Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              CHẾT NGAY ...ừh  nhỉ ..có ngày ..   Cỏ  gai  cào  xước   mặt mày  đừng   rên..   Có  người  hàng  xóm   cạnh  bên..   Bông băng  giúp  lảo...máu  liền ...NGỪNG RƠI...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngừng rơi  máu đã ngừng rơi, 
  Mau mau pha chế dĩa mồi tiết canh, 
  Bà con có thích đến nhanh, 
  Mấy dịp được nhậu tiết canh Nhạn ròm. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Thi sĩ Ba trợn 
   
  Ngừng rơi  máu đã ngừng rơi, 
  Mau mau pha chế dĩa mồi tiết canh, 
  Bà con có thích đến nhanh, 
  Mấy dịp được nhậu tiết canh Nhạn ròm. 
  
    
  Nhạn ròm có...chín tư...ki  
  Nhạn Trợn hai đứa cùng đi chơi thuyền 
  Bước xuống chiếc ghe chìm liền 
  Uống một bụng nước thấy...ghiền Trợn ha 
 
   
  NPN 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trợn ha nhớ lại hôm qua, 
  Đi chơi thuyền với...thằng cha Nhạn ròm (Sorry vì nó vần) 
  Nhạn kia là chúa dê xòm 
  Nên Trợn đạp hắn lọt tòm xưống sông... 
  (Ưống một bụng nước sợ không?) 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
         C Pham mến chúc chị Trợn mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc!!
       
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Trái đào hai quả ngọt ngào, 
  Nhìn là nhỏ dãi nói nào được ăn. 
  Ăn vào có chết nhăn răng, 
  Chết thì chịu chết vẫn măn trái đào.   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRÁI ĐÀO...măn  mãi ...nát  nhàu ,
   Đang tươi ...bị  TRỢN  mò  vào ...HÉO QUEO,[sm=n_bye.gif] 
  Thương  đào số  kiếp gieo neo ,[sm=tears.gif] 
  Tủi  thân...oán  phận   bọt  bèo  GIAN TRUÂN 
                         

    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gian truân cũng phải giữ thân   Trái đào hồng thắm Thiên thần cũng mê   Bây giờ nhàu nát, ê chề   Trợn vứt một xó, Trợn chê xấu òm !                                   SH 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 16:30:36 bởi Saohom42 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Saohom42 
   
  Gian truân cũng phải giữ thân 
  Trái đào hồng thắm Thiên thần cũng mê 
  Bây giờ nhàu nát, ê chề 
  Trợn vứt một xó, Trợn chê xấu òm ! 
    
                              SH 
  
      Xấu òm  Trợn vẫn thèm thòm, 
  Ai mà nỡ vứt vì còn ...đào khô. 
  Ai chê Trợn cứ gom vô, 
  Bỏ vào máy xấy thành đồ ăn ngon. 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Muốn về  Nhạn chẳng muốn về, 
  Có điều ở lại u mê tiêu đời. 
  Mất luôn cả vốn lẫn lời, 
  Trợn không dám giữ thôi mời về cho. 
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: