Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 190 của 251 trang, bài viết từ 2836 đến 2850 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Mâyxanh 11.08.2009 08:56:33 (permalink)



Kê chơi một chút vui cười
Chứ chị Ba Trợn có lười đâu ha
Nhạn anh tính rất xề xoà
Hiền nhu thục đức như là vợ ngoan

Vợ ngoan phải biết lo toan,
thắt lưng bưộc bụng cho chàng (đi)...bia ôm!
Nam Phuong Nhan 11.08.2009 10:13:24 (permalink)

Trích đoạn: Mâyxanh
Vợ ngoan phải biết lo toan,
thắt lưng bưộc bụng cho chàng (đi)...bia ôm!



Bia ôm sướng lắm ai ơi
Được ăn, được uống, được...chơi đủ trò
Nữa đim điện cúp tối...mò

Hỏi chàng quân tử anh....bò đi đâu?
NPN

Nam Phuong Nhan 12.08.2009 13:21:04 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Bia ôm sướng lắm ai ơi
Được ăn, được uống, được...chơi đủ trò
Nữa đim điện cúp tối...mò

Hỏi chàng quân tử anh....bò đi đâu?
NPN

Đi đâu mất biệt hết òi?
Bài nầy của Nhạn đăng hồi hôm...kia
Hông thấy ai vào...tía lia
Dạo nầy xóm...tám chắc xuống kia hết òy

NPN
Hôn

TrieuMinh92 12.08.2009 18:33:39 (permalink)




Bia ôm sướng lắm ai ơi
Được ăn, được uống, được...chơi đủ trò
Nữa đim điện cúp tối...mò
Hỏi chàng quân tử anh....bò đi đâu?
NPN

Đi đâu mất biệt hết òi?
Bài nầy của Nhạn đăng hồi hôm...kia
Hông thấy ai vào...tía lia
Dạo nầy xóm...tám chắc xuống kia hết òy

NPN
Hôn




Hết òy chòy oi là chòy
Hổng thấy ai cả bùn oy là bùn
Trợn ca đánh trống tùng tùng
Nhạn anh lấy thúng giả cùng múa lân

Triệu Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 21:01:01 bởi TrieuMinh92 >
Mâyxanh 13.08.2009 09:25:50 (permalink)
Múa lân phải dẻo đôi chân,
Tay cũng phải cứng để tưng đầu rồng
Cái đưôi thì phải chổng mông,
Mỏi ơi là mỏi Trợn nhông lên trời!
Mx
TrieuMinh92 13.08.2009 10:25:17 (permalink)


Lên trời
Nhạn sãi cánh bay
Còn anh Ba Trợn đường dài mất tiêu
Em nhìn tứ phía đìu hiu
Gặp Mây em níu phiêu diêu lưng trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 10:26:49 bởi TrieuMinh92 >
Thi sĩ Ba trợn 13.08.2009 11:10:18 (permalink)

Trích đoạn: TrieuMinh92



Lên trời
Nhạn sãi cánh bay
Còn anh Ba Trợn đường dài mất tiêu
Em nhìn tứ phía đìu hiu
Gặp Mây em níu phiêu diêu lưng trời




Lưng trời Trợn bị chơi vơi,
Phải đeo thật cứng Mây trời mà bay
Thôi rồi Trợn đã pó tay,
Để Mây trói chặt hai tay mất rùi

Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 11:11:52 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Nam Phuong Nhan 13.08.2009 11:36:58 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: TrieuMinh92



Lên trời
Nhạn sãi cánh bay
Còn anh Ba Trợn đường dài mất tiêu
Em nhìn tứ phía đìu hiu
Gặp Mây em níu phiêu diêu lưng trời




Lưng trời Trợn bị chơi vơi,
Phải đeo thật cứng Mây trời mà bay
Thôi rồi Trợn đã pó tay,
Để Mây trói chặt hai tay mất rùi

Trợn


Mất rùi Nhạn bay mất rùi
Trợn không kịp bận...quần đùi bay theo
Ủa lộn: Trợn bận có cái ...quần đùi bay theo
Gió thổi trái...d héo queo
Vừa bay vừa khóc vừa...trèo lên mây

NPN


Thi sĩ Ba trợn 14.08.2009 08:39:03 (permalink)


Mất rùi Nhạn bay mất rùi
Trợn không kịp bận...quần đùi bay theo
Ủa lộn: Trợn bận có cái ...quần đùi bay theo
Gió thổi trái...d héo queo
Vừa bay vừa khóc vừa...trèo lên mây

NPN



Lên mây Trợn bị ngất ngây
Bị gió chơi ác thổi bay... mất quần
Bi chừ tẩn ngẩn tần ngần,
Quần bị bay mất dấu chân chỗ nào????
Nam Phuong Nhan 17.08.2009 08:21:49 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Lên mây Trợn bị ngất ngây
Bị gió chơi ác thổi bay... mất quần
Bi chừ tẩn ngẩn tần ngần,
Quần bị bay mất dấu chân chỗ nào????



Chổ nào mà có Trợn...ca
Y rằng chổ đó người ta...mất quần
(Xí lộn: Y rằng chổ đó...bị la...mất quần )
Mất quần nên đứng...tần ngần
Lum khum tay...bụm đi lần về ...thôn  [sm=tiptoe.gif]

NPN

NhàQuê 17.08.2009 08:34:15 (permalink)


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Lên mây Trợn bị ngất ngây
Bị gió chơi ác thổi bay... mất quần
Bi chừ tẩn ngẩn tần ngần,
Quần bị bay mất dấu chân chỗ nào????



Chổ nào mà có Trợn...ca
Y rằng chổ đó người ta...mất quần
(Xí lộn: Y rằng chổ đó...bị la...mất quần )
Mất quần nên đứng...tần ngần
Lum khum tay...bụm đi lần về ...thôn  [sm=tiptoe.gif]

NPN





Về...thôn đừng có la làng
Người ta bu lại họ hàng đều hay
Đến chừng chỉ có hai tay
Làm sao bụm xuể ...nhờ ai bây giờ

NQ


Thi sĩ Ba trợn 17.08.2009 09:48:37 (permalink)
Về...thôn đừng có la làng
Người ta bu lại họ hàng đều hay
Đến chừng chỉ có hai tay
Làm sao bụm xuể ...nhờ ai bây giờ

NQ

Bây giờ lẩn thẩn lơ ngơ
Nhờ ai hổng biết bây giờ nhờ ai?
Nhà Quê mắc bụm Mợ Hai,
Còn tên Phương Nhạn nhờ hoài kỳ ghê!!!
Nam Phuong Nhan 17.08.2009 13:06:28 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bây giờ lẩn thẩn lơ ngơ
Nhờ ai hổng biết bây giờ nhờ ai?
Nhà Quê mắc bụm Mợ Hai,
Còn tên Phương Nhạn nhờ hoài kỳ ghê!!!



Kỳ ghê quần cứ...mất hoài
Mất gì mà mất từ...ngoài vào trong
Bà con cô bác bik hông? [sm=ruri.gif]
Trợn vừa thấy Nhạn chổng...mông đòi quần
(ủa lộn: Nhạn vừa thấy Trợn  chổng...mông đòi quần )

NPN


Thi sĩ Ba trợn 17.08.2009 17:55:58 (permalink)


Kỳ ghê quần cứ...mất hoài
Mất gì mà mất từ...ngoài vào trong
Bà con cô bác bik hông? [sm=ruri.gif]
Trợn vừa thấy Nhạn chổng...mông đòi quần
(ủa lộn: Nhạn vừa thấy Trợn  chổng...mông đòi quần )

NPN



Đòi quần của Nhạn mượn tui
Có một cái khố hai người xài chung
Vậy mà Nhạn cứ giữ dùng,
Bắt tui ở lỗ cả tuần rồi nhen!!!
Trợn
Nam Phuong Nhan 18.08.2009 09:23:40 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đòi quần của Nhạn mượn tui
Có một cái khố hai người xài chung
Vậy mà Nhạn cứ giữ dùng,
Bắt tui ở lỗ cả tuần rồi nhen!!!
Trợn



Rồi nhen Nhạn...cởi rồi nhen
Bà Trợn nầy cũng...bon chen quá chừng
Tối ngày theo tui đòi...quần
Tui chỉ...đóng khố, ở...trần quanh năm



Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 190 của 251 trang, bài viết từ 2836 đến 2850 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9