Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Cũng trơ mặt để ngồi chờ,   Khi nào nghé ngủ rù rờ tí thôi.   Cỏ non chỉ đụng bờ môi,   Là trâu đã thấy rụng rời tứ chi. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tứ chi mới đụng đã rụng rời 
  Khiến tớ vào xem thích chí cười 
  Không biết bác Ba giờ sao nữa 
  Chắc là đang lượn net 
đùa chơi   ( 
   Chơi vơi ghé vào thư quán   
Thơ vui góp nhặt mấy vần 
  Lời kia nếu không vừa ý 
  Xin đừng la mắng làm chi )       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đùa chơi lại rất mê tơi   Ba Trợn thật giả ai người biết cho   Người-Ham-Mò mẫm...đừng lo,   Đã vào quán Trợn cứ Mò tự nhiên....[sm=a%20flower%20for%20her.gif]       Trợn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tự nhiên có kẻ đến mò 
  Trợn quên chăm.. cỏ, bán bò, bỏ trâu 
  Bây giờ Trợn đang ở đâu? 
  Về ngay có kẻ ngồi lâu ...thành cò.      
   Rei 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thành...bò cũng hổng có sao? 
  ý lộn: 
Thành cò cũng hổng có sao? 
  Đim đim Ba Trợn cũng vào cho...ăn 
   Xong rồi Ba Trợn...măn măn 
  Xoa xoa, bóp bóp ra gần 
một..xô...sữa 
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Một xô hỏng phải sữa bò,   Mà là nước mắt của cò mới hay.   Ba Trợn mà đã ra tay,   Nhạn, Cò đều phải khóc ngày khóc đêm!!!!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khóc đêm Nhạn vắt sữa.. bò 
  Ba Trợn lấy nước mắt cò đổ vô 
  Nếu mà chưa đầy một xô 
  Nhạn ơi đến xin mấy cô..
sữa bò      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sữa bò là phải xin ...No 
  Chứ ai lại kiếm mấy cô...sữa bò 
 
  Nhạn chui vào tổ tò vò 
  Nhạn nằm. Nhạn...ngáy...ò ò sướng hơn 
 
   
  NPN    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sướng hơn là sướng chỗ nào 
  Mà Nhạn lại thích chui vào to vo (tò vò) 
  Sữa bò ai lại xin.. No 
  Nhạn cứ đi đến mấy cô ..
có liền      
      Rei 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Sửng cồ ...nhưng hỏng mặc đồ,   Nên đành nuốt giận trốn vô phòng nằm.   Giận hờn mặt khó đăm đăm   Thề rằng gặp Nhạn là bằm như tương!    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                Tình thương...chẳng có mùi hương 
    Chẳng như thịt cá thơm nồng ngất ngây 
     
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngất ngây mà hỏng ai hay,   Cũng vì da mặt quá dầy tỉnh bơ.   Mặt ngoài trông rất ngây thơ,   Bên trong ai biết... ngay đơ mất rồi!!!!    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: