Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 251 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
C Pham 21.07.2009 09:03:45 (permalink)

Tẻn tò...chỉ có Pé..An
Còn anh ba Trợn...thì đang...cười khì
Chỉ tại..Pé pé..hoài nì
Sao Pé hỏng lớn, lạ kỳ ghia..nơi
Ai bik giải thít...cí coi

Pé An
 
Lạ kỳ Pé bé hoài a,
Chắc tại Pé tốn sức la...la làng
La rùi Pé lại nằm than
Ai ui mang giúp... chai vang lại giùm
Trợn Nhạn chuẩn bị  mền trùm,
(Trợn ui Pé xỉn đem giùm dzìa nhen)
C Pham
 
 


Lê Thị Như Hằng 24.07.2009 05:19:46 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

kệ ai ngồi kế ngồi kề
Phương Nhàn cứ thế thả dê...dụ nàng
Tui nhìn thấy cũng xốn xang...
Mình ông dành hết cả làng...trất quơ.
 
Hỗng thấy thực hóa thành mơ
Mơ hóa thành thực, vu vơ thành tình
nói qua nói lại...linh tinh
 
               Cùng họa thơ
Nói qua nói lại... linh tinh (...)
Thơ qua thơ lại chúng mình sướng hen
Vào đây trước lạ sau quen
Họa thơ qua lại thấp hèn bằng nhau
Giấc mơ nào cũng qua mau
Chỉ có thực tại dù đau vẫn cười
Trang thơ đây đó nhiều người
Kẻ nam, người bắc... ở đời cùng vui
Qua đây bỗng thấy ngập ngùi
Hóa ra vui quá... rui ui... khóc kìa !!!...
haaaaaaaaaaa v
 


venus4t.vns_hnu 24.07.2009 23:28:04 (permalink)

Thiệt thơm nghe nói quanh đây
Chạy vào xem thử thiệt hơn thí nào
Hóa ra có chị đòi thơm
Anh Trợn đỏ mặt sượng sùng ngẫn ngơ
Phen nay mất ngũ dài dài
Được hun trên quép mừng rên tẻn tò
 
[sm=secret.gif]
 


Tẻn tò...vì lộ bộ giò
Dài như cây cẳng của cò... liêu xiêu
Nhạn đi, Trợn trốn sáng chiều
Để cho thơ nối đìu hiu...thế này!
24.07.09
ND87
_______________-
P/s: Dạo này thơ nối 2 từ cuối bị cắt phá nhiều....mong các nhà thơ nối tiếp theo luật topic mà Thi sĩ Ba Trợn đã đặt ra nha!
Thi sĩ Ba trợn 25.07.2009 11:57:17 (permalink)
Thế này Trợn phải về ngay,
Bữa giờ Trợn bận suốt ngày ...đi chơi
Lên non xưống nước thảnh thơi,
Long nhong nhiều quá mưốn rơi cặp giò.


venus4t.vns_hnu 26.07.2009 00:25:03 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thế này Trợn phải về ngay,
Bữa giờ Trợn bận suốt ngày ...đi chơi
Lên non xưống nước thảnh thơi,
Long nhong nhiều quá mưốn rơi cặp giò.



Cặp giò...lượn lượn nghênh ngang
Mấy anh tròn mắt....kềnh càng...lăn quay
Thì ra thiên hạ....lắm tay
Mẩn mê...giò chả....lăn ngay ra đường
25.07.09
ND87
Han Bang 26.07.2009 00:31:30 (permalink)

Thế này Trợn phải về ngay,
Bữa giờ Trợn bận suốt ngày ...đi chơi
Lên non xưống nước thảnh thơi,
Long nhong nhiều quá mưốn rơi cặp giò.
Trợn

Cặp giò...lượn lượn nghênh ngang
Mấy anh tròn mắt....kềnh càng...lăn quay
Thì ra thiên hạ....lắm tay
Mẩn mê...giò chả....lăn ngay ra đường
25.07.09
ND87



Ra đường Trợn nhậu sương sương
Có Nhạn anh ví Thông thương Trợn mà
Cùng nhau kè Trợn về nhà
Bắt mâm nhậu nữa hết ba bốn chầu

Hàn Băng
venus4t.vns_hnu 26.07.2009 16:21:10 (permalink)
Bốn chầu...thịt rượu thì thôi
Khoản kia trợn...yếu....Nhạn ngồi buồn thiu
Lầm bầm: Biết thế không chiều
Rượu no giờ....mới hẩm hưu....
cái này!
26.07.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 16:22:15 bởi venus4t.vns_hnu >
Nam Phuong Nhan 28.07.2009 09:00:05 (permalink)

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Bốn chầu...thịt rượu thì thôi
Khoản kia trợn...yếu....Nhạn ngồi buồn thiu
Lầm bầm: Biết thế không chiều
Rượu no giờ....mới hẩm hưu....
cái này!
26.07.09
ND87

Cái nầy hông bik cái gì?
Chị em phụ nữ cả...dì cũng yêu 
(lộn: cũng...kêu )
Phụ...nam không có là...tiu
Có mà mạnh khoẻ được yêu dài dài


NPN


venus4t.vns_hnu 29.07.2009 03:38:57 (permalink)

Cái nầy hông bik cái gì?
Chị em phụ nữ cả...dì cũng yêu 
(lộn: cũng...kêu )
Phụ...nam không có là...tiu
Có mà mạnh khoẻ được yêu dài dài


NPN


Dài dài....thì chạy mất thôi
Nhường cho Nhạn gắp....để chơi Vịt Hồng
Còn Dịp thì chạy long tong
Rao hàng....ế ẩm....buồn không,
hả giời!
29.07.09
ND87
Mâyxanh 29.07.2009 11:13:12 (permalink)
Hả giời chẳng đợi ai mời,
Mây xanh xà xưống một hơi xực liền
Mạnh cho Nhạn Dịp kiềng riềng,
Ăn xong Mây lại thăng thiên dzìa trời!!!

Mây xanh.
Hiền Văn Trần 29.07.2009 15:22:58 (permalink)

Trích đoạn: Mâyxanh

Hả giời chẳng đợi ai mời,
Mây xanh xà xưống một hơi xực liền
Mạnh cho Nhạn Dịp kiềng riềng,
Ăn xong Mây lại thăng thiên dzìa trời!!!

Mây xanh.

dzìa trời cho nhắn mấy lời...
Bảo cùng Ngọc Đế trần đời kém vui
Cho nên mai mốt Hiền tui...
Sẽ lên trên đó ngủ vùi vài hôm
 
Nói lão  chọn cá chọn  tôm
Chuẩn bị  yến tiệc cho xôm tụ vào
Xép bàn ghế ở Nguyệt Lầu
Tui lên nhậu nhẹt giải sầu nhân gian.
 
 
 
 
Thi sĩ Ba trợn 30.07.2009 04:52:07 (permalink)

dzìa trời cho nhắn mấy lời...
Bảo cùng Ngọc Đế trần đời kém vui
Cho nên mai mốt Hiền tui...
Sẽ lên trên đó ngủ vùi vài hôm

Nói lão  chọn cá chọn  tôm
Chuẩn bị  yến tiệc cho xôm tụ vào
Xép bàn ghế ở Nguyệt Lầu
Tui lên nhậu nhẹt giải sầu nhân gian.



Nhân gian mà thiếu Hiền Trần
Như hoa không nhụy như ...quần không ...lưng
Quần không lưng thì quần sẽ...tuột.
Lỡ ...tuột rùi ...thì ...nhắm mắt...hổng thấy đâu!
Dí dầu dí dẩu dí dâu,
Lỡ ai có thấy thì mau rước dzìa!

Hiền Văn Trần 30.07.2009 14:42:41 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Nhân gian mà thiếu Hiền Trần
Như hoa không nhụy như ...quần không ...lưng
Quần không lưng thì quần sẽ...tuột.
Lỡ ...tuột rùi ...thì ...nhắm mắt...hổng thấy đâu!
Dí dầu dí dẩu dí dâu,
Lỡ ai có thấy thì mau rước dzìa!


 
rước dzìa em hỗng chịu đâu...
Em lấy cây gậy đánh đầu Trợn anh
Cho chừa cái tật tài lanh
Em đang vui vẻ ai kêu anh...rước dzìa!
 
trả lại hai chử này cho Ba Trợn đó
 
Nam Phuong Nhan 30.07.2009 15:30:26 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

rước dzìa em hỗng chịu đâu...
Em lấy cây gậy đánh đầu Trợn anh
Cho chừa cái tật tài lanh
Em đang vui vẻ ai kêu anh...rước dzìa!
 
trả lại hai chử này cho Ba Trợn đó



Rước dìa Ba Trợn rước dìa
Xong rồi Trợn nhận xuống...đìa mò...tôm
Mò được thì tối cho ...ôm
Còn mò hông được thiệt tốn cơm rước dìa

(Bắt chước Nhạn cũng trả kìa )

NPN



TrieuMinh92 30.07.2009 17:25:27 (permalink)


Trích đoạn: Hiền Văn Trần

rước dzìa em hỗng chịu đâu...
Em lấy cây gậy đánh đầu Trợn anh
Cho chừa cái tật tài lanh
Em đang vui vẻ ai kêu anh...rước dzìa!
 
trả lại hai chử này cho Ba Trợn đó



Rước dìa Ba Trợn rước dìa
Xong rồi Trợn nhận xuống...đìa mò...tôm
Mò được thì tối cho ...ôm
Còn mò hông được thiệt tốn cơm rước dìa

(Bắt chước Nhạn cũng trả kìa )

NPN


Rước dìa nước mắt đầm đìa
Hổng có cơm gạo đuổi kìa Trợn ra
Ra đìa mò thấy ốc ma
Trợn sợ trợn khóc Nhạn ra rước dìa

( Triệu Minh học theo Nhạn cũng trả )

Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 188 của 251 trang, bài viết từ 2806 đến 2820 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9