Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Nữa đâu...Nhạn ứ nữa đâu 
  Nhường cho Trợn với Hoa Ngâu ...kéo cày 
  Ngoài kia gió wật gẫy cây 
  Mà trong này cứ ...cái tay ...ai cầm!? 
  Venus4t.vns_hnu 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Đuổi ruồi mà đuổi trúng tui 
  Tui về tui bắt Nhạn thui...mần mồi 
  Để Trợn lo đứng lo ngồi 
  Tìm tui tính sổ...nằm mơ cũng chẳng đòi 
được đâu   
      bcvh 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Được đâu thì chắc còn lâu   Trợn đền cho Áy một xâu cá mè   Ấy về Ấy nấu canh me   Nhậu với quốc lủi...miễn chê!...say mèm!
                          Sao Hôm    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Say mèm hết sức...tòm tem   Sao hôm lấp lánh lại thèm...nọ tê.   Ráng chờ Trợn mắc...xàng xê   Xong rồi Ấy sẽ đê mê tới già.
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tới già anh cũng mê bà 
  Dù cho bà hét bà la suốt ngày 
  Anh đây mém mặt móp mày 
  Miễn sao tối tối trả bài đủ đầy..là anh vui       

                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh vui anh nhậu tối ngày 
  Để cho ê ẩm thân gày bà lo 
  Đêm nằm anh ngáy ò ò 
  Sáng ra anh nhậu anh khò ...như trâu 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Như trâu già thấy mà rầu,   Mắt đờ, tai điếc, ruồi bâu, lờ đờ.   Chỉ đành nằm đó mà mơ,   Cỏ xanh trước mặt đang chờ trâu ăn.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trâu ăn cỏ ngọt trong ... mơ 
Nghé tơ chép miệng, thương vờ vài câu.
(Nghé không còn dại nữa đâu)
 
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 00:06:07 bởi hoangau >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nữa đâu còn đó chờ trâu,   Cỏ non bị nghé từ lâu đớp rồi.   Cỏ già thì nghé chê thôi,   Còn đầy ra đó trâu ơi ráng dùng....    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Ráng dùng đến lúc ... răng long 
  "Nha khoa Toàn Lợi" vẫn mong trâu kìa 

.        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trâu kia .... giờ đã vào chuồng 
  Đương nằm nhai lại ... đừng hòng đi đâu! 
  Muộn rùi chỉ có sis Ngâu 
  Lò dò đi ngó ....đẩu đâu thía này??? 
  Venus4t.vns_hnu 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Già dòm...trong bóng tối om,   Cho nên chỉ thấy...đen ngòm mà thôi   Nghé ăn hết cỏ đen rồi,   Trâu còn ngồi đó mắt lồi cả gang....
   Trợn    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cả gang..thụt rồi lại lồi 
  Trâu còn kén cỏ còn ngồi cả đêm 
  Nghé giờ chắc đã ngủ êm 
  Cỏ non đã hết, có thèm..
 cũng trơ.
      
   Rei 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 09:40:06 bởi Rei Hino >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: