Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 251 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Phan_Cuu_Long 19.09.2007 18:19:26 (permalink)

Trích đoạn: thien_longth

Một mồ, một cõi sướng ghê
Hai người tình tứ chắc phê dài dài
thôi thì ước nguyện cùng die
Trai, Vân cùng ở tuyền đài với nhau
 
^^!
 

 
Với nhau phải có trầu cau
Ở đây cứ mún lào xào chuyện kia
10 ngày, 9 tháng đem chia
Anh nào đăng ký thì zìa nhà Vân !!!
Thi sĩ Ba trợn 19.09.2007 18:21:01 (permalink)
Hôm nay ghé qua 1 tí trước khi đi làm, gặp Nhạn Trợn mừng lắm lắm. Nhưng chỉ một chút thôi phải chia tay. Gởi lời thăm chị Sang và 2 hiền đệ. Thu Vân làm thơ dễ thương quá, Nhạn ráng tán đi nhé đem về làm bà ba luôn.
TSBT
TraiMauLanh 19.09.2007 18:34:44 (permalink)
Nhà Vân Trai đến trước rồi
Trầu cau đã đủ thiệp mời dã xong
Mấy  huynh chớ có mà mong
Đừng nên chót dại đem lòng tương tư
TML

Tẩu Trợn đệ đang kua Vân tẩu lại kiu đạiK NHạn lấy làm bà ba ko chịu đâu akakak
Nam Phuong Nhan 20.09.2007 10:44:29 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh

Nhà Vân Trai đến trước rồi
Trầu cau đã đủ thiệp mời dã xong
Mấy  huynh chớ có mà mong
Đừng nên chót dại đem lòng tương tư
TML

Tẩu Trợn đệ đang kua Vân tẩu lại kiu đạiK NHạn lấy làm bà ba ko chịu đâu akakak


 
Tương tư một ánh trăng thu
Làn mây lãng đãng làm lu trăng gầy
Mây mùa thu, thật đắm say
Ngồi buồn thưởng nguyệt nhớ ai thu về
NPN
 
Tiểu đệ nè
 
Duyên phận Nguyệt Lão se tơ
Còn Huynh thì chỉ làm thơ...tỏ tình
Đệ đừng có trách...đại huynh
Ông trời đã định thì mình phải...theo
 
 
thuvan 20.09.2007 19:24:27 (permalink)
 
Duyên phận Nguyệt Lão se tơ
Còn Huynh thì chỉ làm thơ...tỏ tình
Đệ đừng có trách...đại huynh
Ông trời đã định thì mình phải...theo
 
 


 
Phải..theo? làm kiếp cánh bèo
Đường đời giông tố trôi theo lục bình
Anh về ôm lấy mộng xinh
Còn Em mai táng mối tình chết non
Phan_Cuu_Long 20.09.2007 20:50:08 (permalink)



Phải..theo? làm kiếp cánh bèo
Đường đời giông tố trôi theo lục bình
Anh về ôm lấy mộng xinh
Còn Em mai táng mối tình chết non
 
Chết non đỡ phải sống mòn
Tội cho con Nhạn bị đòn ăn đêm
Chàng Trai bước té bậc thềm
Để cho Công Tử đêm đêm tỏ tình...
 
 
TraiMauLanh 21.09.2007 02:13:02 (permalink)

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long




Phải..theo? làm kiếp cánh bèo
Đường đời giông tố trôi theo lục bình
Anh về ôm lấy mộng xinh
Còn Em mai táng mối tình chết non
 
Chết non đỡ phải sống mòn
Tội cho con Nhạn bị đòn ăn đêm
Chàng Trai bước té bậc thềm
Để cho Công Tử đêm đêm tỏ tình...



 
 
Tỏ tình Vân chẳng chịu đâu
Bởi Vân đã quyết một câu thế này
Nhạn thì Vân sẽ đem quay
Bỏ qua Công tử kiếp này chọn Trai
TML
hongsang 21.09.2007 08:42:01 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh


Trích đoạn: Phan_Cuu_Long




Phải..theo? làm kiếp cánh bèo
Đường đời giông tố trôi theo lục bình
Anh về ôm lấy mộng xinh
Còn Em mai táng mối tình chết non
 
Chết non đỡ phải sống mòn
Tội cho con Nhạn bị đòn ăn đêm
Chàng Trai bước té bậc thềm
Để cho Công Tử đêm đêm tỏ tình...





Tỏ tình Vân chẳng chịu đâu
Bởi Vân đã quyết một câu thế này
Nhạn thì Vân sẽ đem quay
Bỏ qua Công tử kiếp này chọn Trai
TML
 
Chọn  trai...thì  chọn  mặc  ai.
Cớ  sao  đòi  Nhạn  đem  quay  vậy  cà?
Thức  ăn  đầy  ấp  dzịt - gà.
Thiệt  ngon  đáo  để...hơn  là  Nhạn  tui...
 
HS
 

 
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2007 09:26:36 (permalink)
Nhạn tui xương xẩu xấu đuôi,
Thịt thà thúi quắc ăn xui đó nà.
Bà con tha ảnh đi mà,
Ăn thịt tui tạm Trợn thà hy sinh
Cũng vì chỉ một chữ tình,
Thương chàng thiếp bỏ mạng mình Nhạn ơi!
Chỉ cần chàng bớt chơi bời.
Suối vàng Trợn sẽ ngậm cười vì anh!
TSBT
Nam Phuong Nhan 21.09.2007 10:15:55 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhạn tui xương xẩu xấu đuôi,
Thịt thà thúi quắc ăn xui đó nà.
Bà con tha ảnh đi mà,
Ăn thịt tui tạm Trợn thà hy sinh
Cũng vì chỉ một chữ tình,
Thương chàng thiếp bỏ mạng mình Nhạn ơi!
Chỉ cần chàng bớt chơi bời.
Suối vàng Trợn sẽ ngậm cười vì anh!
TSBT


 
Vì anh em phải hy sinh
Nhưng anh đâu chịu chúng mình chia....ly
Ở nhà còn có con...ki
Cho nó thế mạng rồi thì mình...dông
Thân anh một kiếp làm chồng
Hai tay hai vợ anh bồng chạy ngay
Cho mấy thằng đệ nhậu say
Tụi mình ba đứa ra ngay...nhà hàng  
NPN
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2007 10:21:35 (permalink)
Nhà hàng đông đúc mất vui,
Ba đứa tìm chỗ tối thui vắng người.
Tha hồ hú hí khóc cười.
Chơi trò trốn bắt năm mười mí nhau!
TSBT
Nam Phuong Nhan 21.09.2007 11:18:07 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhà hàng đông đúc mất vui,
Ba đứa tìm chỗ tối thui vắng người.
Tha hồ hú hí khóc cười.
Chơi trò trốn bắt năm mười mí nhau!
TSBT


 
Mí nhau hai đứa mí nhau
Hồng Sang nhìn thấy ôi...đau  cái...đầu
Nhìn Sang mặt chuyển qua...ngầu
Tim anh muốn...rớt, thiệt rầu quá đi
 
NPN
 
Phan_Cuu_Long 21.09.2007 11:43:29 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhà hàng đông đúc mất vui,
Ba đứa tìm chỗ tối thui vắng người.
Tha hồ hú hí khóc cười.
Chơi trò trốn bắt năm mười mí nhau!
TSBT



Mí nhau hai đứa mí nhau
Hồng Sang nhìn thấy ôi...đau  cái...đầu
Nhìn Sang mặt chuyển qua...ngầu
Tim anh muốn...rớt, thiệt rầu quá đi
 
NPN
 

 
Quá đi cứ dắt nhau đi
Một người đi với ku ki một người
Một người đi với nụ cười
Một người ra tiệm mua 10 con dao
Ba người cải lộn nháo nhào
Chàng Trai đứng cạnh cồn cào ruột gan
Thôi thì Nhạn kết mí Sang
Trai cùng Ba Trợn ngang ngang tỏ tình
Còn Vân để Công Tử rinh
Cả nhà vui vẽ, phân minh, rõ ràng...!!!
 
Nam Phuong Nhan 21.09.2007 12:13:54 (permalink)

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long

Quá đi cứ dắt nhau đi
Một người đi với ku ki một người
Một người đi với nụ cười
Một người ra tiệm mua 10 con dao
Ba người cải lộn nháo nhào
Chàng Trai đứng cạnh cồn cào ruột gan
Thôi thì Nhạn kết mí Sang
Trai cùng Ba Trợn ngang ngang tỏ tình
Còn Vân để Công Tử rinh
Cả nhà vui vẽ, phân minh, rõ ràng...!!!


 
Rõ ràng chú Phan...củ lông
Phan đi, phan lại vẫn không được gì?
Nhạn tui đâu có tranh chi?
Hai nàng Sang, Trợn...hi hi đủ rồi
 
NPN
 
Phan_Cuu_Long 21.09.2007 17:28:34 (permalink)
Rõ ràng chú Phan...củ lông
Phan đi, phan lại vẫn không được gì?
Nhạn tui đâu có tranh chi?
Hai nàng Sang, Trợn...hi hi đủ rồi
 
NPN
 
Trích :
"Phải..theo? làm kiếp cánh bèo
Đường đời giông tố trôi theo lục bình
Anh về ôm lấy mộng xinh
Còn Em mai táng mối tình chết non"
Thuvan
 
 
Đủ rồi ai nói mần seo
Để làm cái của "trôi theo lục bình"
"Cánh bèo" trôi dạt linh đinh
Nhạn về ôm lấy "mộng xinh" hai nàng
 
Tay ôm, tay nách chàn ràn
Gặp tên Máu Lạnh hắn gan nhất vùng
Đưa lên, ngắm... bốp cái... đùng
Một viên đạn nghiệt, xuyên cùng 3 ngoe
 
Ò e... thắng kít, một xe
Đưa vô Từ Dũ êm re khỏi bàn
 
Tới đây Công Tử nhẹ nhàng
@ láng cóng rước nàng Thu Vân
Bi giờ cảm thấy lâng lâng
Phan đi, phan lại, rinh Vân về nhà
 
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 251 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9