Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 216 của 251 trang, bài viết từ 3226 đến 3240 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Saohom42 14.09.2010 21:08:24 (permalink)
TANG TÌNH _ CỎ ứ thèm RÌNH ,
Tại trong bụi rặm thình lình ....có ma ,
Bên tai vẳng tiếng rên la ,
Rỏ ràng NHẠN _ TRỢN nhà ta RÙ RÌ


                                           Hòai Thương
 
 
Rù rì rủ rỉ... canh khuya
Chim gù nhau quá say mê nồng nàn !
Lùm cây xao động... miên man
Sớm mai lá nát, cành tan tơi bời!!!
 
                                     SH
Thi sĩ Ba trợn 15.09.2010 09:05:36 (permalink)
Tơi bời nhưng ...rất mê tơi,
Trên trời sao (hôm) nghía mưốn rơi xưống trần.
Sao ơi đừng lết tới gần,
Coi chừng ngọn cỏ nó mần là tiêu.
Nam Phuong Nhan 15.09.2010 10:36:47 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tơi bời nhưng ...rất mê tơi,
Trên trời sao (hôm) nghía mưốn rơi xưống trần.
Sao ơi đừng lết tới gần,
Coi chừng ngọn cỏ nó mần là tiêu.



Là tiêu một kiếp hồng nhan
Ba Trợn mà ...ghét là... phang gậy liền
Xưa nay Nhạn vốn tánh...hiền (cái nầy nói hoài à )
Nên cứ bị Trợn triền miên phang hoài

NPN

thubuon84 15.09.2010 10:54:10 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Là tiêu một kiếp hồng nhan
Ba Trợn mà ...ghét là... phang gậy liền
Xưa nay Nhạn vốn tánh...hiền (cái nầy nói hoài à )
Nên cứ bị Trợn triền miên phang hoài

NPN
 

Phang hoài rùi lại mệt nhoài
Phải biết giữ sức để rồi tình tang
Tình tang Nhạn - Trợn tình tang
Hôhô cả làng mau chạy ra xem![sm=clap.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 10:56:35 bởi thubuon84 >
ngoncogiodua 15.09.2010 16:04:25 (permalink)
RA XEM _ CỎ ứ có thèm ,
Nhìn họ tù tí ...tròm trèm ..lửa yêu ,
Đến rình lửa cháy , bị thiêu !
Thôi _ để ngọn cỏ sớm chiều PHẤT PHƠ .

Nam Phuong Nhan 15.09.2010 17:03:05 (permalink)
Phất phơ cái ...yếm lụa đào
Bay trên ngọn cỏ biết vào tay ai?
Có chàng...Ba Trợn chiều nay
Ngồi nhìn cái yếm đắm say quên đời

NPN

ngoncogiodua 15.09.2010 20:45:22 (permalink)
Phất phơ cái ...yếm lụa đào
Bay trên ngọn cỏ biết vào tay ai?
Có chàng...Ba Trợn chiều nay
Ngồi nhìn cái yếm đắm say quên đời

NPN




QUÊN ĐỜI _ nhậu để quên THÔI ,
Giận gió thổi yếm về nơi phương nào ?
Tiếc thương cái yếm lụa đào ,
Nên NHẠN với TRỢN trốn vào NƠI MÔ ?
Thi sĩ Ba trợn 16.09.2010 07:31:07 (permalink)
Nơi mô ...hỏng được dòm vô,
Coi chừng lửa cháy rơm khô bây giờ.
Gió đưa ngọn cỏ vật vờ,
Yếm đào bị mất Trợn giờ....mình trơn!!!!

Nam Phuong Nhan 16.09.2010 08:18:03 (permalink)
Mình trơn như ...mỡ, láng te
Núi...đôi hai trái dể...tè mọc lên
Anh Nhạn hôm nay số...hên
Được đi leo núi mân mê trái đào

NPN

ngoncogiodua 16.09.2010 13:58:51 (permalink)
TRÁI ĐÀO , hai quả _ ngọt NGÀO ,
Xơi hoài không hết _tính sao bây giờ !
Thôi thì để đó TRỢN nhờ ,
Lúc nào thích xực ....đào tơ THÌ DÙNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 14:03:36 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 18.09.2010 20:13:29 (permalink)
THÌ DÙNG _đừng cắn LUNG TUNG ,
Cho đào vẩn đẹp _ anh hùng còn mê ,
Cắn cào , đào sẻ tái tê ,
Dập bầm , thì lắm kẻ chê KHÔNG THÈM
tieuvansinh 19.09.2010 12:17:35 (permalink)
Không thèm những trái dập bầm
Chứ đào mà đẹp thì cần lắm thay
Sờ sớ nắn nắn mỏi tay
Cắn cào, đào sẻ cả ngày vẫn ham
Nam Phuong Nhan 20.09.2010 10:19:59 (permalink)
Vẫn ham hai trái...tuyết lê
Đào tươi mơn mởn xin thề...ham luôn
Mấy bà cam, bưởi đừng buồn
Hết mùa mấy ổng lại chuồn về cam
NPN
Thi sĩ Ba trợn 22.09.2010 07:51:19 (permalink)
Về cam được thế cũng ham,
Chỉ là hai quả chanh dùng tạm không?
Nam Phuong Nhan 22.09.2010 08:03:30 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Về cam được thế cũng ham,
Chỉ là hai quả chanh dùng tạm không?



Tạm không dùng đến cam...sành
Chanh dây hai trái để dành hôm sau
Còn lại hai trái lê đào
Nhạn anh mời Trợn cùng vào để...xơi

NPN

Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 216 của 251 trang, bài viết từ 3226 đến 3240 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9