Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Hơn nhiều là hơn bao nhiêu?    
    Chắc Nhạn nói dóc, nói liều đây thôi 
    Hết than đứng lại than ngồi 
    Phen này vợ sút chắc toi thân tàn       
    (Tội cho anh Nhạn tan hoang)    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thân tàn ma dại lầm than,   Còn đâu cái dáng một trang anh tài.   Người ơi người hỡi vì ai?   Một lòng thờ vợ mà cứ bị bạt tai tối ngày....    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Hăng mà hăng mỗi ... mở bài 
  Đến phần kết luận vẫn... dài mặt ra. 
  Thuốc thần cũng bó tay nha !    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tay nha sĩ thật hay mà,    Lụi cho một phát thuốc là tê thôi   Còn đâu cái gốc con người,   Sướng đâu không biết chỉ cười mím chi.    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trợn hè cũng giống Trợn đông 
  Trợn xuân thu cũng vẫn không khác gì. 
  Vợ gọi, chỉ cười ... mím chi: 
  "Chị ơi ... em chẳng ... còn gì ... nữa đâu "        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nữa đâu Trợn đã tiêu rồi,   Trốn đâu thiên hạ cũng lôi ra...đè.   Cắn răng cắn lưỡi im re,   Kẻo không Ngâu, Nhạn canh me...hội đồng...
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 09:14:18 bởi Thi sĩ Ba trợn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hội đồng cũng giống hội nhôm, 
  Hội chì, hội thiếc,... chỉ toàn ôm không hà ! 
  Nhắn Ba Trợn trốn kỹ nha 
  Tóm rồi là ... hổng về nhà nữa đâu !    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nửa đâu cũng giống nửa đầu 
  Nửa cong ,nửa thẳng....nửa màu kém xanh 
  Mấy em, chị với mấy anh 
  Ở đâu hết ráo....nhanh nhanh mà về.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mà về dù có bão giông   Vượt sông vượt súi băng đồng tìm nhau.   Gió sao gió mát trên đầu 
  Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng. 
  Gió sao gió lái sau lưng... 
  
  Gió đừng lái nữa người dưng lại sầu. 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lại sầu mỗi bận trả bài   Trợn bà nổi đoá lài nhài: Khổ tôi   Thì ra được...nước non thôi   Chưa lên đã xuống..., ông đòi mần ri?   Venus4t.vns_hnu   P/s: Chít Trợn đi nà! Ai kiu qua TẨN NGẨN TẦN NGẦN phang Venus thía hả?    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trợn đang tẩn ngẩn tần ngần 
  Sau lưng lái gió, biết mần ra sao ??? 
  "Gió đừng lái nữa !" - Trợn gào 
  Bến chờ, thuyền chẳng thể vào nữa đâu.            
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: