Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 203 của 251 trang, bài viết từ 3031 đến 3045 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
tieuvansinh 04.02.2010 17:07:17 (permalink)
Lái chơi..in ít thôi nha
Kẻo mà ham quá họa là hỏng ngay
Hỏng rùi biết lấy chi thay
Lại ngồi than khóc "máy cày" nơi mô?

venus4t.vns_hnu 04.02.2010 18:23:08 (permalink)
Nơi mô ai lái....máy cày
Để cho kẻ dại đêm ngày ngóng trông
Vực sâu cứ bắt lội sông
Thì thôi.... em té, em không dám đùa!
venus4t.vns_hnu
7621hai 04.02.2010 23:42:46 (permalink)
Thì thôi.... em té, em không dám đùa!

Dám đùa thì cứ dám đùa
Đừng đua xe giữa phố phường nghe chưa
Xuân này Tết đến người thưa.
Vì người hôm trước mới vừa "hôn mê"
Thi sĩ Ba trợn 05.02.2010 08:25:38 (permalink)


Trích đoạn: 7621hai

Thì thôi.... em té, em không dám đùa!

Dám đùa thì cứ dám đùa
Đừng đua xe giữa phố phường nghe chưa
Xuân này Tết đến người thưa.
Vì người hôm trước mới vừa "hôn mê"



Hôn mê rồi lại...u mê
Máy cày cũng hỏng nằm lè lưỡi ra
Mục Đồng trâu cỡi đường xa
Cày qua cày lại tà tà ...cũng...phê!

Trợn
7621hai 05.02.2010 11:56:51 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: 7621hai

Thì thôi.... em té, em không dám đùa!

Dám đùa thì cứ dám đùa
Đừng đua xe giữa phố phường nghe chưa
Xuân này Tết đến người thưa.
Vì người hôm trước mới vừa "hôn mê"



Hôn mê rồi lại...u mê
Máy cày cũng hỏng nằm lè lưỡi ra
Mục Đồng trâu cỡi đường xa
Cày qua cày lại tà tà ...cũng...phê!

Trợn


Cũng phê rồi tiếp hôn mê
Hôn hoài hôn mãi dễ bề... đi đai
Nhưng mà cũng cố lai rai
TRỢN lên TRỢN xuống "nằm dài" BA hôm
Thi sĩ Ba trợn 06.02.2010 16:08:23 (permalink)


Trích đoạn: 7621hai


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: 7621hai

Thì thôi.... em té, em không dám đùa!

Dám đùa thì cứ dám đùa
Đừng đua xe giữa phố phường nghe chưa
Xuân này Tết đến người thưa.
Vì người hôm trước mới vừa "hôn mê"



Hôn mê rồi lại...u mê
Máy cày cũng hỏng nằm lè lưỡi ra
Mục Đồng trâu cỡi đường xa
Cày qua cày lại tà tà ...cũng...phê!

Trợn


Cũng phê rồi tiếp hôn mê
Hôn hoài hôn mãi dễ bề... đi đai
Nhưng mà cũng cố lai rai
TRỢN lên TRỢN xuống "nằm dài" BA hôm



Ba hôm vẫn ưống bia ôm
Bảy Sáu Hai Một lom khom mần hoài
Một chai rồi đến chục chai
Vừa ôm, vừa ưống, lai rai ...chục nàng!
Trợn
venus4t.vns_hnu 06.02.2010 17:11:09 (permalink)
Xuân về Mai nở nụ xinh
Gốc đào năm ngoái cựa mình thắm tươi
Mục Đồng chăn nghé về rồi
Sửa sanh quần áo đi chơi bạn bè
Chúc người xuân mới vui nghe
Quanh năm nhiều lộc mang về đãi nhau!
venus4t.vns_hnu

Nhân dịp xuân Canh Dần, venus kính chúc toàn thể các bạn thơ tràn đầy sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. TẦN NGẦN như vậy cũng đi qua được 2 mùa xuân mà sao vẫn thấy tần ngần với thơ đến lạ. Để có những trang thơ tràn ngập niềm vui này, venus cám ơn các bạn thơ nhiều lắm vì đã không chê venus hèn kém thi ca mà vào hoạ cùng. Vài lời không nói hết tấm lòng tri ân. Kính chúc và hẹn gặp lại!

Venus kính bút!






7621hai 08.02.2010 18:59:44 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Ba hôm vẫn ưống bia ôm
Bảy Sáu Hai Một lom khom mần hoài
Một chai rồi đến chục chai
Vừa ôm, vừa ưống, lai rai ...chục nàng!
Trợn



Chục nàng ngồi uống bia hơi
Cho đã cơn ghiền mới gọi uống bia
Uống bia thì uống bia tươi
Uống nhằm bia giả khóc cười đầu Xuân.
Thôi thì có gọi là mừng
Mừng ai một chén, nhớ phần ông ba
Không thì ổng trợn ổng la
Khóc ba ngày Tết gọi là Trợn "băm"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 19:01:55 bởi 7621hai >
maynghien 09.02.2010 13:55:33 (permalink)
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Ba hôm vẫn ưống bia ôm
Bảy Sáu Hai Một lom khom mần hoài
Một chai rồi đến chục chai
Vừa ôm, vừa ưống, lai rai ...chục nàng!
Trợn
 
Chục nàng ngồi với một chàng
Hai tay mõi mệt hạ màn nhanh hơn
Đến khi trao cái hóa đơn
Thi sĩ Ba trợn mặt sơn màu chàm.
Thi sĩ Ba trợn 13.02.2010 15:47:17 (permalink)


Trích đoạn: maynghien

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Ba hôm vẫn ưống bia ôm
Bảy Sáu Hai Một lom khom mần hoài
Một chai rồi đến chục chai
Vừa ôm, vừa ưống, lai rai ...chục nàng!
Trợn
 
Chục nàng ngồi với một chàng
Hai tay mõi mệt hạ màn nhanh hơn
Đến khi trao cái hóa đơn
Thi sĩ Ba trợn mặt sơn màu chàm.


Màu chàm cùng với lưỡi lam
Trợn cứa một cái đứt làm tư lưôn
Làm bao cô gái phải bưồn
Sao Trợn cắt đứt ...dây thun lưồn ...quần...Nhạn!
Trợn
maynghien 23.02.2010 20:14:45 (permalink)
Luồn quần bằng cáp ba pha
Khó mà cắt đứt lo xa chi phiền
Bửa nay nhậu chẳng đem tiền
Xin khất hôm khác bo liền gấp ba.
gauom 26.02.2010 23:20:31 (permalink)

Luồn quần bằng cáp ba pha
Khó mà cắt đứt lo xa chi phiền
Bửa nay nhậu chẳng đem tiền
Xin khất hôm khác bo liền gấp ba.

 
Gấp ba, tiền có gấp ba
Cũng không thiếu được, hay là... lỉnh đi
Trợn đang nghĩ: ở mà chi?!
Thì chủ quán bắt... buộc quỳ trước sân
Để rồi cô bác xa gần
Nhìn Trợn mà nói: cái thằng dại ghê
Thấy con gái... nỗi máu dê
Bia ôm, bia iếc để quê cả nhà...
tieuvansinh 24.03.2010 12:38:32 (permalink)
Cả nhà nhất trí rằng là:
Bia ôm bia iếc gấp 3 cũng chiều
Dù quỳ cũng phải quyết liều
Mặc cho cô bác nói điều thị phi
Vì rằng Trợn thấy sướng ghê... :D
Siêu Trầm 25.03.2010 11:47:58 (permalink)
Sướng ghê còn được cái quần
Tưởng rằng trần trụi tấm thân hao gầy
Cũng do chiến hữu bầy hầy
Quên đem tiền trả có ngày nát xương
 
(Siêu Trầm)
 

maynghien 25.03.2010 13:27:47 (permalink)
Nát xương mấy ẻm chẳng thương
Lại ném xuống đường tróc vảy trầy da
_ Tiền đâu Trợn hãy nôn ra !
Không thôi Ẻm thiến phần ba khúc dồi  
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 203 của 251 trang, bài viết từ 3031 đến 3045 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9