Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 202 của 251 trang, bài viết từ 3016 đến 3030 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
tieuvansinh 13.01.2010 12:02:21 (permalink)


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: tieuvansinh

Đi về thì mặc kệ nàng
Anh đây chơi chán còn màng cái chi?


Cái chi nhỏ nhỏ dài dài?
Tieu van sinh vẫn...ngày ngày mang theo
Khi vui thì nó...cong queo
Khi buồn thì nó cũng...teo như thường

NPN



Như thường là chuyện bình thường
Chứ đâu đên nỗi bất thường như anh!
Nam Phuong Nhan 13.01.2010 16:32:05 (permalink)

Trích đoạn: tieuvansinh

Như thường là chuyện bình thường
Chứ đâu đên nỗi bất thường như anh!


Như anh đây bất bình thường
Ngày...ăn, đêm...ngủ trên giường với...em
Van Sinh nếu có muốn...xem
Nữa đêm anh...ẳm Sinh đem vô...giường

NPN


langtu_online00 13.01.2010 23:13:11 (permalink)
vô giường anh cũng vô giường
theo em tới chổ,theo đường em đi
xem em  làm những trò gì
có vui,có thú.....cái nì (?) mới cương.
 
 
gato 14.01.2010 11:49:09 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Cái chi nhỏ nhỏ dài dài?
Tieu van sinh vẫn...ngày ngày mang theo
Khi vui thì nó...cong queo
Khi buồn thì nó cũng...teo như thường

NPN



Như thường cái chuyện cong teo
Ta mình cũng bệnh la chi um xùm
Biết gì hay nhỏ to chia xẻ
Đừng rao giữa phố vãn sinh có ngày[sm=daukiem.gif]


Nam Phuong Nhan 15.01.2010 08:09:45 (permalink)

Trích đoạn: gato

Như thường cái chuyện cong teo
Ta mình cũng bệnh la chi um xùm
Biết gì hay nhỏ to chia xẻ[sm=ruri.gif]
Đừng rao giữa phố vãn sinh có ngày[sm=daukiem.gif]


Có ngày gà sẽ...vãn sinh
Nhạn...anh thấy...tiếc nên rinh dìa nhà
(ủa lộn: Nhạn...anh...thương...tiếc nên rinh dìa nhà )
Sẳn có hủ cà ri chà
Nhạn anh bày món thịt gà cà ri 

NPN

gato 15.01.2010 15:48:58 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Có ngày gà sẽ...vãn sinh
Nhạn...anh thấy...tiếc nên rinh dìa nhà
(ủa lộn: Nhạn...anh...thương...tiếc nên rinh dìa nhà )
Sẳn có hủ cà ri chà
Nhạn anh bày món thịt gà cà ri 

NPN



cà ri cà rỉ cà rì
Vừa qua khỏi miệng bọt sùi lăng tăng
Gà vãn sinh xác thân nào tiếc
Sẵn sàng cho anh Nhạn hám ăn
Ô than ôi cũng bởi tham mồi
Ăn tranh cùng Trợn vãn sinh với gà
Anh Trợn sung sướng quá tay
Thêm con Nhạn béo nhậu say tí bì

tieuvansinh 15.01.2010 20:28:12 (permalink)

Trích đoạn: gato


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Có ngày gà sẽ...vãn sinh
Nhạn...anh thấy...tiếc nên rinh dìa nhà
(ủa lộn: Nhạn...anh...thương...tiếc nên rinh dìa nhà )
Sẳn có hủ cà ri chà
Nhạn anh bày món thịt gà cà ri 

NPN



cà ri cà rỉ cà rì
Vừa qua khỏi miệng bọt sùi lăng tăng
Gà vãn sinh xác thân nào tiếc
Sẵn sàng cho anh Nhạn hám ăn
Ô than ôi cũng bởi tham mồi
Ăn tranh cùng Trợn vãn sinh với gà
Anh Trợn sung sướng quá tay
Thêm con Nhạn béo nhậu say tí bì


Tí bì chẳng bít cái gì
Cơm no bò cưỡi...chuyện phi luân thường!

Thi sĩ Ba trợn 24.01.2010 15:33:16 (permalink)
Luân thường đạo lý làm chi
Đời này lắm chuyện thị phi nhức đầu
Ai ơi mưốn sống cho lâu
Đừng lo, đừng nghĩ, quẳng sầu, cứ vui.
Trợn
gato 24.01.2010 18:57:11 (permalink)
Cứ vui bè bạn thân tình
Hoạ nhạc ngâm thơ thân tình huynh muội
Diễn đàn đâu chỗ chỉ mày râu
Xin chớ quá lố chị em ngại ngùng

Ta chẳng màng luân thường cùng đạo lý
Chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì ta
Tâm trong sáng không hơn người toan tính
Ba bữa cháu rau cười đời ngoa ngữ

Gato
langtu_online00 25.01.2010 10:16:19 (permalink)
ngoa ngữ ai kia gieo chuyện
để rồi langtu xin khuyên đôi lời
..ngại chi cái của phòng không....
ta vui thì lấy miến bông làm mền
huống gì mấy chử vong vênh
ai than ai trách ai cười mặt ai.
 
venus4t.vns_hnu 01.02.2010 23:07:24 (permalink)
Mặt ai còn nhớ hôm nào
TẦN NGẦN lạ lẫm vào chào xóm thơ
Vậy mà thấm thoắt thoi đưa
Xuân về chúc Trợn "buôn dưa" đắt hàng
venus4t.vns_hnu

Thi sĩ Ba trợn 04.02.2010 09:30:25 (permalink)


Trích đoạn: Mục Đồng

Mặt ai còn nhớ hôm nào
TẦN NGẦN lạ lẫm vào chào xóm thơ
Vậy mà thấm thoắt thoi đưa
Xuân về chúc Trợn "buôn dưa" đắt hàng
venus4t.vns_hnu




Đắt hàng nhờ gặp khách quen
Còn Trợn hơi ế vì...đen thùi lùi
Ngồi chờ sáng đến tối thui
Ngáp lên ngáp xưống mình tui ngồi bưồn[/
b].
venus4t.vns_hnu 04.02.2010 16:47:13 (permalink)
Ngồi buồn chi vậy người ơi
Để cho chim Nhạn thảnh thơi..... kêu gì
Chắc là Trợn nhậu tì tì
Bây chừ ngồi ngáp hai mi
nhắm nghiền!
venus4t.vns_hnu

tieuvansinh 04.02.2010 16:52:20 (permalink)
Nhắm nghiền con mắt tần ngần
Mục Đồng cho hỏi có chồng con chưa?

venus4t.vns_hnu 04.02.2010 17:02:57 (permalink)
Con chưa có được... mống nào
Chồng thì đang vẫn.... ngồi gào tuyển đây
Xuân về mong ước đêm ngày
Trời thương cho một.... "máy cày" lái chơi
venus4t.vns_hnu
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 202 của 251 trang, bài viết từ 3016 đến 3030 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9