Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 251 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
gato 28.10.2009 07:00:21 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đập nhau chảy cả máu đầu
Tóc tai tơi tả râu ria rụng rời
Cũng vì...một chút bia hơi
Bia thì đã cạn mà hơi cũng tàn...


 
Cũng tàn theo chén rượu say
Trợn anh lúi húi dọn mâm dọn bàn
Mau mau kẻo dzợ nó dzìa
Nó mà thấy nhậu thân ròm khó yên
Thi sĩ Ba trợn 07.11.2009 11:04:27 (permalink)


Đập nhau chảy cả máu đầu
Tóc tai tơi tả râu ria rụng rời
Cũng vì...một chút bia hơi
Bia thì đã cạn mà hơi cũng tàn...



Cũng tàn theo chén rượu say
Trợn anh lúi húi dọn mâm dọn bàn
Mau mau kẻo dzợ nó dzìa
Nó mà thấy nhậu thân ròm khó yên


Khó yên nhưng cũng chẳng phiền
Chỉ sợ im quá lại điên vì bưồn
Bưồn bưồn nhớ thuở ...ở truồng
Cùng ai tắm biển cái quần bị ...trôi!!!
Người ta giả ngắm mây trời
Còn mình ...mắc cở...ghê nơi nên tắm hoài!!!

Trợn
Pe An 08.11.2009 12:24:22 (permalink)




Khó yên nhưng cũng chẳng phiền
Chỉ sợ im quá lại điên vì bưồn
Bưồn bưồn nhớ thuở ...ở truồng
Cùng ai tắm biển cái quần bị ...trôi!!!
Người ta giả ngắm mây trời
Còn mình ...mắc cở...ghê nơi nên tắm hoài!!!

Trợn
 
Tắm hoài mà có sạch đâu
Khổ thân cho Pé..vì râu..í wen..kỳ..đau..quá chời
Trợn giúp Pé...ấy..xong rồi
Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Lâu quá mới ghé Trợn chơi
 
Pé..!


 
gato 13.11.2009 11:03:40 (permalink)

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Pé..!



 
Dzìa chơi rủ bạn tâm tình
Làm vài cái lẫu nhậu cùng bia hơi
Nhậu xong ta lại làm thơ
Cho vài con cóc nhảy ra nhảy vào
Lâu nay cóc nhái đi dâu
Cho vườn thơ vắng như chùa bà đanh
Tô vào chẳng thấy chủ nhà
Màng giăng nhện bám ô hô thật rầu

 
 
 
Thi sĩ Ba trợn 14.11.2009 10:22:44 (permalink)


Trích đoạn: gato


Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Pé..!




Dzìa chơi rủ bạn tâm tình
Làm vài cái lẫu nhậu cùng bia hơi
Nhậu xong ta lại làm thơ
Cho vài con cóc nhảy ra nhảy vào
Lâu nay cóc nhái đi dâu
Cho vườn thơ vắng như chùa bà đanh
Tô vào chẳng thấy chủ nhà
Màng giăng nhện bám ô hô thật rầu




Thật rầu mà mặt quá ngầu
Mắt long, răng nghiến, zĩnh râu, la làng
Bà con cô bác đi ngang,
Thấy là bỏ chạy nên làng vắng thêm.
zuihao 23.11.2009 12:26:38 (permalink)

Vắng thêm càng thấy êm đềm
Yên tĩnh mà hoạ thơ thêm đủ vầng
Theo hai chữ cuối tui mần
Ôi sao cái chữ tần ngần không ra !


Zui Hao!
maynghien 23.11.2009 21:56:55 (permalink)
Không ra sợ má nó la
Chui ra ơi hởi thân già nhừ tương
Nảy giờ trốn dưới gầm gường
Kiến lửa nó cắn xương sườn đỏ au.
Nam Phuong Nhan 26.11.2009 07:48:17 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

Không ra sợ má nó la
Chui ra ơi hởi thân già nhừ tương
Nảy giờ trốn dưới gầm gường
Kiến lửa nó cắn xương sườn đỏ au.


Đỏ au như cái núm...cau
Má bầy trẻ thấy xách dao rượt liền
Ai biểu đã có zợ...hiền
Bày đặt mắc...zịch đi tìm...
Núm cau

(Hổm rày xóm tám bị sao?
Mà anh Phương Nhạn không vào được đây
Để em...Ba Trợn như...vầy [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Thằng nào nó...zớt Nhạn nầy...cám ơn

NPN




maynghien 27.11.2009 00:29:35 (permalink)
Núm cau hỏng biết ra mần sao
Nói gì khó hiểu quá đi nào
Thôi thì cứ núm nào cũng được
Miễn là nó có chút cao cao
Thi sĩ Ba trợn 05.12.2009 00:41:27 (permalink)
Cao cao dáng ngọc ngày nào
Eo thon vóc hạc lao xao lòng chàng
Bây giờ dáng bẹt chang bang
Vóc voi eo dựng bàng hoàng hãi kinh.

Trợn
sn75 05.12.2009 13:50:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cao cao dáng ngọc ngày nào
Eo thon vóc hạc lao xao lòng chàng
Bây giờ dáng bẹt chang bang
Vóc voi eo dựng bàng hoàng hãi kinh.

Trợn


Hãi kinh rồi giật bắn mình
Liếc mắt trong kiếng thấy hình ai kia
Mặt tròn như một cái nia
Mình tròn như thể chai bia Sài Gòn

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 14:06:49 bởi sn75 >
C Pham 05.12.2009 15:47:07 (permalink)

Trích đoạn: sn75


Hãi kinh rồi giật bắn mình
Liếc mắt trong kiếng thấy hình ai kia
Mặt tròn như một cái nia
Mình tròn như thể chai bia Sài Gòn



 
Sài Gòn mưa nắng thất thường
Muốn đi ra dạo phố phường, làm sao?
Xế ngon anh phóng ào ào
Đụng em xe đạp té nhào, ghét ghê!
 
C Pham
Thi sĩ Ba trợn 05.12.2009 19:09:33 (permalink)
Ghét ghê sao cứ rề rề
Em té trầy trụa đầu ê rùi nè
Anh lại đứng đó lè phè
Sao không chịu tới mà ...đè em luôn...
Trợn
C Pham 06.12.2009 10:21:13 (permalink)
Em luôn sợ  có ngày này
Nếu anh biết được sẽ rày la em
Nhưng mà anh nghĩ lại xem
Tại anh cà chớn nên em …lấy chồng!
 
C Pham
 
Thi sĩ Ba trợn 06.12.2009 15:43:20 (permalink)



Em luôn sợ  có ngày này
Nếu anh biết được sẽ rày la em
Nhưng mà anh nghĩ lại xem
Tại anh cà chớn nên em …lấy chồng!
 
C Pham
 


Lấy chồng mà lấy cho xong,
Đêm đêm tơ tưởng đến ông láng giềng
Bây giờ mới thật là phiền
Chồng sờ sờ đó tơ duyên cột rồi.
Trợn
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 251 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9