Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 251 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 06.09.2010 09:10:34 (permalink)

Trích đoạn: Hải Quỳnh

Nhạn ròm lắm hả Trợn ông?????
Vậy thì cháu chẳng thịt ổng làm gì!!!!!
 (mắc công đi mua dao)


Làm gì đòi thịt Nhạn...anh???
Mấy...em...xâu xé tranh giành mần chi?
Nhạn anh có mỗi (cái)...hi...hi
Dành cho Ba...Trợn phòng khi...Trợn buồn [sm=3.gif]

NPN

Hải Quỳnh 06.09.2010 13:48:26 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Làm gì đòi thịt Nhạn...anh???
Mấy...em...xâu xé tranh giành mần chi?
Nhạn anh có mỗi (cái)...hi...hi
Dành cho Ba...Trợn phòng khi...Trợn buồn [sm=3.gif]

NPN


 
Trợn buồn hả bác Nhạn ơi???
Ai bảo bác cứ rãnh hơi chọc hoài!!!
Ủa mà bác Nhạn bảo ai...
...chạy theo bác ấy đòi xâu xé cà(?!)
Lâu lâu thăm hỏi mấy "ba"
Thôi thì hông dám la cà..... dzọt nhanh!!!
 
 
 
 
maynghien 07.09.2010 00:19:19 (permalink)
dzọt nhanh!!! lở bị mất phanh
Đời bác chắc bị tan tành còn đâu
Thôi thì khuyên đại một câu
Thà chậm mà chắc mưa lâu thấm nhiều
Nam Phuong Nhan 07.09.2010 09:22:44 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

dzọt nhanh!!! lở bị mất phanh
Đời bác chắc bị tan tành còn đâu
Thôi thì khuyên đại một câu
Thà chậm mà chắc mưa lâu thấm nhiều


Thấm nhiều thịt nó mới...thơm
Đem chiên, xào, nướng ăn...cơm mới...ghiền

NPN

nevermind 07.09.2010 21:32:18 (permalink)
       Mới ghiềnmột bước lên tiên
Đến khi thức tỉnh sầu riêng... một bồ.
Hải Quỳnh 07.09.2010 22:40:25 (permalink)

Trích đoạn: nevermind

       Mới ghiềnmột bước lên tiên
Đến khi thức tỉnh sầu riêng... một bồ.

 
Một bồ chỉ chứa sầu riêng
Mùi chi phưng phức? Ruột tiên cồn cào!
 
Tiên trên trời cũng bị bỏ đói nữa á!!!
ka ka ka
ngoncogiodua 07.09.2010 22:52:33 (permalink)
CỒN CÀO ..bụng réo ÀO ÀO ,
Tiên ăn hoa quả giờ sao động lòng ,
Nhìn chi xuống chốn bụi hồng ,
Cho tiên xót dạ chất chồng THƯƠNG TÂM
Thi sĩ Ba trợn 08.09.2010 06:40:11 (permalink)


Trích đoạn: ngoncogiodua

CỒN CÀO ..bụng réo ÀO ÀO ,
Tiên ăn hoa quả giờ sao động lòng ,
Nhìn chi xuống chốn bụi hồng ,
Cho tiên xót dạ chất chồng THƯƠNG TÂM




Thương tâm nên mặt chằm quằm
Như chim nhạn bị ó đâm hổm giờ
Gió đưa ngọn có vật vờ
Tiên thương chim Nhạn buồn ngơ cả lòng.
Nam Phuong Nhan 08.09.2010 09:01:37 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thương tâm nên mặt chằm quằm
Như chim nhạn bị ó đâm hổm giờ
Gió đưa ngọn có vật vờ
Tiên thương chim Nhạn buồn ngơ cả lòng.



Cả lòng, cả ruột, cả....gan
Của anh Phương Nhạn nát tan hổm rày

Tất cả là bởi chuyện nầy:
Có em ba Trợn ngày ngày nhớ ...anh 
(Trời xanh xanh, đất xanh xanh
Lòng...anh Phương Nhạn để dành cho...em)
(nấu cháo)
NPN

thubuon84 08.09.2010 12:17:47 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Cả lòng, cả ruột, cả....gan
Của anh Phương Nhạn nát tan hổm rày

Tất cả là bởi chuyện nầy:
Có em ba Trợn ngày ngày nhớ ...anh 
(Trời xanh xanh, đất xanh xanh
Lòng...anh Phương Nhạn để dành cho...em)
(nấu cháo)
NPN


 
Nhớ anh em nhớ thật nhiều
Hình như ong bướm tỏ điều cảm thông
Kỳ lạ chưa trái tim em
Đêm nằm mơ ngủ chỉ thèm thịt chim..........!
 
hichic thèm lắm đó
Siêu Trầm 08.09.2010 15:59:21 (permalink)

Trích đoạn: thubuon84
Nhớ anh em nhớ thật nhiều
Hình như ong bướm tỏ điều cảm thông
Kỳ lạ chưa trái tim em
Đêm nằm mơ ngủ chỉ thèm thịt chim..........!
hichic thèm lắm đó

 
 
Thịt chim đã có sẵn rồi
Muốn ăn anh hãy bắt nồi vặt lông.
 
 
(Từ này hơi bị khó à nghen, hổng biết có ai họa tiếp không nữa?)
 
 
nevermind 08.09.2010 20:24:50 (permalink)
      Vặt lông xin chớ xổ lòng
Vợ đau con yếu bế bồng bồ đeo.
tieuvansinh 08.09.2010 22:19:49 (permalink)
Bồ đeo cho cái cái vòng vàng
Anh ơi xin chớ lăng nhăng...em buồn
 
maynghien 08.09.2010 22:25:39 (permalink)
Bồ đeo mà dạ héo queo
Bởi vì đằng ấy mang theo lưỡi liềm
Miệng mồm giờ cứ lặng im
Ai mà lạng quạng xén ch... rồi đời
venus4t.vns_hnu 08.09.2010 23:29:05 (permalink)
Rồi đời, bạn bỏ ta đi
Buồn vui ai biết nói gì
với ai?


Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 251 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9