Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 214 của 251 trang, bài viết từ 3196 đến 3210 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
phiêu du 09.09.2010 08:36:54 (permalink)

Trích đoạn: Mục Đồng

Rồi đời, bạn bỏ ta đi
Buồn vui ai biết nói gì
với ai?



Với ai  cũng được bạn ơi !
Theo anh về sống trọn đời ấm êm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 08:42:27 bởi phiêu du >
Thi sĩ Ba trợn 09.09.2010 08:56:19 (permalink)


Trích đoạn: phiêu du


Trích đoạn: Mục Đồng

Rồi đời, bạn bỏ ta đi
Buồn vui ai biết nói gì
với ai?



Với ai  cũng được bạn ơi !
Theo anh về sống trọn đời ấm êm



Ấm êm nhưng hỏng được ...mềm
Trợn chỉ thích...cứng để...chêm ....mỗi ngày
!
Nam Phuong Nhan 09.09.2010 09:08:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Ấm êm nhưng hỏng được ...mềm
Trợn chỉ thích...cứng để...chêm ....mỗi ngày!


Mỗi ngày Trợn sẽ được...chim (ủa lộn:..chêm)
...Nhạn bay về ghé đim đim với...mình

Nhạn Trợn hai đứa tang tình
Bà con cô bác đừng...rình nghe chưa

NPN
phiêu du 09.09.2010 12:55:00 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Ấm êm nhưng hỏng được ...mềm
Trợn chỉ thích...cứng để...chêm ....mỗi ngày!


Mỗi ngày Trợn sẽ được...chim (ủa lộn:..chêm)
...Nhạn bay về ghé đim đim với...mình

Nhạn Trợn hai đứa tang tình
Bà con cô bác đừng...rình nghe chưa

NPN

Nghe chưa cô bác gần xa.
Anh đây chẳng dám nhìn mà em ơi.
Nhưng anh cũng chỉ nói chơi.
Em không từ chối anh xơi em liền.
ngoncogiodua 09.09.2010 14:35:37 (permalink)
EM LIỀN nhoẻn miệng CƯỜI ZDIEN < hi ..hi..hi >
NHẠN chêm *...BA TRỢN ...phát ghiền tù ti ,
Tù ti tú ti ...ra chi ..?
Ra thêm bé TRỢN con thì ROOM ZDUI



* Chiêm..tiếng tiều châu có nghỉa là hôn ..đấy nhá bà con < hôm nay cho cỏ tui vô phá làng xóm chút ..BA TRƠN zdí NHẠN khg có wăng vỏ chuối chọi NCGD nghen
Nam Phuong Nhan 09.09.2010 16:31:19 (permalink)

Trích đoạn: ngoncogiodua

EM LIỀN nhoẻn miệng CƯỜI ZDIEN < hi ..hi..hi >
NHẠN chêm *...BA TRỢN ...phát ghiền tù ti ,
Tù ti tú ti ...ra chi ..?
Ra thêm bé TRỢN con thì ROOM ZDUI



* Chiêm..tiếng tiều châu có nghỉa là hôn ..đấy nhá bà con < hôm nay cho cỏ tui vô phá làng xóm chút ..BA TRƠN zdí NHẠN khg có wăng vỏ chuối chọi NCGD nghen



Room zdui
thì Nhạn cũng...vui
Nhưng mờ pé Trợn ai nuôi bi giờ
Nghĩ đi nghĩ lại mệt phờ
Ham vui cho lắm không ngờ khổ ghê

NPN

Siêu Trầm 09.09.2010 17:17:54 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Room zdui thì Nhạn cũng...vui
Nhưng mờ pé Trợn ai nuôi bi giờ
Nghĩ đi nghĩ lại mệt phờ
Ham vui cho lắm không ngờ khổ ghê

NPN


 
Khổ ghê cái kiếp mê trai
Trai già, trai trẻ, trai nai, trai hùm,
Trai non, trai mụn tùm lum,
Trai gầy, trai béo, trai lùn, trai cao,
Trai hôi, trai sạch, trai nào?
Em đây quơ tất bỏ vào mồm nhai.
 
(Siêu Trầm)
phiêu du 09.09.2010 18:09:43 (permalink)

Trích đoạn: Siêu Trầm


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Room zdui thì Nhạn cũng...vui
Nhưng mờ pé Trợn ai nuôi bi giờ
Nghĩ đi nghĩ lại mệt phờ
Ham vui cho lắm không ngờ khổ ghê

NPN



Khổ ghê cái kiếp mê trai
Trai già, trai trẻ, trai nai, trai hùm,
Trai non, trai mụn tùm lum,
Trai gầy, trai béo, trai lùn, trai cao,
Trai hôi, trai sạch, trai nào?
Em đây quơ tất bỏ vào mồm nhai.

(Siêu Trầm)


Mồm nhai sao hết trai tơ.
Nhai ba bốn đứa, nó đơ mắt ghèn.

Thôi thì ngày mốt thổi kèn.
May đâu còn sức để chèn Trợn vô.

Siêu Trầm 09.09.2010 18:34:36 (permalink)

Trích đoạn: phiêu du
Mồm nhai sao hết trai tơ.
Nhai ba bốn đứa, nó đơ mắt ghèn.
Thôi thì ngày mốt thổi kèn.
May đâu còn sức để chèn Trợn vô.




Trợn "vô" rồi Trợn lại "ra"
Nhấp nha nhấp nhổm như là pít-tông
Em đây thì rất nóng lòng
Mong cây kèn thổi, để không nó rè.

(Siêu Trầm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 18:35:58 bởi Siêu Trầm >
nevermind 09.09.2010 20:34:00 (permalink)
         Với ai lược giắt trâm cài
     Với mình em nắn túi....xài DO LAR.
ngoncogiodua 09.09.2010 22:36:54 (permalink)
ĐO LAR làm trẻ tuổi già,
Wí nương õng ẹo thật là dể sương < hihihihi >
Nạ dòng như CỎ thãm thương ,
DOLAR thì khoái < nhưng > ngại phường ...GIAN NGOA ..

maynghien 10.09.2010 09:30:44 (permalink)
Gian ngoa thì kệ người ta
Ngọn cỏ cố sống thật thà đấy nha
Dầu cho trời nổi phong ba
Cổ thụ tróc gốc cỏ hoa xanh rì
Siêu Trầm 10.09.2010 10:54:58 (permalink)

Trích đoạn: Siêu Trầm
Trợn "vô" rồi Trợn lại "ra"
Nhấp nha nhấp nhổm như là pít-tông
Em đây thì rất nóng lòng
Mong cây kèn thổi, để không nó rè.

(Siêu Trầm)

 

Trích đoạn: nevermind
Với ai lược giắt trâm cài
    Với mình em nắn túi....xài DO LAR.


 
Híhíhí, ngộ ghê héng. Hổng biết 2 chữ cuối "VỚI AI" này là 2 chữ cuối của đoạn thơ liền kề nào? Thắc mắc biết hỏi ai? (Hỏi bác sĩ nam khoa Trần Bồng Sơn là bác ấy không thể trả lời nổi rồi). Huhuhu.
Siêu Trầm 10.09.2010 11:03:40 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

Gian ngoa thì kệ người ta
Ngọn cỏ cố sống thật thà đấy nha
Dầu cho trời nổi phong ba
Cổ thụ tróc gốc cỏ hoa xanh rì

 
Xanh rì một đám cỏ xanh
Một cây cổ thụ không cành vươn cao
Thiếu nữ chép miệng ước ao
Đêm trăng sáng tỏ chạm vào thân cây.
 
(Siêu Trầm)
 
 
Nam Phuong Nhan 10.09.2010 11:13:56 (permalink)

Trích đoạn: Siêu Trầm


Trích đoạn: maynghien

Gian ngoa thì kệ người ta
Ngọn cỏ cố sống thật thà đấy nha
Dầu cho trời nổi phong ba
Cổ thụ tróc gốc cỏ hoa xanh rì


Xanh rì một đám cỏ xanh
Một cây cổ thụ không cành vươn cao
Thiếu nữ chép miệng ước ao
Đêm trăng sáng tỏ chạm vào thân cây.

(Siêu Trầm)




Thân cây gì bé thế nầy?
Lại thêm oặt quẹo như say rượu...cần
Như vậy làm sao mà ...mần
Thân cây cổ thụ chần dần ở đâu?

NPN

Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 214 của 251 trang, bài viết từ 3196 đến 3210 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9