Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 251 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 09.07.2009 18:10:36 (permalink)

Trích đoạn: Hoa_Dương


Nhạn...anh đúng là Nhạn anh
Nhẹ nhàng ý tứ như anh thuở nào
Một năm xa , Hoà về chào
Trợn, Thông, Kim khoẻ không nào Nhạn anh ?

Thái Hoà



Nhạn anh thì khoẻ như...voi
Trợn Thông Kim để...anh coi thế nào?
Trợn thì mãi hút thuốc...lào [sm=pimp.gif]
Cho nên phổi nám phải vào...nhà thương [sm=z_stretcher.gif]
Thông thì...dở dở, ương ương
Tối ngày thấy gái đòi thương hông hà
Còn Kim...đang nằm ở nhà
Tối ngày bia bọt nên bà xã...bụp [sm=cry.gif]

NPN





ms.witch 09.07.2009 22:16:49 (permalink)


Nhạn anh thì khoẻ như...voi
Trợn Thông Kim để...anh coi thế nào?
Trợn thì mãi hút thuốc...lào [sm=pimp.gif]
Cho nên phổi nám phải vào...nhà thương [sm=z_stretcher.gif][sm=bed.gif]
Thông thì...dở dở, ương ương
Tối ngày thấy gái đòi thương hông hà
Còn Kim...đang nằm ở nhà
Tối ngày bia bọt nên bà xã...bụp [sm=cry.gif]

NPN


Xã bụp...làng...có khổ chưa
Cũng tại anh Nhạn..cứ ưa...nhậu cầy
Giờ thì nhăn nhó mặt mày
Thôi đừng khóc nữa...mai này..Lớp sương
Sẽ mua cho..một mớ...xương
Cánh ,đầu..cổ...chấm nước tương...Nhạn ời
Nhậu mau...kẻo hết...dzĩa mồi
Love
 



 
Thi sĩ Ba trợn 09.07.2009 23:46:42 (permalink)
Lớp sương Lớp bỏ lên giường
Tối ngày đấm bóp sướng rên lên nè
Trợn đang phải ráng...nín tè
Kẻo mà rời chỗ có ma dành liền.
Hoa_Dương 09.07.2009 23:58:41 (permalink)


Dành liền Nhạn đến mà khiêng
Thái Hoà giúp sức, Thông biền biệt đâu
Bây giờ gọi Dịp về mau
Kim ca chạy đến rên đau cái giò

Thái Hoà
gato 10.07.2009 11:19:28 (permalink)

Trích đoạn: Hoa_Dương

Dành liền Nhạn đến mà khiêng
Thái Hoà giúp sức, Thông biền biệt đâu
Bây giờ gọi Dịp về mau
Kim ca chạy đến rên đau cái giò

Thái Hoà



Cái giỏ này nấu bánh canh
Các cô xóm tám chạy mau lại chầu
Nào gân nào móng nào da
Nở nào tranh hết giành anh cái nồi

[sm=dapdau.gif]


Nam Phuong Nhan 10.07.2009 13:57:12 (permalink)

Trích đoạn: gato

Cái giỏ này nấu bánh canh
Các cô xóm tám chạy mau lại chầu
Nào gân nào móng nào da
Nở nào tranh hết giành anh cái nồi

[sm=dapdau.gif]


Cái nồi ai nấu cà ri?
Mà sao chẳng có thịt chi hết cà?
Thôi thì có sẳn... gà tồ
Mần...lông sạch sẽ bỏ vô cho rùi

(Mời...làng thơ tếu...ngửi mùi
Phần Nhạn sẽ zớt cặp...đùi rồi ...zông )


NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 14:28:30 bởi Nam Phuong Nhan >
gato 10.07.2009 16:52:45 (permalink)
Cái nồi ai nấu cà ri?
Mà sao chẳng có thịt chi hết cà?
Thôi thì có sẳn... gà tồ
Mần...lông sạch sẽ bỏ vô cho rùi

(Mời...làng thơ tếu...ngửi mùi
Phần Nhạn sẽ zớt cặp...đùi rồi ...zông )


NPN


Cho rồi mnt kiếp gà tội nghiệp
Chết khi chưa biết tình yêu là gì
Chị em xóm tám có thương
Cho gà chút xíu tình yêu về trời
Còn anh Nhạn hám ăn tàn nhẩn
Cùng giống lòai sao nở xơi nhau
Xóm đông phụ lữ hám ăn
Một con gà tồ chẳng đủ zdinh răng
Coi chừng bác Nhạn gặp em trên trời
 
[sm=daukiem.gif]
 
ms.witch 10.07.2009 23:40:53 (permalink)

Cho rồi mnt kiếp gà tội nghiệp
Chết khi chưa biết tình yêu là gì
Chị em xóm tám có thương
Cho gà chút xíu tình yêu về trời
Còn anh Nhạn hám ăn tàn nhẩn
Cùng giống lòai sao nở xơi nhau
Xóm đông phụ lữ hám ăn
Một con gà tồ chẳng đủ zdinh răng
Coi chừng bác Nhạn gặp em trên trời

[sm=daukiem.gif]

Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng xung quanh mây hồng
Anh nào đang tưới ngô đồng
Làm ơn lấy giúp...chiếc vòng...đeo...chân
Chiếc vòng này cỡ...chục cân
.....

Love
gato 11.07.2009 07:01:47 (permalink)
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng xung quanh mây hồng
Anh nào đang tưới ngô đồng
Làm ơn lấy giúp...chiếc vòng...đeo...chân
Chiếc vòng này cỡ...chục cân
.....

Love

Đeo chân em theo từng góc đường ngỏ hẻm
Nâng bước sen che chở gót hồng quân
Tủi phận đời bạc bẽo bễ dâu
Khi gối mõi chân chồn quăng bỏ xó
...
Đố là cái gì?



C Pham 11.07.2009 13:21:35 (permalink)
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng xung quanh mây hồng
Anh nào đang tưới ngô đồng
Làm ơn lấy giúp...chiếc vòng...đeo...chân
Chiếc vòng này cỡ...chục cân
.....

Love

Đeo chân em theo từng góc đường ngỏ hẻm
Nâng bước sen che chở gót hồng quân
Tủi phận đời bạc bẽo bễ dâu
Khi gối mõi chân chồn quăng bỏ xó
...
Đố là cái gì?

 
Bỏ xó giường, guốc mang chân,
Đôi giày núp dưới...ống quần của anh.
Hài mang xí xọn ngày lành,
Dép hai quai phải để dành tắm mưa
(Trả lời thế có đúng chưa....gato hen?)
C Pham

gato 11.07.2009 15:07:53 (permalink)

Đeo chân em theo từng góc đường ngỏ hẻm
Nâng bước sen che chở gót hồng quân
Tủi phận đời bạc bẽo bễ dâu
Khi gối mõi chân chồn quăng bỏ xó
...
Đố là cái gì?


Bỏ xó giường, guốc mang chân,
Đôi giày núp dưới...ống quần của anh.
Hài mang xí xọn ngày lành,
Dép hai quai phải để dành tắm mưa
(Trả lời thế có đúng chưa....gato hen?)
C Pham

Tắm mưa hai chữ giản đơn
Cả trời kỷ niệm tràn về tâm tư
Nhớ ngày còn bé tí ti
Cùng em rong ruỗi dầm mưa sáng chiều
Tạnh mưa rón rén kéo dzìa
Mẹ mà biết được no đòn roi mây
Nay em lớn em xinh hoa hàm tiếu
Chẳng thèm nhòm anh cậu bạn hôm nào
Áo tha thước em bay trong gió
Anh nhìn theo nhớ cô bé ngày xưa


Nam Phuong Nhan 11.07.2009 16:43:20 (permalink)

Trích đoạn: gato
Tắm mưa hai chữ giản đơn
Cả trời kỷ niệm tràn về tâm tư
Nhớ ngày còn bé tí ti
Cùng em rong ruỗi dầm mưa sáng chiều
Tạnh mưa rón rén kéo dzìa
Mẹ mà biết được no đòn roi mây
Nay em lớn em xinh hoa hàm tiếu
Chẳng thèm nhòm anh cậu bạn hôm nào
Áo tha thước em bay trong gió
Anh nhìn theo nhớ cô bé ngày xưa



Ngày xưa em bé tí teo [sm=3.gif]
Ngày nay em bự như...heo thế nầy
Ngày xưa thấy dáng em gầy [sm=noidea.gif]
Ngày nay em...ú như vầy [sm=a%20flower%20for%20her.gif] đẹp hông?
Eo em ngày ấy...cong cong
Ngày nay eo ấy cứ...phồng mãi ra
Dáng đi ngày đó thướt tha
Ngày nay em bước như là...voi đi
(Giờ em như cái thùng phuy )

NPN

Thi sĩ Ba trợn 11.07.2009 22:02:41 (permalink)
Voi đi sao thấy kỳ kỳ
Vì em có cái ...bu ri...dính vào
Thì ra em mới qua Lào,
Vừa đi đổi giống mần sao hổng kỳ!

(Mặt giống Phương Nhạn quá đi...)[8D
]
gato 12.07.2009 17:03:44 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: gato
Tắm mưa hai chữ giản đơn
Cả trời kỷ niệm tràn về tâm tư
Nhớ ngày còn bé tí ti
Cùng em rong ruỗi dầm mưa sáng chiều
Tạnh mưa rón rén kéo dzìa
Mẹ mà biết được no đòn roi mây
Nay em lớn em xinh hoa hàm tiếu
Chẳng thèm nhòm anh cậu bạn hôm nào
Áo tha thước em bay trong gió
Anh nhìn theo nhớ cô bé ngày xưa



Ngày xưa em bé tí teo [sm=3.gif]
Ngày nay em bự như...heo thế nầy
Ngày xưa thấy dáng em gầy [sm=noidea.gif]
Ngày nay em...ú như vầy [sm=a%20flower%20for%20her.gif] đẹp hông?
Eo em ngày ấy...cong cong
Ngày nay eo ấy cứ...phồng mãi ra
Dáng đi ngày đó thướt tha
Ngày nay em bước như là...voi đi
(Giờ em như cái thùng phuy )

NPN



Voi đi qua xóm tám
Đưa bác Nhạn chầu trời
Bởi vì
Trời sinh em phái đẹp
Không đẹp cũng duyên ngầm
Chưa đưa đón bữa nào
Sao dùng lời nặng nhẹ
Quân tử nhớ giữ mồm
Chớ ăn nói quàng xiên
Thân liều bồ không nhịn
Coi chừng tò tí te
[sm=ex7.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 17:11:19 bởi gato >
Đoạn_Trường 13.07.2009 03:30:24 (permalink)


Voi đi sao thấy kỳ kỳ
Vì em có cái ...bu ri...dính vào
Thì ra em mới qua Lào,
Vừa đi đổi giống mần sao hổng kỳ!

(Mặt giống Phương Nhạn quá đi...)[8D
]



Hổng kỳ sao được chuyện ni
Con dzoi còn có "bu-ri" gắn vào
Tối về mấy ảnh lộn nhào
"Bu-ri" té lửa cười sao cho đành  


 (ĐT đứng ngoài coi thôi)
                            Đoạn Trường



Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 251 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9