Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 238 của 251 trang, bài viết từ 3556 đến 3570 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 15.02.2012 09:23:37 (permalink)
Ngồi bàn với Hạc với Cua [sm=drunk.gif]
Ngày ...mai ăn món tiến vua thử nào?
Cua, Hạc hai ...đứa gãi đầu:
Tiến vua mắc quá tiền đâu trả giờ [sm=dapdau.gif]
Hai đứa nầy thiệt là ...khờ
Phương Nhạn chỉ nói ...giả vờ mà thôi
Món nầy nuốt hổng có...trôi
Phương Nhạn đang có ...nắm xôi đây nè

NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:24:44 bởi Nam Phuong Nhan >
HRPT 15.02.2012 10:11:25 (permalink)


Đây nè
có cái quạt mo
Phú ông đòi đổi trăm bò nghìn trâu
Nhạn anh hổng chịu đổi đâu
Trâu chưa thui chín, còn xôi
ăn liền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 10:17:20 bởi HRPT >
Cua Rang Me 15.02.2012 14:55:03 (permalink)
Ăn liền một nắm xôi to
Nam Phương Nhạn chẳng thấy no chút nào
Bụng luôn đánh trống ào ào
Tìm quanh tìm quẩn chổ nào bán xôi
 
 
Thi sĩ Ba trợn 15.02.2012 18:04:10 (permalink)
Bán xôi rao mỏi cả môi,
Liếc mòn cả mắt ngồi ê cả giò.
Xôi bắp, xôi nếp, xôi vò,
Màu vàng, màu trắng, màu nho tuyệt vời.
Bà con cô bác xin mời,
Ăn xôi đặc biệt rêm người cả đêm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 18:05:50 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Nam Phuong Nhan 16.02.2012 07:37:46 (permalink)

Cả đêm ...nhồi ...nắn nắm xôi
Hai tay chưa đủ thêm ...môi nữa vào
Chủ ...xôi hết ..rên rồi ....gào:
Bóp nhồi như thế xôi nào không ...ngon

NPN
honghac 16.02.2012 09:07:49 (permalink)

Cả đêm ...nhồi ...nắn nắm xôi
Hai tay chưa đủ thêm ...môi nữa vào
Chủ ...xôi hết ..rên rồi ....gào:
Bóp nhồi như thế xôi nào không ...ngon

NPN


Không...ngon
vì nát không còn
Bà cồ em nói phải còn nếp nguyên
Xôi bị nghiền nát ít tiền
Khách mua chê vụn - xôi liền ế ngay

(Hả? Cô Phương Nhạn làm xôi lạ vậy? Chứ bà Cồ của em nói là Xôi phài giữ nguyên hạt, đảo trộn xôi phải dùng đũa que và nhẹ tay, mạnh tay sẽ làm nát bấy hạt nếp không ngon, người ta sẽ chê vụn đấy !)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 09:12:01 bởi honghac >
Cua Rang Me 16.02.2012 10:51:33 (permalink)
Ế ngay cả thúng xôi đầy
Đem cho khắp xóm hổng ai thèm cầm
Làu bàu miệng Nhạn chửi thầm
Thằng cha Ba Trợn chơi khăm mình rồi”
 
Nam Phuong Nhan 16.02.2012 13:23:18 (permalink)

Mình rồi thì lại tới ...chân
Nhưng mà khổ nổi cái ...quần dầy mo
Thôi thì chân duỗi, chân co
Để cua rang muối còn lo ...cởi quần
Cua Rang Me 16.02.2012 16:41:05 (permalink)
Cởi quần dài, thay quần đùi
Mặc áo ba lỗ vào rồi đi chơi
Thả diều, đá bóng khắp nơi
Chiều chiều tan sở xả hơi ấy mà.
 
 
HRPT 16.02.2012 17:18:25 (permalink)


Ấy mà
diều bay là đà
Bay qua bay lại tà tà trời xanh
Cua ơi mau thả diều nhanh
Để mà bay trước diều lanh Nhạn kìa
Nam Phuong Nhan 20.02.2012 08:38:50 (permalink)

Nhạn kìa Nhạn về rùi kìa
Hổm rày đi ...phượt mới dìa hồi ...hôm
Cả nhà xúm lại mà ...ôm
Nhưng đừng có ...giựt con tôm Nhạn à
honghac 21.02.2012 20:08:19 (permalink)
Nhạn à phân phát nhiều quà
Hạc con giật lấy nhiều là vui ghê
Ba Trợn từ xa chạy về
Kí cho cái cốc đau tê cái đầu

(Vò đầu Hạc con lầu bầu:
Con giành chút xíu Ba nhầu mặt chi
Hạc con ngồi khóc tỉ ti
Quà ơi quà hỡi ham chi bị đòn!
Hic...hu hu hu...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 20:11:39 bởi honghac >
Nam Phuong Nhan 22.02.2012 09:47:51 (permalink)

Cái đầu nổi ...hai cục u
Hạc con đau quá vạch ...cu đái liền
(té ...đái muh còn lịch sự , sợ ướt quần )
Ai dè lụt khắp ba ...miền
(giống truyện thần thoại wá )
Phương Nhạn tranh thủ bán ...thuyền đắt ghê
honghac 22.02.2012 15:53:46 (permalink)

Đắt ghê Ba Trợn cười hề
Cô Nam Phương Nhạn nói kề lổ tai
Trợn ơi đừng có cười hoài
Giúp tui kéo mấy dây gai buộc thuyền
Thi sĩ Ba trợn 24.02.2012 17:32:14 (permalink)
Buộc thuyền vào bến cho yên,
Thuyền xưa ghe cũ cho tiền hỏng ham....
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 238 của 251 trang, bài viết từ 3556 đến 3570 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9