Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 251 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Ha Nghinh Tuan 04.02.2009 00:11:40 (permalink)


Rước về...một phở, một cơm
Đêm đêm chia nửa...bờm xờm tóc tai
Sáng ra kêu khóc...thân trai
Làm chi mà khổ...đèo hai bà liền!
ND87

Bà liền thấy Trợn ngoài hiên
Con mắt ổng cứ láo liên nhìn bà
Tẩu Dịp liền luộc con gà
Gọi : anh Trợn ới ăn gà xé phay

hh



Xé phai hết...nửa con gà
Cung cung, kính kính mời...bà ra ăn
Ăn xong bà cười nhăn răng
Còn có cái...cẳng mời...anh ăn giùm 
 
NPN

ăn giùm răng rụng tùm lum
không ăn bà lại hầm hầm kêu la
tôi trẻ chót lấy ông già
ăn quả bỏ hạt ăn gà  bỏ xương
 
kimrbl


 
Bỏ xương ăn thịt với nường
Kim ca gặm nhắm khúc xương thấy thèm
Miệng mồm Tỷ Lăng tèm hem
Đây nè khăn giấy đệ đem cho chùi

NT

(Kim ca ca ơi ! Lấy khăn giấy chùi miệng cho bằng Lăng tỷ tỷ đi nào !)


venus4t.vns_hnu 04.02.2009 23:30:01 (permalink)

Bỏ xương ăn thịt với nường
Kim ca gặm nhắm khúc xương thấy thèm
Miệng mồm Tỷ Lăng tèm hem
Đây nè khăn giấy đệ đem cho chùi

NT

(Kim ca ca ơi ! Lấy khăn giấy chùi miệng cho bằng Lăng tỷ tỷ đi nào !)

Cho chùi gà mái...thiệt già
Hầm, chưng cách thuỷ... cả nhà hỏng măm
Lại kêu Lăng đến.... mà ăn
Lạy giời! Nghinh Tuấn... chơi khăm quá trời!
ND87
Cô Lữ Buồn 05.02.2009 00:35:23 (permalink)
Cho chùi gà mái...thiệt già
Hầm, chưng cách thuỷ... cả nhà hỏng măm
Lại kêu Lăng đến.... mà ăn
Lạy giời! Nghinh Tuấn... chơi khăm quá trời!
ND87

 
Quá trời thi hữu tới chơi
Trợn đâu sao chẳng rót mời nước non?
Hay là vướng víu dzợ con
Đầu tắt mặt tối chẳng còn Thảnh Thơi...
 
 
 
 
Pe An 05.02.2009 01:54:26 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


 
 
Quá trời thi hữu tới chơi
Trợn đâu sao chẳng rót mời nước non?
Hay là vướng víu dzợ con
Đầu tắt mặt tối chẳng còn Thảnh Thơi...
 
Thảnh thơi An đến đây chơi
Trợn thì đang ngủ ở nơi chốn nào
Bạn bè gân cổ thét gào
Trợn ơi thức dậy..đi nào..Trợn ơi
EĐTA*
honghong 05.02.2009 02:43:37 (permalink)
Bỏ xương ăn thịt với nường
Kim ca gặm nhắm khúc xương thấy thèm
Miệng mồm Tỷ Lăng tèm hem
Đây nè khăn giấy đệ đem cho chùi

NT

(Kim ca ca ơi ! Lấy khăn giấy chùi miệng cho bằng Lăng tỷ tỷ đi nào !)



Cho chùi gà mái...thiệt già
Hầm, chưng cách thuỷ... cả nhà hỏng măm
Lại kêu Lăng đến.... mà ăn
Lạy giời! Nghinh Tuấn... chơi khăm quá trời!
ND87



Quá trời Dịp online chơi
Nghinh Tuấn phái đệ xem thời chơi đâu
Vì sợ lắm gã ngầu ngầu
Bắt nạt tẩu dịp, sợ sầu chị dâu
Ngày nào cũng bảo đệ hầu
Đợi ngoài phòng chát rất lâu Dịp hổng chịu về

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 02:45:04 bởi honghong >
honghong 05.02.2009 02:50:07 (permalink)
Bỏ xương ăn thịt với nường
Kim ca gặm nhắm khúc xương thấy thèm
Miệng mồm Tỷ Lăng tèm hem
Đây nè khăn giấy đệ đem cho chùi

NT

(Kim ca ca ơi ! Lấy khăn giấy chùi miệng cho bằng Lăng tỷ tỷ đi nào !)


Cho chùi gà mái...thiệt già
Hầm, chưng cách thuỷ... cả nhà hỏng măm
Lại kêu Lăng đến.... mà ăn
Lạy giời! Nghinh Tuấn... chơi khăm quá trời!
ND87



Quá trời nhơi mãi hổng đứt Dịp ơi
Dịp nhăm giúp với Hong xơi cái đầu
Lâu rồi hổng thấy Sơn Ngầu
Để dành Sơn Độc phao câu Dịp nè

vithong 05.02.2009 10:33:34 (permalink)

Trích đoạn: honghong

Bỏ xương ăn thịt với nường
Kim ca gặm nhắm khúc xương thấy thèm
Miệng mồm Tỷ Lăng tèm hem
Đây nè khăn giấy đệ đem cho chùi

NT

(Kim ca ca ơi ! Lấy khăn giấy chùi miệng cho bằng Lăng tỷ tỷ đi nào !)


Cho chùi gà mái...thiệt già
Hầm, chưng cách thuỷ... cả nhà hỏng măm
Lại kêu Lăng đến.... mà ăn
Lạy giời! Nghinh Tuấn... chơi khăm quá trời!
ND87



Quá trời nhơi mãi hổng đứt Dịp ơi
Dịp nhăm giúp với Hong xơi cái đầu
Lâu rồi hổng thấy Sơn Ngầu
Để dành Sơn Độc phao câu Dịp nè



DỊP nè ! đang bận nấu...chè
Tẩm bổ anh VỊT lấy sức D tiếp nè !
Dịp khen chứ chẳng có chê
Thế rồi theo sát bởi...mê...tít tò
vt
longnu 05.02.2009 10:51:53 (permalink)

DỊP nè ! đang bận nấu...chè
Tẩm bổ anh VỊT lấy sức D tiếp nè !
Dịp khen chứ chẳng có chê
Thế rồi theo sát bởi...mê...tít tò
vt

Tít tò là tít thò lò
Lớn rồi mủi chảy lò thò xanh xanh
Chùi đi chớ để chảy quanh
Nấu chè mà để mũi xanh chảy kìa !
Long Nữ!
venus4t.vns_hnu 05.02.2009 11:00:12 (permalink)

Tít tò là tít thò lò
Lớn rồi mủi chảy lò thò xanh xanh
Chùi đi chớ để chảy quanh
Nấu chè mà để mũi xanh chảy kìa !
Long Nữ!

Chảy kìa...Long Nữ chiến chuôi
Nhìn ai mải mốt...mà thôi bán hàng
Hôm qua ghé....quán của nàng
Bâng khuâng chỉ thấy...tan hoang... cái giường!
ND87
vithong 05.02.2009 11:03:23 (permalink)

Trích đoạn: longnu


DỊP nè ! đang bận nấu...chè
Tẩm bổ anh VỊT lấy sức D tiếp nè !
Dịp khen chứ chẳng có chê
Thế rồi theo sát bởi...mê...tít tò
vt

Tít tò là tít thò lò
Lớn rồi mủi chảy lò thò xanh xanh
Chùi đi chớ để chảy quanh
Nấu chè mà để mũi xanh chảy kìa !
Long Nữ!

Chảy kìa ! nước mắt ai kia?
Tội nàng LONG NỮ đi dzìa...bán "than"
Ế hàng ! thôi vậy mà nhàn
Vào trong Thư quán tàn tàn...mua dzui
vt
Số đề,vú sữa
vithong 05.02.2009 11:11:21 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Tít tò là tít thò lò
Lớn rồi mủi chảy lò thò xanh xanh
Chùi đi chớ để chảy quanh
Nấu chè mà để mũi xanh chảy kìa !
Long Nữ!

Chảy kìa...Long Nữ chiến chuôi
Nhìn ai mải mốt...mà thôi bán hàng
Hôm qua ghé....quán của nàng
Bâng khuâng chỉ thấy...tan hoang... cái giường!
ND87


Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt
longnu 05.02.2009 12:50:07 (permalink)

Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt

Đất nằm trải chiếu mà nằm
Trời thì xe lạnh chui gầm nằm chi
Buồn thì cứ việc cạng ly
Sỉn lên cứ ngủ li bì khỏi lo!
Long Nữ!
Pe An 05.02.2009 13:15:19 (permalink)

Đất nằm trải chiếu mà nằm
Trời thì xe lạnh chui gầm nằm chi
Buồn thì cứ việc cạng ly
Sỉn lên cứ ngủ li bì khỏi lo!
Long Nữ!

Khỏi lo Nữ ngáy o..o
Vịt canh Nữ ngủ..lại bò..đi chơi
La cà đủ khắp nơi nơi
Thức dậy không thấy..Vịt bơi..Nữ..buồn
EĐTA*
kimrbl 05.02.2009 15:08:03 (permalink)

Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt

 
Đất nằm thì muỗi ghé thăm
Hút lên hút xuống tím bầm thịt da
Ngọc Diệp mồm miệng lu loa
Chồng gì mà để cho bà nằm đây...
 
kimrbl
Yến Trang Châu 05.02.2009 15:32:00 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt


Đất nằm thì muỗi ghé thăm
Hút lên hút xuống tím bầm thịt da
Ngọc Diệp mồm miệng lu loa
Chồng gì mà để cho bà nằm đây...
 
kimrbl

 
nằm đây thì bả nói dai
từ tối đến sáng ban ngày chưa xong
số khổ mới lấy phải chồng
có nhà hổng ở, lông bông ngoài đường
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 251 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9