Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 251 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Han Bang 09.02.2009 22:38:54 (permalink)


Đảo qua ,đảo lại...đảo qua...
Mỹ nhân không thấy toàn ma không hà!
Thần Phong đâu dám thả dê...
Thơ vui thư quán toàn là gái xinh...

Hì hì...vào thơ vui thả dê sướng hơn chứ lên núi có mà chết...Bé hanbang gì đó đổi tên anh thành Thần Phòng anh ko chịu đâu đó nhé...
tp

Gái xinh tuyệt thế giai nhân
Thần Phong em chỉ xuống vần cho êm
Nên em tạm mượn dấu huyền
Mở ngoặc sau đó y nguyên tên người
Thần Phong không phải "Thần Phòng"
Thần Phong anh đấy hổng "phòng" xa đâu
Hàn Băng
Thần Phong 09.02.2009 22:45:20 (permalink)

Trích đoạn: Han Bang


Gái xinh tuyệt thế giai nhân
Thần Phong em chỉ xuống vần cho êm
Nên em tạm mượn dấu huyền
Mở ngoặc sau đó y nguyên tên người
Thần Phong không phải "Thần Phòng"
Thần Phong anh đấy hổng "phòng" xa đâu
Hàn Băng


 
Xa đâu xa tít mù khơi...
Anh đây đã lỡ dzui chơi dương trần
Gặp em tuyệt thế mỹ nhân
Ngỡ như trước mắt, lúc gần, lúc xa...
Cô Lữ Buồn 09.02.2009 23:23:14 (permalink)
Lúc xa...mới nhớ tới em
Khi gần nào có muốn quen bao giờ.
Nếu xưa bỏ lửng câu thơ
Mượn lời ướm ngõ bây giờ....Đâu xa!
 
 
Thần Phong 09.02.2009 23:45:53 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Lúc xa...mới nhớ tới em
Khi gần nào có muốn quen bao giờ.
Nếu xưa bỏ lửng câu thơ
Mượn lời ướm ngõ bây giờ....Đâu xa!
 
 


 
 
Đâu xa...cứ tưởng rằng xa
Ngày xưa anh bé, anh khờ ngu ngơ
Anh đâu có biết làm thơ
Nên đành ôm ấp mộng mơ một đời. 
 
Han Bang 10.02.2009 00:35:23 (permalink)
Lúc xa...mới nhớ tới em
Khi gần nào có muốn quen bao giờ.
Nếu xưa bỏ lửng câu thơ
Mượn lời ướm ngõ bây giờ....Đâu xa!
 
 




Đâu xa...cứ tưởng rằng xa
Ngày xưa anh bé, anh khờ ngu ngơ
Anh đâu có biết làm thơ
Nên đành ôm ấp mộng mơ một đời. 

tp


Một đời nhớ mãi em thôi
Dù xa cách mấy phương trời vẫn mong
Dù cho cách mấy núi sông
Anh vẫn một lòng nhớ mãi em ơi
Hàn Băng
Nam Phuong Nhan 10.02.2009 07:24:59 (permalink)
Em ơi giờ ở nơi đâu?
Để anh thương nhớ buồn rầu cả đêm
Gần nhà có ả ...vịt xiêm

Phao câu ...béo ú nhìn ...thèm ghê cơ

NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 07:43:59 bởi Nam Phuong Nhan >
kimrbl 10.02.2009 08:21:56 (permalink)


Em ơi giờ ở nơi đâu?
Để anh thương nhớ buồn rầu cả đêm
Gần nhà có ả ...vịt xiêm

Phao câu ...béo ú nhìn ...thèm ghê cơ

NPN


Ghê cơ thèm đến sững sờ
Để vợ bên cạnh ứ hừ suốt đêm
Chỉ thèm vịt mái vịt xiêm
Chứ bả bên cạnh chưa nhìn đã no
 
kimrbl
Nam Phuong Nhan 10.02.2009 08:32:46 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Em ơi giờ ở nơi đâu?
Để anh thương nhớ buồn rầu cả đêm
Gần nhà có ả ...vịt xiêm

Phao câu ...béo ú nhìn ...thèm ghê cơ

NPN


Ghê cơ thèm đến sững sờ
Để vợ bên cạnh ứ hừ suốt đêm
Chỉ thèm vịt mái vịt xiêm
Chứ bả bên cạnh chưa nhìn đã no
 
kimrbl



Đã no còn cố ...ăn thêm
Kim ...rờ bông lý (rbl) đêm đêm khóc thầm
Trời cho lấy được ông chồng
Ăn nhậu thì giỏi ăn ...nằm thì...no 
NPN

Thi sĩ Ba trợn 10.02.2009 10:03:50 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: kimrbl

Em ơi giờ ở nơi đâu?
Để anh thương nhớ buồn rầu cả đêm
Gần nhà có ả ...vịt xiêm

Phao câu ...béo ú nhìn ...thèm ghê cơ

NPN


Ghê cơ thèm đến sững sờ
Để vợ bên cạnh ứ hừ suốt đêm
Chỉ thèm vịt mái vịt xiêm
Chứ bả bên cạnh chưa nhìn đã no
 
kimrbl



Đã no còn cố ...ăn thêm
Kim ...rờ bông lý (rbl) đêm đêm khóc thầm
Trời cho lấy được ông chồng
Ăn nhậu thì giỏi ăn ...nằm thì...no 
NPN


 
Thì no...nên bụng tròn vo,
Chồng lo chè chén vợ lo bễ bầu.
Nàng dông để lại đống sầu,
Một thương mười nhớ bạc đầu rùi đây!
Trợn
venus4t.vns_hnu 10.02.2009 10:47:52 (permalink)

Thì no...nên bụng tròn vo,
Chồng lo chè chén vợ lo bễ bầu.
Nàng dông để lại đống sầu,
Một thương mười nhớ bạc đầu rùi đây!
Trợn

Rùi đây...mời Trợn qua đây
Xin ngồi uống nước...no say rùi về
Quán nay chủ đã đổi...nghề
Đang làm thắng lớn....Trợn về ...đi nha!
ND87
Cô Lữ Buồn 10.02.2009 20:02:20 (permalink)
Rùi đây...mời Trợn qua đây
Xin ngồi uống nước...no say rùi về
Quán nay chủ đã đổi...nghề
Đang làm thắng lớn....Trợn về ...đi nha!
ND87

 
 
Đi nha chớ có quay về
Tại Mod thơ khó, Trợn bê trọn bài
Người ta nói cũng chẳng sai
Mod ra chiêu chắc có bài... Chạy thua
 
 
vithong 10.02.2009 20:27:20 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Rùi đây...mời Trợn qua đây
Xin ngồi uống nước...no say rùi về
Quán nay chủ đã đổi...nghề
Đang làm thắng lớn....Trợn về ...đi nha!
ND87

 
Đi nha chớ có quay về
Tại Mod thơ khó, Trợn bê trọn bài
Người ta nói cũng chẳng sai
Mod ra chiêu chắc có bài... Chạy thua
 
 


Chạy ! Thua CÔ LỮ đẩy đưa
Hỏi cô bao tuổi mà chưa có chồng?
Giới thiệu tui là Vịt hồng
Hỏi rằng CÔ LỮ có chồng  hay chưa?
vt
Han Bang 10.02.2009 20:42:51 (permalink)
Rùi đây...mời Trợn qua đây
Xin ngồi uống nước...no say rùi về
Quán nay chủ đã đổi...nghề
Đang làm thắng lớn....Trợn về ...đi nha!
ND87

 
Đi nha chớ có quay về
Tại Mod thơ khó, Trợn bê trọn bài
Người ta nói cũng chẳng sai
Mod ra chiêu chắc có bài... Chạy thua
 
 


Chạy ! Thua CÔ LỮ đẩy đưa
Hỏi cô bao tuổi mà chưa có chồng?
Giới thiệu tui là Vịt hồng
Hỏi rằng CÔ LỮ có chồng  hay chưa?
vt


Hay chưa cô lữ xin thưa
Tại không muốn lấy nên chưa có chồng
Cô Lữ cười chào Vịt Hồng
Từ chân tới cánh đều hồng hết trơn
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 20:44:04 bởi Han Bang >
vithong 10.02.2009 21:39:12 (permalink)

Trích đoạn: Han Bang

Rùi đây...mời Trợn qua đây
Xin ngồi uống nước...no say rùi về
Quán nay chủ đã đổi...nghề
Đang làm thắng lớn....Trợn về ...đi nha!
ND87

 
Đi nha chớ có quay về
Tại Mod thơ khó, Trợn bê trọn bài
Người ta nói cũng chẳng sai
Mod ra chiêu chắc có bài... Chạy thua
 
 


Chạy ! Thua CÔ LỮ đẩy đưa
Hỏi cô bao tuổi mà chưa có chồng?
Giới thiệu tui là Vịt hồng
Hỏi rằng CÔ LỮ có chồng  hay chưa?
vt


Hay chưa cô lữ xin thưa
Tại không muốn lấy nên chưa có chồng
Cô Lữ cười chào Vịt Hồng
Từ chân tới cánh đều hồng hết trơn
HB


Hết trơn...nên cứ lơn tơn
Ở đâu vit mai làm ơn...trở về
Nếu vịt hồng có bị chê
Còn hàng chục mối...tỉ tê đợi chờ
vt
venus4t.vns_hnu 10.02.2009 22:06:50 (permalink)

Hết trơn...nên cứ lơn tơn
Ở đâu vit mai làm ơn...trở về
Nếu vịt hồng có bị chê
Còn hàng chục mối...tỉ tê đợi chờ
vt

Đợi chờ....Vịt cứ đợi chờ
Hàn Băng đang dạo...vườn Tờ nhà bên
Vịt Hồng qua đó....lấy hên
Nhanh không kẻo....chậm người bên...kua rồi!
ND87
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 251 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9