Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 251 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
vithong 05.02.2009 15:48:46 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Trích đoạn: kimrbl

Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt


Đất nằm thì muỗi ghé thăm
Hút lên hút xuống tím bầm thịt da
Ngọc Diệp mồm miệng lu loa
Chồng gì mà để cho bà nằm đây...
 
kimrbl


nằm đây thì bả nói dai
từ tối đến sáng ban ngày chưa xong
số khổ mới lấy phải chồng
có nhà hổng ở, lông bông ngoài đường

Ngoài đường...chả lẽ (cứ) trên giường?
Ngày 3,đêm 7 thường thường cũng xong
Bà ơi ! tha mạng cho ông
Lẽ nào bắt ổng"chổng mông suốt ngày?!
vt
longnu 05.02.2009 16:10:15 (permalink)


nằm đây thì bả nói dai
từ tối đến sáng ban ngày chưa xong
số khổ mới lấy phải chồng
có nhà hổng ở, lông bông ngoài đường

Ngoài đường biết hổng có giường
Trả bài mà ở ngoài đường làm sao
Suy nghĩ cũng thấy lao đao
Tìm nơi ản trú khát khao mọi bề !
Long Nữ !
Yến Trang Châu 05.02.2009 16:56:43 (permalink)

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Yến Trang Châu


Trích đoạn: kimrbl

Cái giường ! ôi thấy mà thương !
4 chân thi gãy 3...vương đâu rồi?
Tội ngịp NGỌC DỊP... nhà tui
Nửa đêm...dang dở...đành chui xuống đất nằm
vt


Đất nằm thì muỗi ghé thăm
Hút lên hút xuống tím bầm thịt da
Ngọc Diệp mồm miệng lu loa
Chồng gì mà để cho bà nằm đây...
 
kimrbl


nằm đây thì bả nói dai
từ tối đến sáng ban ngày chưa xong
số khổ mới lấy phải chồng
có nhà hổng ở, lông bông ngoài đường

Ngoài đường...chả lẽ (cứ) trên giường?
Ngày 3,đêm 7 thường thường cũng xong
Bà ơi ! tha mạng cho ông
Lẽ nào bắt ổng"chổng mông suốt ngày?!
vt

 
Suốt ngày hổng chổng cái mông
Thì bả sẽ hỏi vậy ông muốn gì?!
Yến Trang Châu 05.02.2009 17:02:57 (permalink)

Trích đoạn: longnu



nằm đây thì bả nói dai
từ tối đến sáng ban ngày chưa xong
số khổ mới lấy phải chồng
có nhà hổng ở, lông bông ngoài đường

Ngoài đường biết hổng có giường
Trả bài mà ở ngoài đường làm sao
Suy nghĩ cũng thấy lao đao
Tìm nơi ản trú khát khao mọi bề !
Long Nữ !


mọi bề có cả đường về
mua cái giường mới đem về sướng hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 17:04:46 bởi Yến Trang Châu >
longnu 05.02.2009 17:13:37 (permalink)

mọi bề có cả đường về
mua cái giường mới đem về sướng hơn !

Sướng hơn phải ngủ ở đê
Ngoài đê lạnh lẻo thả D... sao đành!
 
Long nữ !
kimrbl 05.02.2009 17:17:48 (permalink)
Trích đoạn: longnu

mọi bề có cả đường về
mua cái giường mới đem về sướng hơn !
Sướng hơn phải ngủ ở đê
Ngoài đê lạnh lẻo thả D... sao đành!

Long nữ !

 
Sao đành vẫn chịu đành hanh
Vợ giận mà nổi tam bành thì nguy
Cái thân mình có tiếc gì
Vợ đuổi thì phải ra đê mà nằm...
 
kimrbl
longnu 05.02.2009 17:28:24 (permalink)

Sao đành vẫn chịu đành hanh
Vợ giận mà nổi tam bành thì nguy
Cái thân mình có tiếc gì
Vợ đuổi thì phải ra đê mà nằm...

kimrbl

Mà nằm trên nệm hổng sao
Chứ nằm dưới đất xanh sao gầy còm
Tối mò tới gõ của nhà
Em ơi anh lỡ bỏ qua cho anh !
Long Nữ !
nhatran89 05.02.2009 18:38:58 (permalink)

Sao đành vẫn chịu đành hanh
Vợ giận mà nổi tam bành thì nguy
Cái thân mình có tiếc gì
Vợ đuổi thì phải ra đê mà nằm...

kimrbl


Mà nằm trên nệm hổng sao
Chứ nằm dưới đất xanh sao gầy còm
Tối mò tới gõ của nhà
Em ơi anh lỡ bỏ qua cho anh !
Long Nữ !


Cho anh chiếc chiếu hoa nằm
Tết qua rồi đến ngày rằm ăn chay
kim về chùa lấy cái chai *
Trao Nữ, Nữ trả ngay chanh nè*
nt

( ch...ai = chờ ai?
(ch...anh=chờ anh.)

vithong 05.02.2009 18:50:55 (permalink)

Trích đoạn: nhatran89

Sao đành vẫn chịu đành hanh
Vợ giận mà nổi tam bành thì nguy
Cái thân mình có tiếc gì
Vợ đuổi thì phải ra đê mà nằm...

kimrbl


Mà nằm trên nệm hổng sao
Chứ nằm dưới đất xanh sao gầy còm
Tối mò tới gõ của nhà
Em ơi anh lỡ bỏ qua cho anh !
Long Nữ !

Cho anh này tấm lòng thành
2 Tay dâng tặng,sao đành…ngó lơ ?
Để em,tối khỏi nằm mơ
Gặp cha BA TRỢN… thích SỜ…”cái chi” ? (hiii)
vt



Cho anh chiếc chiếu hoa nằm
Tết qua rồi đến ngày rằm ăn chay
kim về chùa lấy cái chai *
Trao Nữ, Nữ trả ngay chanh nè*
nt

( ch...ai = chờ ai?
(ch...anh=chờ anh.)



Chanh nè ! Trân ơi chua lè !
Đường bao nhiêu muỗng,ai dè...vẫn chua
Nước chanh kiểu í...xin thua !
Em nào dịu ngọt,anh mua ngay dìa
vt

Yến Trang Châu 05.02.2009 19:01:52 (permalink)

Chanh nè ! Trân ơi chua lè !
Đường bao nhiêu muỗng,ai dè...vẫn chua
Nước chanh kiểu í...xin thua !
Em nào dịu ngọt,anh mua ngay dìa
vt

 
ngay dìa chầm chậm như rùa
chớ để vợ biết ngọt chua cũng tơi bời  
 
venus4t.vns_hnu 05.02.2009 22:52:33 (permalink)

ngay dìa chầm chậm như rùa
chớ để vợ biết ngọt chua cũng tơi bời  

Tơi bời...số kiếp con người
Buồn vui đan lẫn...ông trời biết chăng?
Vui thì cười đến hở răng
Buồn...tim tan nát....trăng thanh cũng sầu!
ND87
Người lính 06.02.2009 07:56:37 (permalink)
 
 

Chanh nè ! Trân ơi chua lè !
Đường bao nhiêu muỗng,ai dè...vẫn chua
Nước chanh kiểu í...xin thua !
Em nào dịu ngọt,anh mua ngay dìa
vt

 
 
Ngay dìa nói với Vi Thông
Có chú Vịt Hồng tán tỉnh Vịt Xiêm
Vịt Mái nào chịu để yên
Cho nên "Cạp... cạp..." suốt đêm, động trời!
NL - 06.02.2009
vithong 06.02.2009 11:54:30 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

 


Chanh nè ! Trân ơi chua lè !
Đường bao nhiêu muỗng,ai dè...vẫn chua
Nước chanh kiểu í...xin thua !
Em nào dịu ngọt,anh mua ngay dìa
vt



Ngay dìa nói với Vi Thông
Có chú Vịt Hồng tán tỉnh Vịt Xiêm
Vịt Mái nào chịu để yên
Cho nên "Cạp... cạp..." suốt đêm, động trời!
NL - 06.02.2009

Động trời ! trời cũng …tơi bời
Anh LÍNH đa sự…giời ơi là giời !
Mới hờn,vắng mấy hôm rồi
Bi giờ quay lại choọc cười tui he !
vt
 
Người lính 06.02.2009 14:06:02 (permalink)
 
 

Động trời ! trời cũng …tơi bời
Anh LÍNH đa sự…giời ơi là giời !
Mới hờn,vắng mấy hôm rồi
Bi giờ quay lại choọc cười tui he !
vt

 
 
"Tui he" thiếu "sắc" với "nờ"
Họa hai chữ cuối muốn phờ râu luôn
Thêm "cờ" phía trước hết buồn
Nhậu xong bất biết, nằm luôn... mặc tình!
hahaha
NL - 06.02.2009
vithong 06.02.2009 16:08:32 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

 


Động trời ! trời cũng …tơi bời
Anh LÍNH đa sự…giời ơi là giời !
Mới hờn,vắng mấy hôm rồi
Bi giờ quay lại choọc cười tui he !
vt



"Tui he" thiếu "sắc" với "nờ"
Họa hai chữ cuối muốn phờ râu luôn
Thêm "cờ" phía trước hết buồn
Nhậu xong bất biết, nằm luôn... mặc tình!
hahaha
NL - 06.02.2009

 
Mặc tình ai cứ chê,khinh
Nhào vô Thư quán ta rình họa thơ
Họa xong,mặt mũi bơ phờ
Vợ con nhăn nhó,bố  lờ như không
vt
 
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 251 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9