Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 251 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 13.07.2009 05:55:27 (permalink)
Cho đành em biến thành anh
Đổi qua đổi lại chẳng thành cái chi.
Thôi cứ nhắm mắt rù rì
Rù qua rù lại cần chi cô thằng .
Nam Phuong Nhan 13.07.2009 08:34:38 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cho đành em biến thành anh
Đổi qua đổi lại chẳng thành cái chi.
Thôi cứ nhắm mắt rù rì
Rù qua rù lại cần chi cô thằng .



Cô thằng gì cũng phải...mần...
...ăn mà không được, vợ...giần nhừ xương
Lúc đó dở dở, ương ương
Đến nổi Ba Trợn chẳng thương nữa là
(từ cô sẽ biến thành...bà )

NPN




Thi sĩ Ba trợn 13.07.2009 09:43:34 (permalink)
Nữa là nhạn nửa là gà
Thịt nhạn lạt nhách Trợn thà chịu đoi
Thương người trúng kẻ mắc toi,
Nửa đời mắc...dịch, nửa đời ...đói meo!
Nam Phuong Nhan 13.07.2009 10:45:19 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nữa là nhạn nửa là gà
Thịt nhạn lạt nhách Trợn thà chịu đoi
Thương người trúng kẻ mắc toi,
Nửa đời mắc...dịch, nửa đời ...đói meo!



Đói meo Nhạn mời... con heo (quay)
Trợn ăn nguyên...trự còn theo Nhạn...đòi
Hết heo chỉ còn khúc...zồi
Trợn...em nhìn thấy, thôi rồi...Lượm ơi? (ý lộn: Nhạn ơi )

(à quên, Nhạn chỉ nói...chơi )

NPN


Thi sĩ Ba trợn 13.07.2009 11:19:23 (permalink)




Nữa là nhạn nửa là gà
Thịt nhạn lạt nhách Trợn thà chịu đoi
Thương người trúng kẻ mắc toi,
Nửa đời mắc...dịch, nửa đời ...đói meo!



Đói meo Nhạn mời... con heo (quay)
Trợn ăn nguyên...trự còn theo Nhạn...đòi
Hết heo chỉ còn khúc...zồi
Trợn...em nhìn thấy, thôi rồi...Lượm ơi? (ý lộn: Nhạn ơi )

(à quên, Nhạn chỉ nói...chơi )

NPN


Lượm ơi chẳng đợi Trợn mời
Nhạn nhào dzô chụp khúc dồi đớp ngay
Ăn xong Nhạn té lăn quay
Thì ra dzồi đó tẩm đầy thưốc mê...
Ai mưốn thì nhào vào dê...
hehehe!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 11:21:01 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Nam Phuong Nhan 13.07.2009 11:31:55 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Lượm ơi chẳng đợi Trợn mời
Nhạn nhào dzô chụp khúc dồi đớp ngay
Ăn xong Nhạn té lăn quay
Thì ra dzồi đó tẩm đầy thưốc mê...
Ai mưốn thì nhào vào dê...
hehehe!



Vào dê...Ba Trợn thiệt sao?
Điệu nầy Nhạn phải xơi...bao...dồi trường
Nếu không đến lúc....sập giường
Nhạn còn không biết....thiên đường ở đâu?

NPN


C Pham 13.07.2009 12:35:58 (permalink)

Vào dê...Ba Trợn thiệt sao?
Điệu nầy Nhạn phải xơi...bao...dồi trường
Nếu không đến lúc....sập giường
Nhạn còn không biết....thiên đường ở đâu?

NPN

Ở đâu cũng hổng có sao,
Miễn Nhạn chịu khó đi vào trong ni,
Trợn C An, Nhạn cứ...mi,
Tụi em kín miệng, có gì mà lo???
C Pham
Nam Phuong Nhan 13.07.2009 14:55:28 (permalink)

Trích đoạn: C Pham


Ở đâu cũng hổng có sao,
Miễn Nhạn chịu khó đi vào trong ni,
Trợn C An, Nhạn cứ...mi,
Tụi em kín miệng, có gì mà lo???
C Pham


Mà lo nói..láy...mò...la
Mò gì hông biết, Nhạn anh...la làng
Trợn mò trúng ngay cục...zàng
Nhạn anh cất kỹ đã hàng chục năm

(Tự nhiên Nhạn bị...cà lăm )
NPN


C Pham 13.07.2009 15:25:42 (permalink)

Mà lo nói..láy...mò...la
Mò gì hông biết, Nhạn anh...la làng
Trợn mò trúng ngay cục...zàng
Nhạn anh cất kỹ đã hàng chục năm

(Tự nhiên Nhạn bị...cà lăm )
NPN


Chục năm dzàng thiệt chớ lo,
Nhạn ui hàng quý mẹ cho để dành
Chờ ngày cưới dzợ cho anh
Khoe dzàng để vợ hổng hành Nhạn ui
C Pham
venus4t.vns_hnu 13.07.2009 19:50:46 (permalink)
Chục năm dzàng thiệt chớ lo,
Nhạn ui hàng quý mẹ cho để dành
Chờ ngày cưới dzợ cho anh
Khoe dzàng để vợ hổng hành Nhạn ui
C Pham

Cho anh một tí tì ti
Vậy mà anh hỏi....cí gì đó ta?
Người vui thơ hoạ như hoa
Ta tìm chim Nhạn....để mà....
thịt ăn!
13.07.09
ND87
Nam Phuong Nhan 14.07.2009 10:05:47 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Cho anh một tí tì ti
Vậy mà anh hỏi....cí gì đó ta?
Người vui thơ hoạ như hoa
Ta tìm chim Nhạn....để mà....
thịt ăn!
13.07.09
ND87



Thịt ăn chim...Nhạn thiệt à
Chim...Nhạn...bự lắm sao mà...chia đây?
Chia không đều, cả xóm...gây
Làm mất đoàn kết Nhạn nầy hông...ham

NPN

Thi sĩ Ba trợn 14.07.2009 10:58:48 (permalink)
Hông ham ăn thịt Nhạn đâu
Trợn để Nhạn sống cùng nhau thơ vần
Nhớ hồi xưa xửa còn... thân
Nhường nhau cái áo chẳng cần...mặc chi!!!!

Nam Phuong Nhan 14.07.2009 11:04:52 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hông ham ăn thịt Nhạn đâu
Trợn để Nhạn sống cùng nhau thơ vần
Nhớ hồi xưa xửa còn... thân
Nhường nhau cái áo chẳng cần...mặc chi!!!!




Mặc chi cho nó...rườm rà
Tụi mình hai...đứa...cởi...bà cho xong
Nhớ ngày xưa đó...nhong nhong

Tắm sông, tắm suối cũng không ...mặc gì!

(Bi giờ cũng vậy, khác chi? [sm=3.gif]
Chỉ khác là sẽ...ly kỳ thêm thôi )


NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 11:17:34 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 14.07.2009 11:23:36 (permalink)
Mặc gì ...cũng thấy kì kì
Trợn giờ y hệt thùng phuy biết bò
Còn Nhạn ốm nhách thân cò
Mình trần thấy gớm thôi lo...mặc đồ.

(Mặc đồ đỡ hơn tô hô)
venus4t.vns_hnu 14.07.2009 13:55:25 (permalink)


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mặc gì ...cũng thấy kì kì
Trợn giờ y hệt thùng phuy biết bò
Còn Nhạn ốm nhách thân cò
Mình trần thấy gớm thôi lo...mặc đồ.

(Mặc đồ đỡ hơn tô hô)


Mặc đồ....bo bó...chút nhe
Cho cả nhà ngắm...cí que....của cò
Mà lâu...hem gặp Trợn nhờ
Hay chung wần áo....bi giờ
mới ra?
14.07.09
ND87
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 251 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9