Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 251 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 08.02.2009 23:08:42 (permalink)

Trích đoạn: MissYou

Mua ngay cí quán vi vu
Nhưng không đủ tiền thu
Vậy thì bán thiếu không chủ quán
Đây nè tồng cộng có ba xu

Ba xu... mua được một chàng
Đem về canh cổng...đầu làng Tám thơ
Trợn kia...cà bất cà bơ
Thôi thì gác xóm....ngẩn ngơ...khỏi về!
ND87
Thi sĩ Ba trợn 08.02.2009 23:10:35 (permalink)




Giữ dùm ....thân xác làm chi
Hồn thì bay nhảy....thôi thì pó tay
Thân người, người giữ ban ngày
Đêm bà xã giữ....mấy ai được nhờ!
ND87


Được nhờ...là DỊP nhởn nhơ
Cái mặt hớn hở...ngó khờ lắm nghe
Đi thì...cong cớn...le te ! (he he )
Vừa cừi vừa nói ai dè..."Điều hành viên"
vt

"Hành viên" ý nói "ngọc hành"?
Tụi mình cũng có sao đành chọc D.
Trợn yêu Trợn quyết lòng thề,
Vợ con Trợn bỏ theo về với em.
trợn
 
nhatran89 09.02.2009 00:27:57 (permalink)


Giữ dùm ....thân xác làm chi
Hồn thì bay nhảy....thôi thì pó tay
Thân người, người giữ ban ngày
Đêm bà xã giữ....mấy ai được nhờ!
ND87


Được nhờ...là DỊP nhởn nhơ
Cái mặt hớn hở...ngó khờ lắm nghe
Đi thì...cong cớn...le te ! (he he )
Vừa cừi vừa nói ai dè..."Điều hành viên"
vt

"Hành viên" ý nói "ngọc hành"?
Tụi mình cũng có sao đành chọc D.
Trợn yêu Trợn quyết lòng thề,
Vợ con Trợn bỏ theo về với em.
trợn
 
Với em
hò hát Dịp xem
Vi Thông ngồi đó bỏm bèm cười te
Trợn dzìa gọi Dịp : Vợ he
Dịp : Ừ! Gì đấy em nè
anh ui!
Thi sĩ Ba trợn 09.02.2009 01:40:11 (permalink)
Anh ui gì vậy hở Cưng?
Chịu rồi Trợn sẽ cơm bưng nước hầu.
Chịu hông thì trả lời mau
Để Trợn lo hái trầu cau cưới dìa.
Trợn
kimrbl 09.02.2009 08:41:45 (permalink)


Anh ui gì vậy hở Cưng?
Chịu rồi Trợn sẽ cơm bưng nước hầu.
Chịu hông thì trả lời mau
Để Trợn lo hái trầu cau cưới dìa.
Trợn

 
Cưới dìa Trợn gọi bằng bà
Và lo hầu hạ như là chủ nhân
Trợn lo múc nước rửa chân
Mát xa mọi chỗ từ gần tới xa
 
kimrbl
Han Bang 09.02.2009 09:34:24 (permalink)


Anh ui gì vậy hở Cưng?
Chịu rồi Trợn sẽ cơm bưng nước hầu.
Chịu hông thì trả lời mau
Để Trợn lo hái trầu cau cưới dìa.
Trợn


Cưới dìa Trợn gọi bằng bà
Và lo hầu hạ như là chủ nhân
Trợn lo múc nước rửa chân
Mát xa mọi chỗ từ gần tới xa
 
kimrbl

Tới xa tẩu Dịp cười khà
Nhột nhột em quá Kim à Kim yêu
Trợn ui cứ mát xa nhiều
Vi Thông chồng hỡi chồng iu đâu rồi
Dịp gọi ới ới một hồi
Giật mình tĩnh giấc bồi hồi nhớ Sơn
HB

venus4t.vns_hnu 09.02.2009 11:58:56 (permalink)

Tới xa tẩu Dịp cười khà
Nhột nhột em quá Kim à Kim yêu
Trợn ui cứ mát xa nhiều
Vi Thông chồng hỡi chồng iu đâu rồi
Dịp gọi ới ới một hồi
Giật mình tĩnh giấc bồi hồi nhớ Sơn
HB


Nhớ Sơn...ôm máy lơn tơn
Nhưng mà cái mạng... còn hơn cù lần!
Định rằng năm mới...dẻo chân
Leo lên Cõi Tịnh thăm...Sơn tu gì?
ND87
Thần Phong 09.02.2009 13:28:15 (permalink)
Tu gì?...Tu rượu chứ gì
Uống năm ba chén mặt mày đỏ hoe
Thấy gái là lại thả dê
Ăn năm ba guốc, hôn mê bất thần!
venus4t.vns_hnu 09.02.2009 13:45:05 (permalink)

Trích đoạn: Thần Phong

Tu gì?...Tu rượu chứ gì
Uống năm ba chén mặt mày đỏ hoe
Thấy gái là lại thả dê
Ăn năm ba guốc, hôn mê bất thần!


Bất Thần...Phong đến lại gần
Thả Dê liên tiếp.... chẳng....mần được chi
Dịp qua... ngó thấy.... cười khì
Thần mà ghẹo nguyệt....tu gì Thần ơi!
(Dịp vui chỉ chọc để chơi)
ND87
Cô Lữ Buồn 09.02.2009 15:33:27 (permalink)
Bất Thần...Phong đến lại gần
Thả Dê liên tiếp.... chẳng....mần được chi
Dịp qua... ngó thấy.... cười khì
Thần mà ghẹo nguyệt....tu gì Thần ơi!
(Dịp vui chỉ chọc để chơi)
ND87

 
Thần ơi! cái tội thả Dzê
Dzợ mà bắt được, chắc về...nát thây
Khi đó than bị đọa đầy
Vợ con dữ tợn thế này...Khổ không
 
                          CLB
Han Bang 09.02.2009 19:15:21 (permalink)
Bất Thần...Phong đến lại gần
Thả Dê liên tiếp.... chẳng....mần được chi
Dịp qua... ngó thấy.... cười khì
Thần mà ghẹo nguyệt....tu gì Thần ơi!
(Dịp vui chỉ chọc để chơi)
ND87

 
Thần ơi! cái tội thả Dzê
Dzợ mà bắt được, chắc về...nát thây
Khi đó than bị đọa đầy
Vợ con dữ tợn thế này...Khổ không
 
                          CLB


Khổ không than quá động lòng
Chùi ui vợ thần la: Ông nè
Ông mà còn thả dê he
Tui bắt cột lại răng đe 500 năm nè
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 19:16:50 bởi Han Bang >
Thần Phong 09.02.2009 21:41:05 (permalink)
Năm nè...khó tiếp lắm nghe
Lần sau nhớ kiếm chữ nào dễ hơn
...
Thân anh chưa vợ chưa con
Thả dê là thú trời ban đó mà...
 
...Khà khà...lần sau kiếm chữ nào dễ hơn nghe bé để anh còn tiếp...
Han Bang 09.02.2009 21:54:54 (permalink)
Năm nè...khó tiếp lắm nghe
Lần sau nhớ kiếm chữ nào dễ hơn
...
Thân anh chưa vợ chưa con
Thả dê là thú trời ban đó mà...

...Khà khà...lần sau kiếm chữ nào dễ hơn nghe bé để anh còn tiếp...


Đó mà cái chuyện hôm qua
Thần đi chùa cúng Rằm Ta ở chùa
Thấy ni xinh đẹp Thần cua
Chùi ui hết biết chào thua Thần Phòng (là Thần Phong đó nha)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 21:57:03 bởi Han Bang >
venus4t.vns_hnu 09.02.2009 22:02:14 (permalink)

Đó mà cái chuyện hôm qua
Thần đi chùa cúng Rằm Ta ở chùa
Thấy ni xinh đẹp Thần cua
Chùi ui hết biết chào thua Thần Phòng (là Thần Phong đó nha)


Thần Phòng... còn có thả Dê
Trên non mây trắng....cõi mê thoả lòng
Chuông chùa vừa điểm.... trăng trong
Hàn sơn ở đó.... một vòng đảo qua!
ND87
Thần Phong 09.02.2009 22:29:35 (permalink)
Đảo qua ,đảo lại...đảo qua...
Mỹ nhân không thấy toàn ma không hà!
Thần Phong đâu dám thả dê...
Thơ vui thư quán toàn là gái xinh...
 
Hì hì...vào thơ vui thả dê sướng hơn chứ lên núi có mà chết...Bé hanbang gì đó đổi tên anh thành Thần Phòng anh ko chịu đâu đó nhé...
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 251 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9