Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 251 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 31.07.2009 07:14:35 (permalink)
Rước dìa miệng Trợn tía lia,
Lại còn đòi dắt đi bia ôm bù.
Chai này chai nọ Trợn tu,
Đến khi say sỉn khóc bù lu đòi ...chồng!
nhatran89 31.07.2009 19:02:57 (permalink)



Đòi chồng
vậy hả Trợn vợ
Có anh Phương Nhạn vờ đem Trợn dìa
Nhạn anh là chồng Trợn kìa
Ca Trợn làm vợ tría lia đòi...chồng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 19:05:58 bởi nhatran89 >
Thi sĩ Ba trợn 01.08.2009 21:52:08 (permalink)
Đòi chồng Trợn chổng cái mông
Cái mông dẹp lép chẳng ông nào thèm
Đêm khuya trời tối nhá nhem
Đực hay là cái lèm nhèm khó phân!
thaiphuc 01.08.2009 22:19:08 (permalink)

Đòi chồng Trợn chổng cái mông
Cái mông dẹp lép chẳng ông nào thèm
Đêm khuya trời tối nhá nhem
Đực hay là cái lèm nhèm khó phân!

Khó phân thì cũng phải đành
Tối hù nhà ngói nhà tranh một dòng
Quả thật người muốn đòi chồng
Đêm khuya đừng đứng chổng mông kinh hồn
Nam Phuong Nhan 03.08.2009 13:39:00 (permalink)

Trích đoạn: thaiphuc

Khó phân thì cũng phải đành
Tối hù nhà ngói nhà tranh một dòng
Quả thật người muốn đòi chồng
Đêm khuya đừng đứng chổng mông kinh hồn


Kinh hồn Trợn đứng chổng...mông
Thái Phúc ngồi dưới cũng...hông thấy gì?
Zụ nầy thiệt quá...ly kỳ
Con trai sao chẳng có...bi (lộn: chi )vậy kà?

NPN



ms.witch 03.08.2009 17:12:27 (permalink)



Kinh hồn Trợn đứng chổng...mông
Thái Phúc ngồi dưới cũng...hông thấy gì?
Zụ nầy thiệt quá...ly kỳ
Con trai sao chẳng có...bi (lộn: chi )vậy kà?

NPN

Vậy Kà...vạ..tới con cầy
Nhạn chơi..ác quá...kỳ này...lỗ to
Túi xiền..chỉ cỡ..chái..nho
Ai dè..lơ đễnh...chó nhai...mất oài
Phen nì..dzí Nhạn...Lớp..đòi

love
Nam Phuong Nhan 04.08.2009 08:28:33 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love
Vậy Kà...vạ..tới con cầy
Nhạn chơi..ác quá...kỳ này...lỗ to
Túi xiền..chỉ cỡ..chái..nho
Ai dè..lơ đễnh...chó nhai...mất oài
Phen nì..dzí Nhạn...Lớp..đòi

love


Dzí Nhạn đòi lại khúc...dồi...cầy tơ
Lốp...em nầy chắc nằm...mơ
Mau đi mua rượu về...xơi khúc dồi [sm=drunk.gif]
Chứ đừng mơ tưởng tới...đòi
Mua rượu về nhậu cho rồi, Lốp...hen (dụ khị )
Bà Sang bả hổng có...ghen
Ba Trợn cũng hổng...bon chen chổ nầy
Nhạn còn chỉ khúc dồi cầy

NPN

Mâyxanh 05.08.2009 08:49:32 (permalink)
Dồi cầy trông cũng ...hay hay
Mây mời các bạn đưa cay cùng nào.
Miếng mồi miếng rượu ta vào,
Cùng chia nhau miếng dồi nào cũng ngon!!!

Mây xanh
Ha Nghinh Tuan 05.08.2009 22:06:41 (permalink)



Cũng ngon
nên chẳng có còn
Nhạn anh, Ba Trợn lại nhón thêm kìa
Tiểu đệ bay xa mới dzìa
Thông ca ơi hỡi có chia không nào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 01:46:55 bởi Ha Nghinh Tuan >
bogia_connon 06.08.2009 00:39:28 (permalink)
Lượn qua dạo lại thấy bụng sôi
Ghé tạm quán anh trực bữa nhậu
Nghe hơi có món zồi zì zậy
Lại thêm cả món zịt hồng
Thôi đành dày mặt nhậu cho
Hết mồi
 

Vô Danh Tiểu Tốt

Nam Phuong Nhan 06.08.2009 11:05:50 (permalink)

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan




Cũng ngon
nên chẳng có còn
Nhạn anh, Ba Trợn lại nhón thêm kìa
Tiểu đệ bay xa mới dzìa
Thông ca ơi hỡi có chia không nào



Không nào Tuấn ăn không nào?
Khúc dồi anh Nhạn đem...xào cải chua
Mà cải anh Nhạn chưa...mua
Thôi Tuấn chịu khó...muối chua cải giùm

NPN

venus4t.vns_hnu 06.08.2009 21:56:14 (permalink)

Không nào Tuấn ăn không nào?
Khúc dồi anh Nhạn đem...xào cải chua
Mà cải anh Nhạn chưa...mua
Thôi Tuấn chịu khó...muối chua cải giùm

NPN


Cải giùm...Ba Trợn tày hay
Cửa nhà để Nhạn chiếm đây làm vườn
Trồng cây, gieo cải xanh rờn
Nhà đầy mùi mắm.... Trợn chuồn...
đi đâu?
06.08.09
ND87
Nam Phuong Nhan 07.08.2009 08:32:38 (permalink)
 

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Cải giùm...Ba Trợn tày hay
Cửa nhà để Nhạn chiếm đây làm vườn
Trồng cây, gieo cải xanh rờn
Nhà đầy mùi mắm.... Trợn chuồn...
đi đâu?
06.08.09
ND87




Đi đâu lạc bước tới đây?
Tới rồi thì phải trồng cây cải...trời
Sống với anh Nhạn suốt...đời
Trồng trồng, muối muối rồi mời bà con

(Cải trời của Nhạn còn non
Bà con cô bác ăn ngon khen dùm )
NPN

Thi sĩ Ba trợn 07.08.2009 23:28:26 (permalink)
Bà con thương Nhạn khen ngon,
Chứ Trợn thì thấy tuyệt ngon đó à,
Trợn với Phương Nhạn chung nhà,
Người lo vun bón người cà kê chơi

(Trợn là một kẻ dở hơi,
Còn Nhạn chăm chỉ nên mời ở chung,
Bà con chớ nghĩ lung tung!)
nhatran89 08.08.2009 21:15:28 (permalink)



Kê chơi một chút vui cười
Chứ chị Ba Trợn có lười đâu ha
Nhạn anh tính rất xề xoà
Hiền nhu thục đức như là vợ ngoan
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 251 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9