Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 126 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 02.03.2008 08:43:39

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hổn hôn nên rụng mất răng
Mãi yêu nên bị đá văng xuống cầu!
BT

 
Xuống cầu hổng xách cần câu
Cầm theo cuộn giấy đi đâu vậy trời?

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 02.03.2008 09:16:18
Vậy trời Sơn lọt mắt xanh
Mỹ nữ đa tình con mắt long lanh
Biết Sơn có là tri kỉ
Bao nhiêu tuổi mà còn thơ dzới mộng
Nữa đời tròn hóa lăng nhăng
Chẳng lẽ nòi tình  đây cả mà ra
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 02.03.2008 22:44:26
Mà ra mua chiếc Hông Đa
Chiều chiều chở ghệ tà tà dạo chơi
Tuy già nhưng vẩn chịu chơi
Hỏi chi tuổi tác rõ lời...xéo xiên!

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 02.03.2008 23:20:05
Xéo xiên mà lại có diên,
Lại thêm rủng rỉnh có tiền đô xanh
Tuổi già có xá chi anh
Có tiền là cứ đua tranh dê nàng!
BT

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 03.03.2008 05:14:05

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xéo xiên mà lại có diên,
Lại thêm rủng rỉnh có tiền đô xanh
Tuổi già có xá chi anh
Có tiền là cứ đua tranh dê nàng!
BT
Dê  nàng  Ba  Trợn  phá  làng 
Phá  xóm , phá  phố,phá  chàng  Nhạn  tui
Ngày  8  tháng  3  tới  rùi
Đờn  ông  Thư  Quán  đứng  ngồi...hổng  yên...[sm=ex58.gif]
 
HS


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 03.03.2008 07:46:45
Hổng yên thì biết làm gì? 
Tối ngày cứ gặm...bánh mì để...ăn
Ngày 8 tháng 3 tới gần
Nhịn...ăn dành để mua...quần (ý lộn: quà) tặng em
NPN


Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 03.03.2008 09:26:35
Tặng em cái tay của anh
Để em dùng lúc xoa chanh lên người
Tặng em cái mắt ở môi
Em dùng lúc ngắm gương soi thân hình
Tặng em một cái đang phình...
Để em dùng lúc chúng mình đi chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 11:51:38 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 03.03.2008 17:51:04
Đi chơi đi ở nơi mô ?
Lương của tháng này anh nộp em chưa?
Hôm qua thấy nhẩn hột xoàn
Chờ lương anh nộp em đây sắm liền
Hột xoàn có 1 ca ra
Làm quà mồng 8 tháng 3 em nè...
CTT


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 04.03.2008 09:19:20
Em nè em nẻ em ne
Em ngồi im đó nghe anh nói nè
Trứng thì đang khoán tè le
Nó mà chịu bể "hột me" hổng còn
Vậy mà đòi sắm hột sòn...!
 

cu_rảnh
  • Số bài : 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 04.03.2008 17:49:53
Hột sòn hột sỏn hột son
Em chăm em đánh anh còn chết mê
Lâu rồi chưa nắn buồn ghê
Nếu mà em bán anh thề... cắt luôn

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 04.03.2008 21:25:42
Cắt luôn.Nước mắt chảy tuôn[sm=khoc.gif]
Nàng ơi nàng hỡi sao đành đang tâm
Đời anh kể như chết bầm[sm=cry.gif]
Từ nay anh muốn...mần-thì tính sao ???
 
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 05.03.2008 02:27:52

Trích đoạn: giotmuatim

Cắt luôn.Nước mắt chảy tuôn[sm=khoc.gif]
Nàng ơi nàng hỡi sao đành đang tâm
Đời anh kể như chết bầm[sm=cry.gif]
Từ nay anh muốn...mần-thì tính sao ???
 

 
Tính sao ai biết tính sao?
Bởi anh theo gái em thà đang tâm 
Cắt đi chỉ để ngắm nhìn
Thập thò qua lại ,anh đây tức khùng.
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 05.03.2008 06:56:55

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Tính sao ai biết tính sao?
Bởi anh theo gái em thà đang tâm 
Cắt đi chỉ để ngắm nhìn
Thập thò qua lại ,anh đây tức khùng.
CTT


Tức khùng bứt tóc, bứt...tai
Vụ nầy cũng bởi tại ai vậy cà
Thôi thì anh hãy ở nhà
Vài năm có vốn làm...bà cho xong
(qua Thái chuyển giới tính thành... bà là..yên chiện )


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 06.03.2008 23:00:55
Cho xong cái kiếp đa thê,
Nhạn thành con gái đem về thịt ngay.
Trợn
 

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 06.03.2008 23:40:04
Các anh Các chị bạn bè cho mình chơi với
Chớ mà bỏ Xì Tin muốn vào coi thử ma thôi
Ai dè bị lạc ở nơi đảo này
Ai ai cũng lam thơ hay, làm đây cũng
Phải bỏ vào đôi câu thơ nè

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 08.03.2008 00:00:43

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cho xong cái kiếp đa thê,
Nhạn thành con gái đem về thịt ngay.
Trợn


Thịt ngay luôn Ba Trợn này
Tím tui mắc nghẹn-ợ ra....ông jà !
GMT
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Duy_Han
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 08.03.2008 11:02:07
Ông già sức yếu mắt mờ
Tay chân rung gẫy quá trùi
gặp ngài tôi phải cuối đầu hỏi hang
 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 08.03.2008 12:35:42

Trích đoạn: Duy_Han

Ông già sức yếu mắt mờ
Tay chân rung gẫy quá trùi
gặp ngài tôi phải cuối đầu hỏi hang


 
Hỏi hang Tím hỏi anh nè
Anh già rung rẩy thì mần..làm sao
Nếu có thương em xin hãy
Đi mau "bán muối" lẹ dùm nha anh
Chứ hông em cũng bỏ đi
Mang tiếng có chồng đêm nằm chèo veo
CTT

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 09.03.2008 00:55:59

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Hỏi hang Tím hỏi anh nè
Anh già rung rẩy thì mần..làm sao
Nếu có thương em xin hãy
Đi mau "bán muối" lẹ dùm nha anh
Chứ hông em cũng bỏ đi
Mang tiếng có chồng đêm nằm chèo veo
CTT

Chèo veo một tấm thân bèo
Có chồng lại muốn ổng...vèo lên tiên
Ngờ đâu nhà hổng có tiền
Thế là đau khổ, điên điên khùng khùng
Tối về một bóng trong mùng
Cô đơn nằm nhớ già lùn ngày xưa
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 09.03.2008 09:20:18

Chèo veo một tấm thân bèo
Có chồng lại muốn ổng...vèo lên tiên
Ngờ đâu nhà hổng có tiền
Thế là đau khổ, điên điên khùng khùng
Tối về một bóng trong mùng
Cô đơn nằm nhớ già lùn ngày xưa


 
Ngày xưa ơi! hỡi ngày xưa!
Mối tình tươi thắm vui cười có em
Nhưng nay thôi đã hết  rồi
Một mình tôi bước phương trùi vấn em

Duy_Han
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 09.03.2008 10:08:29

quote:

Trích đoạn: Duy_Han

Ông già sức yếu mắt mờ
Tay chân rung gẫy quá trùi
gặp ngài tôi phải cuối đầu hỏi hang



Hỏi hang Tím hỏi anh nè
Anh già rung rẩy thì mần..làm sao
Nếu có thương em xin hãy
Đi mau "bán muối" lẹ dùm nha anh
Chứ hông em cũng bỏ đi
Mang tiếng có chồng đêm nằm chèo veo
CTT

_____________________________

Dang tay góp nhặt nỗi niềm
Chút quên chút nhớ dày thêm tuổi đời
Giữ trong lòng nhau một chút
Để gọi là tiếc nuối mãi ngàn sau ...

http://linhngo.vnweblogs.com

 
Chèo Veo ô hỡi! chèo veo
Nếu anh bán muôi rồi TÍm ở với ai
Phòng khuya đêm vắng hình hài
Nhớ anh em sẽ khóc ngày, khóc đêm  

Duy_Han
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 09.03.2008 10:18:18

Ngày xưa ơi! hỡi ngày xưa!
Mối tình tươi thắm vui cười có em
Nhưng nay thôi đã hết rồi
Một mình tôi bước phương trùi vấn em



Vấn em anh sẽ thấy bùn
mỗi đêm mãi nghĩ sao nàng bỏ đi
Anh đây có lỗi lầm gì
Dấu yêu em hỡi chở về bên anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 10:20:40 bởi Duy_Han >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 09.03.2008 23:13:20

Chèo Veo ô hỡi! chèo veo
Nếu anh bán muôi rồi TÍm ở với ai
Phòng khuya đêm vắng hình hài
Nhớ anh em sẽ khóc ngày, khóc đêm


Khóc đêm tức bị đấm dài,
Hèn chi Trợn ngửi ui khai quá chừng.
Trợn

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 10.03.2008 04:02:24

Vấn em anh sẽ thấy bùn
mỗi đêm mãi nghĩ sao nàng bỏ đi
Anh đây có lỗi lầm gì
Dấu yêu em hỡi chở về bên anh

 
Bên anh sửa ấm đêm dài
Bên em, anh chắc tối ngày thanng thân

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 10.03.2008 13:02:33
Luật chơi sao hổng ai tuân?
Mạnh ai nấy post...lừng khừng người sau!
Bạn ơi dù ở nơi nao
Lấy hai chử cuối mà vào mần thơ...
LS

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 10.03.2008 18:54:58
Mần Thơ-ai nấy mần thơ
Mần wa mần lại cả nhà thim dzui
Hôm nay pót hỏng đúng thì:
Mơi kia mần lại ắt là...trúng thui!!!
                       GMT.
 
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 11.03.2008 12:48:46
Trúng thui là...TRÚI nó THUNG
Dùng từ kiểu ấy chạy cùng vườn thơ...
Văn nhân nghệ sĩ ngẩn ngơ
"Trúng thui" từ lạ bây giờ "Trúi thung"
LS

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 11.03.2008 13:20:54

Trích đoạn: lyenson

Trúng thui là...TRÚI nó THUNG
Dùng từ kiểu ấy chạy cùng vườn thơ...
Văn nhân nghệ sĩ ngẩn ngơ
"Trúng thui" từ lạ bây giờ "Trúi thung"
LS
 
 
Trúi thung là cái nghĩa chi
Văn từ ngữ pháp Tím thời bó tay.
Phong ba bão táp ai ơi
Không bằng ngữ pháp của vườn thơ dzui ,
CTT

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 11.03.2008 20:23:56

Trích đoạn: Chân Trời Tím


Trích đoạn: lyenson

Trúng thui là...TRÚI nó THUNG
Dùng từ kiểu ấy chạy cùng vườn thơ...
Văn nhân nghệ sĩ ngẩn ngơ
"Trúng thui" từ lạ bây giờ "Trúi thung"
LS 
Trúi thung là cái nghĩa chi
Văn từ ngữ pháp Tím thời bó tay.
Phong ba bão táp ai ơi
Không bằng ngữ pháp của vườn thơ dzui ,
CTT

Thơ dzui dùng để đùa chơi
Đôi khi lợi dụng để lơi lả nàng
Xem xong nước chảy hai hàng
Miệng cười méo xẹo cả làng đứng coi
 
LS 

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 11.03.2008 21:02:04

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Chân Trời Tím


Trích đoạn: lyenson

Trúng thui là...TRÚI nó THUNG
Dùng từ kiểu ấy chạy cùng vườn thơ...
Văn nhân nghệ sĩ ngẩn ngơ
"Trúng thui" từ lạ bây giờ "Trúi thung"
LS 
Trúi thung là cái nghĩa chi
Văn từ ngữ pháp Tím thời bó tay.
Phong ba bão táp ai ơi
Không bằng ngữ pháp của vườn thơ dzui ,
CTT

Thơ dzui dùng để đùa chơi
Đôi khi lợi dụng để lơi lả nàng
Xem xong nước chảy hai hàng
Miệng cười méo xẹo cả làng đứng coi
 
LS 

 
Đứng coi...lyenson đứng coi
Về nhà...dzợ phạt đáng đời nghen sơn
Tối nay phạt phải ngủ riêng
Lăn qua chỏai lại sơn nằm chèo veo...
CTT
 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 126 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 3753 bài trong đề mục