Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 251 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 22.09.2011 09:35:40 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ngất ngây mà hỏng ai hay,
Cũng vì da mặt quá dầy tỉnh bơ.
Mặt ngoài trông rất ngây thơ,
Bên trong ai biết... ngay đơ mất rồi!!!!


Mất rồi củ chuối mất rồi
Làm sao mà nấu được nồi ốc bu?
Bực mình mỏ...nhạn...chu chu
Vụ nầy phải kiện con...cu* ăn chuồi (chuối )

*con chim cu gáy í
NPN  

Thi sĩ Ba trợn 23.09.2011 05:49:22 (permalink)
Ăn chuồi của Nhạn mất rồi,
Nên giờ đổi hệ tô môi kẻ mày.
Khiến bao ông lão ngất ngây,
Về nhà ngơ ngẩn quắt quay rụng rời...
Nam Phuong Nhan 23.09.2011 11:54:57 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ăn chuồi của Nhạn mất rồi,
Nên giờ đổi hệ tô môi kẻ mày.
Khiến bao ông lão ngất ngây,
Về nhà ngơ ngẩn quắt quay rụng rời...


Rụng rời hết cả tứ chi
Khi hay tin Nhạn đã đi đổi... đời
Ba Trợn tức quá kêu trời

Sao Nhạn không nhớ cái thời...xa xưa

(Cái thời hai đứa tắm mưa
Thời mà hai đứa còn chưa...mặc quần )
NPN
Thi sĩ Ba trợn 25.09.2011 22:03:46 (permalink)
Xa xưa trẻ nhỏ chơi đùa,
Nhạn làm công chúa áo rua hoa cài.
Dây thun lủng lẳng bông tai,
Cổ vòng hoa sứ hoa mai dắt đầu.
Công chúa trong dáng cô dâu,
Khóc vì chú rễ trốn đâu mất rồi.
Bao năm vật đổi sao dời,
Nhạn đà đổi hệ chờ người...xa xưa
Nam Phuong Nhan 27.09.2011 13:09:08 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xa xưa trẻ nhỏ chơi đùa,
Nhạn làm công chúa áo rua hoa cài.
Dây thun lủng lẳng bông tai,
Cổ vòng hoa sứ hoa mai dắt đầu.
Công chúa trong dáng cô dâu,
Khóc vì chú rễ trốn đâu mất rồi.
Bao năm vật đổi sao dời,
Nhạn đà đổi hệ chờ người...xa xưa


Xa xưa cái thuở học trò
Trợn, Nhạn hai đứa chơi...mò chim nhau
Chim Trợn là loại chim...sâu
Chim Nhạn thuộc loại bồ câu to đùng

NPN

(Mò lát hai con phát khùng
Phát khùng xong nó lăn đùng chết queo
Vậy là Nhạn được...ăn theo
Nướng xong Trợn cứ mè nheo xin đùi...chim )
Thi sĩ Ba trợn 09.10.2011 10:11:16 (permalink)
To đùng mà nói lung tung,
Có gì để bụng đừng tung ra mà.
Trợn Nhạn đều thích ăn quà,
Nhưng khôn thì phải về nhà...nhịn cơm.
 
Thi Sĩ Kelly 13.10.2011 15:05:43 (permalink)
Nhịn cơm 2 đứa ốm nhom
Không ai chịu lấy thì đưa Kel-lỳ
Kel-lỳ ngồi thở phỳ phỳ
Ngóng chờ mỏi mệt chẳng ai thèm dòm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 14:38:49 bởi Thi Sĩ Kelly >
Thi sĩ Ba trợn 15.10.2011 08:32:51 (permalink)
Thèm dòm chi một tô cơm,
Chỉ thèm bát phở mùi thơm bay lừng
Kelly còn bé thì đừng,
Làm tô phở tái là cưng tiêu đời.
(Phương Nhạn ghê lắm bồ ơi,
hắn mà nuốt trọng là đời cưng tiêu!)
 
Nam Phuong Nhan 18.10.2011 10:07:55 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Thèm dòm chi một tô cơm,
Chỉ thèm bát phở mùi thơm bay lừng
Kelly còn bé thì đừng,
Làm tô phở tái là cưng tiêu đời.
(Phương Nhạn ghê lắm bồ ơi,
hắn mà nuốt trọng là đời cưng tiêu!)



Tiêu đời cưng nhé Kelly
Nghe lời Ba Trợn là đi...chầu trời
Anh Nhạn tốt nhất trên đời
Đợi anh trúng số anh mời ăn...kem

(Còn Trợn anh chỉ mời...xem...
...phim tình hàn quốc đim đim thui à )


Khánh Quỳnh 27.10.2011 22:54:24 (permalink)
Chào anh Thi sĩ ba trợn
Sao mà đi mãi lơn tơn nơi nào?
Đợi hoài không lại thăm nhau
Để tui thơ thẩn lòng sầu ngẩn ngơ...
Thi sĩ Ba trợn 28.10.2011 08:39:33 (permalink)
Ăn kem Trợn bị...rụng răng,
Nên đành ngậm miệng mần thinh hổm rày.
Ngại cười thiên hạ...lăn quay,
Chờ xong...răng giả vào ngay thăm nàng. 
Nam Phuong Nhan 31.10.2011 08:07:12 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Ăn kem Trợn bị...rụng răng,
Nên đành ngậm miệng mần thinh hổm rày.
Ngại cười thiên hạ...lăn quay,
Chờ xong...răng giả vào ngay thăm nàng. 


Thăm nàng Ba Trợn rụng...răng
Mua bịch cóc, ổi cùng ăn với nàng
Mới nhìn nàng đã...la làng
Mua có một bịch (sao) thử hàng răng gia (giả)

(Ôi trời nàng giận, chết...cha
Nhạn sợ xanh mặt chạy ra mua liền
Chục bịch tốn mất chục...tiền
Đem vào Trợn thấy chợt...hiền hẳn ra)

Thi sĩ Ba trợn 01.11.2011 07:28:37 (permalink)
Răng già răng giả răng gia,
Cạp xương hỏng dám chỉ làm đẹp thôi.
Ban ngày răng ở trong môi,
Ban đêm môi hở răng lôi ra ngoài.
Dù cho mắt phượng mày ngài,
Miệng cười...lòi nếu hỏi ai rước dùm?????
Nam Phuong Nhan 02.11.2011 14:23:09 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Răng già răng giả răng gia,
Cạp xương hỏng dám chỉ làm đẹp thôi.
Ban ngày răng ở trong môi,
Ban đêm môi hở răng lôi ra ngoài.
Dù cho mắt phượng mày ngài,
Miệng cười...lòi nếu hỏi ai rước dùm?????


Rước dùm Ba Trợn đi...ông
Cái ngực còn chắc, cái mông còn...tròn
Bảo đảm không có...độn gòn
Rước về ba tháng ông còn...bộ xương

NPN

Thi sĩ Ba trợn 04.11.2011 03:54:36 (permalink)
Bộ xương sẽ khoái mê tơi,
Điện nước đầy đủ ăn chơi suốt ngày,
Lỡ mà có...chết lăn quay,
Sẽ đem ngâm rượu cái cây...vàng mười.
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 251 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9