Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 223 của 251 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 26.01.2011 16:18:28 (permalink)
Tình tang con dại cái mang
Nhạn hết xí quách lại đang mang....bầu
Thôi thì đã lỡ nhịp cầu
Trợn đành ngồi ngó vuốt râu tiếc dùm.
Trợn
Nam Phuong Nhan 27.01.2011 09:07:29 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tình tang con dại cái mang
Nhạn hết xí quách lại đang mang....bầu
Thôi thì đã lỡ nhịp cầu
Trợn đành ngồi ngó vuốt râu tiếc dùm.
Trợn



Tiếc dùm một đoá hồng nhan
Bị Trợn dùi dập tan hoang nát nhầu
Tiếc cho cái mối tình...đầu
Bị Trợn dụ dổ mang...bầu khổ ghê

NPN


Thi sĩ Ba trợn 29.01.2011 04:46:06 (permalink)
Khổ ghê con cái đùm đề,
Cũng vì lỡ có máu dê cùng mình.
Cộng thêm cái tội đa tình,
Nhạn giờ đành phải gồng mình ...đẻ thêm.
Nam Phuong Nhan 29.01.2011 15:13:09 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Khổ ghê con cái đùm đề,
Cũng vì lỡ có máu dê cùng mình.
Cộng thêm cái tội đa tình,
Nhạn giờ đành phải gồng mình ...đẻ thêm.



Đẻ thêm cỡ khoảng chục...em[sm=MexicanWave.gif]
Chồng hô còn thiếu để thêm đi...bà 
Thế là Trợn đẻ...tà tà[sm=3.gif]
Thêm chục đứa nữa cho nhà đông vui

NPN
Thi sĩ Ba trợn 01.02.2011 16:28:09 (permalink)
Đông vui Nhạn thích nhiều mèo,
Để 3 ngày Tết cùng trèo cây cau,
Xuân đi Xuân đến thật mau,
Cây cau còn đó Nhạn đâu mất rồi.
Thì ra Mèo thịt Nhạn rồi,
Chim ngon hơn Chuột tiêu đời Nhạn ta.
Nam Phuong Nhan 15.02.2011 12:59:07 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Đông vui Nhạn thích nhiều mèo,
Để 3 ngày Tết cùng trèo cây cau,
Xuân đi Xuân đến thật mau,
Cây cau còn đó Nhạn đâu mất rồi.
Thì ra Mèo thịt Nhạn rồi,
Chim ngon hơn Chuột tiêu đời Nhạn ta.



Nhạn ta  đâu thể tiu đời?
Xuân hoa đua nở, bầu trời bao la

Cả ngày bay lượn hát ca
Tối về nằm ngủ cùng bà...Trợn iu quái
NPN
Thi sĩ Ba trợn 20.02.2011 00:20:42 (permalink)
Trợn iu mãi ngó con diều,
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.
Bây giờ đói bụng buồn xo
Hết tiền nên phải nằm co chờ thời.
 
dong song hu ao 20.02.2011 05:12:14 (permalink)
Chờ thời sung rụng đầy sân
Nằm đâu cũng thấy sung rơi vào mồm
Thi sĩ Ba trợn 20.02.2011 22:34:57 (permalink)

Trích đoạn: dong song hu ao

Chờ thời sung rụng đầy sân
Nằm đâu cũng thấy sung rơi vào mồm

 
Vào mồm nhưng lại nhả ra
Bởi vì chỉ thích ăn...cà chua thôi.
Nam Phuong Nhan 21.02.2011 15:20:24 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Vào mồm nhưng lại nhả ra
Bởi vì chỉ thích ăn...cà chua thôi.


Chua thôi hổng có cay đâu?
Canh chua cá lóc nấu đầu ngon ghê
Bữa cơm giữa cánh đồng quê
Thêm vài xị rượu hết chê chổ nào

NPN


Thi sĩ Ba trợn 27.02.2011 01:26:33 (permalink)
Chỗ nào cũng có rượu ngon,
Cộng thêm gái đẹp trông mòn...cả tay.
Rượu ngon chưa nhấp đã say,
Gái xinh chưa ngắm đôi tay tê rần.
maynghien 28.02.2011 23:19:05 (permalink)
Tê rần là bệnh toàn thân
Bệnh này nặng lắm trăm phần tiêu dên
Mai mốt bác về cõi trên
Nhắn giùm Phương Nhạn bỏ quên đồ nghề.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2011 23:20:05 bởi maynghien >
Nam Phuong Nhan 03.03.2011 10:13:35 (permalink)

Trích đoạn: maynghien

Tê rần là bệnh toàn thân
Bệnh này nặng lắm trăm phần tiêu dên
Mai mốt bác về cõi trên
Nhắn giùm Phương Nhạn bỏ quên đồ nghề.


Đồ nghề quên chổ...Mây Nghiên???
Chuyện nầy quả thiệt kinh thiên xóm làng
Cũng vì cái tánh...tàng tàng
Cho nên mới bỏ...cây hàng chổ Nghiên

Giờ mất mới muốn phát điên

NPN
Thi sĩ Ba trợn 04.03.2011 06:03:23 (permalink)
Chỗ Nghiên lắm sự đảo điên,
Đồ nghề bỏ lại vô ziên quá trời.
Bây giờ chàng đã hết thời,
Làm ăn gì nữa tiêu đời nam nhi.
Nam Phuong Nhan 08.03.2011 12:07:55 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Chỗ Nghiên lắm sự đảo điên,
Đồ nghề bỏ lại vô ziên quá trời.
Bây giờ chàng đã hết thời,
Làm ăn gì nữa tiêu đời nam nhi.


Nam nhi đạp đất, đội trời
Xông pha trận mạc, sống đời hiên ngang
Sá gì đồ nghề một...gang [sm=z_inv.gif]
Mất sắm cái khác còn...sang hơn nhiều

(Ấy là Nhạn...hứng nói...liều [sm=secret.gif]
Trợn mà nghe được là tiêu táng...thoòng)
NPN
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 223 của 251 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9