Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 251 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
ms.witch 20.02.2009 14:02:09 (permalink)



Chết ngay là chết thế nào?
Lại gần cho biết để sau còn mần
Sư Tử dữ nết, dễ thân
Biết đâu cho Dịp... nửa cân mang về?
NL-20.02.2009

Mang về
Dịp để tủ thờ
Đợi ngày hạ xuống..nghi ngờ.." cái chi?"
Muốn ăn nhưng cứ nghĩ suy
Lỡ mà ăn hết lấy gì
đền đây..!!
MT*love

Cô Lữ Buồn 22.02.2009 22:50:33 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Chết ngay là chết thế nào?
Lại gần cho biết để sau còn mần
Sư Tử dữ nết, dễ thân
Biết đâu cho Dịp... nửa cân mang về?
NL-20.02.2009

Mang về
Dịp để tủ thờ
Đợi ngày hạ xuống..nghi ngờ.." cái chi?"
Muốn ăn nhưng cứ nghĩ suy
Lỡ mà ăn hết lấy gì
đền đây..!!
MT*love


 
 
Đền Đây một khúc thơ tình
Xe duyên chỉ thắm cho mình thành đôi.
Lời thương ai đã trao rồi!
Đưa tay người nắm...sánh đôi  Cùng Về.
 
                                  CLB
Thi sĩ Ba trợn 22.02.2009 23:43:49 (permalink)
Cùng về nhảy điệu xàng xê
Nhảy xong ta lại bến mê mà vào,
Non kia ai đắp đã cao,
Bến mê đã mở ta vào cùng...mê.
Trợn
anhtrangthu 22.02.2009 23:54:22 (permalink)
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cùng về nhảy điệu xàng xê
Nhảy xong ta lại bến mê mà vào,
Non kia ai đắp đã cao,
Bến mê đã mở ta vào cùng...mê.
Trợn


Cùng...mê một ánh trăng thanh
Viết nên ca khúc để dành người thương
Tỏ bày bao nỗi vấn vương
Hẹn nhau bước tiếp trên đường mai sau
ATT


Chào bạn hom nay cho mình tham gia với nhé, chúc bạn vui và hạnh phúc!!

Nam Phuong Nhan 23.02.2009 08:06:46 (permalink)
Mai sau có đón trung thu
Anh ...Trợn ơi chớ lòi ...u ra ngoài
Của quý không cất, khoe hoài
Con...ki mà thấy có ngày nó...tha

NPN

Người lính 23.02.2009 08:21:49 (permalink)
 
 
 

Mai sau có đón trung thu
Anh ...Trợn ơi chớ lòi ...u ra ngoài
Của quý không cất, khoe hoài
Con...ki mà thấy có ngày nó...tha

NPN

 
 
 
Nó tha cứ để nó tha
Tội nghiệp con chó thiệt thà, phải không?
Nó tha đi đúng một vòng
Lại mang về trả cho xong nợ đời...
NL-23.02.2009
trongvan 23.02.2009 08:31:00 (permalink)

Trích đoạn: Người lính

Nó tha cứ để nó tha
Tội nghiệp con chó thiệt thà, phải không?
Nó tha đi đúng một vòng
Lại mang về trả cho xong nợ đời...
NL-23.02.2009

 
Nợ đời, ơi hỡi nợ đời
Của quý anh Trợn mọi người moi ra
Đứa bảo để chó nó tha
Đứa thì xúi giấu trong nhà cho hâm!
Người lính 23.02.2009 08:52:36 (permalink)
 
 
 

Mai sau có đón trung thu
Anh ...Trợn ơi chớ lòi ...u ra ngoài
Của quý không cất, khoe hoài
Con...ki mà thấy có ngày nó...tha

NPN

 
 
 

Nó tha cứ để nó tha
Tội nghiệp con chó thiệt thà, phải không?
Nó tha đi đúng một vòng
Lại mang về trả cho xong nợ đời...
NL-23.02.2009

 
 
 

Nợ đời, ơi hỡi nợ đời
Của quý anh Trợn mọi người moi ra
Đứa bảo để chó nó tha
Đứa thì xúi giấu trong nhà cho hâm!

 
 
 
Cho hâm nóng món nợ đời
Chớ để nguội lạnh mà ruồi nó bâu
Đứa thời mê tít... cần câu
Đứa thời giả dạng diều hâu: "Chả thèm!!!"
NL-23.02.2009
 
Thi sĩ Ba trợn 23.02.2009 10:09:02 (permalink)
Chả thèm cái của nợ đời
Hổng ai chịu nhận ông trời ngó coi
Thôi Trợn quăng nó cho rồi,
Trở thành nàng Trợn lả lơi mống chuồng!
Trợn
Nam Phuong Nhan 23.02.2009 13:49:41 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Chả thèm cái của nợ đời
Hổng ai chịu nhận ông trời ngó coi
Thôi Trợn quăng nó cho rồi,
Trở thành nàng Trợn lả lơi mống chuồng!
Trợn



Mống chuồng nàng Trợn muốn chồng
Bà con ai có ở không...cưới giùm
Phương...Nhạn bị kẹt 1...đùm
Nếu không Nhạn cũng xách chùm....cau sang

NPN

Cô Lữ Buồn 23.02.2009 15:15:28 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Chả thèm cái của nợ đời
Hổng ai chịu nhận ông trời ngó coi
Thôi Trợn quăng nó cho rồi,
Trở thành nàng Trợn lả lơi mống chuồng!
Trợn



Mống chuồng nàng Trợn muốn chồng
Bà con ai có ở không...cưới giùm
Phương...Nhạn bị kẹt 1...đùm
Nếu không Nhạn cũng xách chùm....cau sang

NPN


 
 
 
Cau Sang lại thiếu lá Trầu
Cho nên Nhạn phải đứng hầu từ xa.
Anh nào tính nết thật thà
Trầu, Cau đem đủ đem qua  Cưới Nàng
 
 
                                                         CLB
 
Nam Phuong Nhan 24.02.2009 07:48:01 (permalink)

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn



Cau Sang lại thiếu lá Trầu
Cho nên Nhạn phải đứng hầu từ xa.
Anh nào tính nết thật thà
Trầu, Cau đem đủ đem qua  Cưới Nàng
 
 
                                                         CLB



Cưới nàng ...Ba Trợn về nhà
Thì thôi anh Nhạn chẳng thà ở ...không
Túi ngày cứ bắt ...chổng mông
Canh ba giờ tí mới xong chuyện ...nhà
(Xong rồi còn phài hầu bà )

NPN
Thi sĩ Ba trợn 24.02.2009 09:42:36 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Cô Lữ Buồn



Cau Sang lại thiếu lá Trầu
Cho nên Nhạn phải đứng hầu từ xa.
Anh nào tính nết thật thà
Trầu, Cau đem đủ đem qua  Cưới Nàng
 
 
                                                         CLB



Cưới nàng ...Ba Trợn về nhà
Thì thôi anh Nhạn chẳng thà ở ...không
Túi ngày cứ bắt ...chổng mông
Canh ba giờ tí mới xong chuyện ...nhà
(Xong rồi còn phài hầu bà )

NPN

 
Chuyện nhà lo chút hổng xong,
Trợn thà ở quá chứ không lấy...Nhạn ròm
Suốt ngày hắn cứ bia ôm
Thà là Trợn lấy...dê xồm.. sướng hơn.
Trợn
kimrbl 24.02.2009 09:50:34 (permalink)
Cau Sang lại thiếu lá Trầu
Cho nên Nhạn phải đứng hầu từ xa.
Anh nào tính nết thật thà
Trầu, Cau đem đủ đem qua 
  CLB
[
Cưới nàng ...Ba Trợn về nhà
Thì thôi anh Nhạn chẳng thà ở ...không
Túi ngày cứ bắt ...chổng mông
Canh ba giờ tí mới xong chuyện ...nhà
(Xong rồi còn phài hầu bà )

NPN


Chuyện nhà lo chút hổng xong,
Trợn thà ở quá chứ không lấy...Nhạn ròm
Suốt ngày hắn cứ bia ôm
Thà là Trợn lấy...dê xồm.. sướng hơn.
Trợn

Sướng hơn thì đi bia ôm
Để bắt Nhạn phải đêm hôm nằm chờ
Trợn về vẫn cứ làm ngơ
Dù cho Nhạn đã tơ hơ gợi tình...
 
kimrbl
Thi sĩ Ba trợn 24.02.2009 10:28:20 (permalink)
Gợi tình Nhạn hổng giống ai,
Xương sườn dảnh ngược xương vai cong oằn
Tóc râu vài cọng lăn quăn,
Răng thì lĩa chĩa cũng nhăn miệng cười!!!

 
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 251 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9