!".
NL - 02.02.2009


Tui nè Nhạn của em nè
Lớp ơi em chớ lè nhè nữa nha
Lúc nãy anh đến bụi tre
Anh "buồn" một chút..anh về với em..!!
EĐTA*
Người lính 02.02.2009 14:40:33 (permalink)

Tui nè Nhạn của em nè
Lớp ơi em chớ lè nhè nữa nha
Lúc nãy anh đến bụi tre
Anh "buồn" một chút..anh về với em..!!
EĐTA*

 
"Với em sao nói chuyện "buồn"
Sắp nhỏ nghe được... Bắt thường anh thôi!"
"Em ơi anh đã... nhỡ nhời
Lần sau sẽ nói... xả hơi, ở ngoài!"...
hehehe
NL - 02.02.2009
Pe An 02.02.2009 14:54:46 (permalink)


Tui nè Nhạn của em nè
Lớp ơi em chớ lè nhè nữa nha
Lúc nãy anh đến bụi tre
Anh "buồn" một chút..anh về với em..!!
EĐTA*

"Với em sao nói chuyện "buồn"
Sắp nhỏ nghe được... Bắt thường anh thôi!"
"Em ơi anh đã... nhỡ nhời
Lần sau sẽ nói... xả hơi, ở ngoài!"...
hehehe
NL - 02.02.2009

Ở ngoài gió thổi hiu hiu
Nhạn ra Nhạn xả xuống đồi..lít xăng
Ai ngờ cơn..gió..bỗng..hăng
Thổi..bay..cái..ấy..mần..ăn..sao..chời..!!
EĐTA*
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 251 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9