Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 251 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 06.06.2010 03:19:56 (permalink)


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Gãy răng ăn ưống khó khăn
Khó ănTrợn đút Nhạn ăn thôi mà.
Ùm nè một cái xương gà,
Hổng răng thì cứ tà tà liếm xương....
Trợn



Liếm xương, liếm cốt, liếm...gân
Nhạn...anh chỉ...liếm, không ăn bao giờ?
Từ giờ cho đến suốt...đời
Trợn...em bị...nếm tơi bời cho coi



Cho coi coi ... cái cù loi!!!
Nhạn nhìn sợ quá co vòi chạy lưôn
Vừa rồi Trợn về...quê hương
Tính thăm con Nhạn nhưng quên hỏi đường đành thôi....
Trợn[
8D]
simple 06.06.2010 22:39:54 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Gãy răng ăn ưống khó khăn
Khó ănTrợn đút Nhạn ăn thôi mà.
Ùm nè một cái xương gà,
Hổng răng thì cứ tà tà liếm xương....
Trợn



Liếm xương, liếm cốt, liếm...gân
Nhạn...anh chỉ...liếm, không ăn bao giờ?
Từ giờ cho đến suốt...đời
Trợn...em bị...nếm tơi bời cho coi



Cho coi coi ... cái cù loi!!!
Nhạn nhìn sợ quá co vòi chạy lưôn
Vừa rồi Trợn về...quê hương
Tính thăm con Nhạn nhưng quên hỏi đường đành thôi....
Trợn[
8D]

 
Đành thôi để lại chút tình
Treo trên gác bếp cho mình nhớ nhau !
 

 
 
 
 
 
 
 
C Pham 06.06.2010 23:16:38 (permalink)


Đành thôi để lại chút tình
Treo trên gác bếp cho mình nhớ nhau !
 


Nhớ nhau cất kỹ anh à
Treo trên gác bếp chuột tha tiêu đời
Bỏ trong túi áo khỏi rơi
Nhớ em anh lấy xếp chơi...cho đỡ buồn!

C Pham











simple 06.06.2010 23:46:24 (permalink)


Đành thôi để lại chút tình
Treo trên gác bếp cho mình nhớ nhau !
 


Nhớ nhau cất kỹ anh à
Treo trên gác bếp chuột tha tiêu đời
Bỏ trong túi áo khỏi rơi
Nhớ em anh lấy xếp chơi...cho đỡ buồn!

C Pham

 
Đỡ buồn những lúc có C
Thấy Nàng Sim đã muôn mê ngay rồi  
 Nhớ em hết đứng lại ngồi
Chỉ mong sẽ sớm ăn cơm chung....nồi với em  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 













C Pham 07.06.2010 00:15:47 (permalink)
Đỡ buồn những lúc có C
Thấy Nàng Sim đã muôn mê ngay rồi  
Nhớ em hết đứng lại ngồi
Chỉ mong sẽ sớm ăn cơm chung....nồi với em  




Với em dễ lắm Sim ơi
Tính em sòng phẳng hổng tính... lời giống Sim
Sim chỉ cần hùn... trái tim
Ăn xong rồi hát suốt đêm... C chịu liền!!
 
C Pham
 
 

 
 
 
 
 
 
 














simple 08.06.2010 00:01:06 (permalink)


Đỡ buồn những lúc có C
Thấy Nàng Sim đã muôn mê ngay rồi  
Nhớ em hết đứng lại ngồi
Chỉ mong sẽ sớm ăn cơm chung....nồi với em  




Với em dễ lắm Sim ơi
Tính em sòng phẳng hổng tính... lời giống Sim
Sim chỉ cần hùn... trái tim
Ăn xong rồi hát suốt đêm... C chịu liền!!
 
C Pham
 
 Chịu liền như thế mới nghiền
Tam Sơn , tứ Hải  ... nhất phần Điền .... Việt Nam
Như vậy thì Sim mới ham
Ăn xong rồi hát sau làm cái chi ??
C nói đi
 

 
 
C Pham 08.06.2010 00:28:42 (permalink)
Với em dễ lắm Sim ơi
Tính em sòng phẳng hổng tính... lời giống Sim
Sim chỉ cần hùn... trái tim
Ăn xong rồi hát suốt đêm... C chịu liền!!
 
C Pham
 
 Chịu liền như thế mới nghiền
Tam Sơn , tứ Hải  ... nhất phần Điền .... Việt Nam
Như vậy thì Sim mới ham
Ăn xong rồi hát sau làm cái chi ??
C nói đi
 

 
 

Cái chi...để C tính coi
Hát xong thì chắc C đòi...đấm lưng
Xong rồi muốn được rửa chân
Còn Sim? Hổng biết Sim muốn mần cái chi??

Tới Sim nì

C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 00:30:11 bởi C Pham >
Nam Phuong Nhan 08.06.2010 10:16:51 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cho coi coi ... cái cù loi!!!
Nhạn nhìn sợ quá co vòi chạy lưôn
Vừa rồi Trợn về...quê hương
Tính thăm con Nhạn nhưng quên hỏi đường đành thôi....
Trợn



Đành thôi...Nhạn đành...đơn côi
Một mình, một cỗ vừa xôi, vừa chè
Phải chi Trợn ghé đến nè
Ăn xong rảnh rỗi mình...đè nhau chơi

(Hổm rày có chứng...dở hơi
Chúc mừng Ba Trợn về chơi quê nhà
Thấy tháng nay mới chọc...bà
Bà đừng có giận kẻo nhà Nhạn...cháy ủa lộn: tiu )

NPN


(Bài nầy Nhạn Welcome Thi sĩ Ba Trợn về thăm quê hương, không tính vào lục bát liên hoàn...cước nhé )
Thi sĩ Ba trợn 09.06.2010 06:42:38 (permalink)


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cho coi coi ... cái cù loi!!!
Nhạn nhìn sợ quá co vòi chạy lưôn
Vừa rồi Trợn về...quê hương
Tính thăm con Nhạn nhưng quên hỏi đường đành thôi....
Trợn



Đành thôi...Nhạn đành...đơn côi
Một mình, một cỗ vừa xôi, vừa chè
Phải chi Trợn ghé đến nè
Ăn xong rảnh rỗi mình...đè nhau chơi

(Hổm rày có chứng...dở hơi
Chúc mừng Ba Trợn về chơi quê nhà
Thấy tháng nay mới chọc...bà
Bà đừng có giận kẻo nhà Nhạn...cháy ủa lộn: tiu )

NPN


(Bài nầy Nhạn Welcome Thi sĩ Ba Trợn về thăm quê hương, không tính vào lục bát liên hoàn...cước nhé )


Nhà Nhạn cháy hết trời ơi
Lại lòi mặt chưột chứ không lòi mặt...chim
Cho nên Trợn hổng thể tìm
Ra con chim Nhạn để xem thế nào????
Trợn


Thi sĩ Ba trợn 09.06.2010 06:47:18 (permalink)


Trích đoạn: C Pham

Với em dễ lắm Sim ơi
Tính em sòng phẳng hổng tính... lời giống Sim
Sim chỉ cần hùn... trái tim
Ăn xong rồi hát suốt đêm... C chịu liền!!
 
C Pham
 
 Chịu liền như thế mới nghiền
Tam Sơn , tứ Hải  ... nhất phần Điền .... Việt Nam
Như vậy thì Sim mới ham
Ăn xong rồi hát sau làm cái chi ??
C nói đi
 

 
 

Cái chi...để C tính coi
Hát xong thì chắc C đòi...đấm lưng
Xong rồi muốn được rửa chân
Còn Sim? Hổng biết Sim muốn mần cái chi??

Tới Sim nì

C Pham




Cái chi chắc là ...rù rì
Xong đè C nhổ lông...mi cho nàng
Rồi thì...tích tịch tình tang
Rồi thì C sẽ....tay mang tay bồng...
Trợn
Nam Phuong Nhan 09.06.2010 09:41:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Nhà Nhạn cháy hết trời ơi
Lại lòi mặt chưột chứ không lòi mặt...chim
Cho nên Trợn hổng thể tìm
Ra con chim Nhạn để xem thế nào????
Trợn



Thế nào là nghĩa làm sao???
Hôm ni, ngày nớ Trợn vào, Trợn...coi

Xong rồi còn...hét: trời ơi
Chim gì to rứa sao chơi đá ...gà? (ủa lộn: đá chim)
(Ghé tai nói nhỏ nghe nà [sm=ruri.gif]
Con chim của Nhạn là...gà công nghiệp
)

NPN


Nam Phuong Nhan 09.06.2010 10:13:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Cái chi chắc là ...rù rì
Xong đè C nhổ lông...mi cho nàng
Rồi thì...tích tịch tình tang
Rồi thì C sẽ....tay mang tay bồng...
Trợn



Tay bồng...tay bế cái chi?
Nhạn...anh hổng hiểu chuyện gì hết trơn
Trợn...em nói rõ nguồn cơn
Nhạn anh còn biết...ba lơn chổ nào chứ?

NPN

C Pham 09.06.2010 11:42:56 (permalink)
Cái chi chắc là ...rù rì
Xong đè C nhổ lông...mi cho nàng
Rồi thì...tích tịch tình tang
Rồi thì C sẽ....tay mang tay bồng...
Trợn



Tay bồng...tay bế cái chi?
Nhạn...anh hổng hiểu chuyện gì hết trơn [sm=3.gif]
Trợn...em nói rõ nguồn cơn
Nhạn anh còn biết...ba lơn chổ nào chứ?

NPN

 
Chỗ nào Trợn thấy C bị...đè?
Tắt đèn đóng cửa ai dè vẫn xui
Trợn thấy thì  nói nhỏ thui
Đồn ra khắp xóm...Trợn ui...C ế chồng
 
C Pham
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 11:44:09 bởi C Pham >
Nam Phuong Nhan 09.06.2010 15:23:31 (permalink)

Trích đoạn: C Pham

Chỗ nào Trợn thấy C bị...đè?
Tắt đèn đóng cửa ai dè vẫn xui
Trợn thấy thì  nói nhỏ thui
Đồn ra khắp xóm...Trợn ui...C ế chồng
 
C Pham

Ế chồng đâu mà ế chồng?
Sim pồ đang đứng chổng...mông chờ kìa
C gật Sim rước C dìa 
C mà không gật Sim ...chìa bó bông [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

NPN
 


C Pham 09.06.2010 21:46:36 (permalink)
Ế chồng đâu mà ế chồng?
Sim pồ đang đứng chổng...mông chờ kìa [sm=3.gif]
C gật Sim rước C dìa 
C mà không gật Sim ...chìa bó bông [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

NPN

 
Bó bông này lượm ở đâu
Mà trông héo úa thấy rầu ghê đi
Nhạn để dành tặng Trợn nì 
C thì chỉ thích cái gì...gì thôi!!
Sim nghe chắc đã biết rồi!!
 
C Pham
 

 



Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 251 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9