Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 241 của 251 trang, bài viết từ 3601 đến 3615 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
honghac 11.08.2012 02:18:10 (permalink)

Xóm làng nhớ CUA RANG ME
Hạc Con cũng nhớ nên te chạy về
Khoanh tay cúi chào hê hê
CUA RANG ME lại trở về vui thơ
Cua Rang Me 11.08.2012 14:17:12 (permalink)
Vui thơ Cua lại mần thơ
Vò đầu, bóp trán rồi sờ vuốt râu
Hết ngày chẳng thấy thơ đâu
Nằm queo ngủ quách hồi sau trình làng
honghac 12.08.2012 14:43:55 (permalink)

Trình làng cái món CUA RANG
ME Thái ngọt lịm mở hàng khách đông
Kính mời cô bác Tây Đông
CUA RANG ME tuyệt vừa lòng - khen ngon
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 14:46:32 bởi honghac >
Cua Rang Me 13.08.2012 10:57:42 (permalink)
Khen ngon gì món cua rang
Honghac nướng ớt (ngon) dã man hơn nhiều
Rau răm, chanh, ớt, muối tiêu
Quệt vài một chút ăn ghiền đó nha!
honghac 14.08.2012 01:05:45 (permalink)
Đó nha Cua Rang Me nà
Cái càng thơm nức mũi phà me chua
Kính mời thường dân đến vua
Ghé vào quán Me Rang Cua ngon nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 22:00:21 bởi honghac >
Cua Rang Me 14.08.2012 12:51:27 (permalink)
Ngon nè Cua đi ăn chè
Thấy chim honghac bên hè buồn thiu
Giả vờ Cua nói tiếng yêu
Ngờ đâu honghac làm liều đến …ôm
honghac 14.08.2012 22:04:28 (permalink)
Đến ôm chồng sách lom khom
Học năm nay nữa học đơm dài dài
Học hoài học mãi ... tương lai
Hạc con thành đạt đường mai sáng ngời


(Chỉ hoạ thơ vui thôi nha bác CUA RANG ME, hổng nói iu - ôm sàm sàm đâu nha! He he he ... nhưng mặc kệ, honghac là thằng con trai sẽ lời chứ đâu lỗ lã gì!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 22:08:19 bởi honghac >
Cua Rang Me 16.08.2012 14:30:34 (permalink)

Trích đoạn: honghac

(Chỉ hoạ thơ vui thôi nha bác CUA RANG ME, hổng nói iu - ôm sàm sàm đâu nha! He he he ... nhưng mặc kệ, honghac là thằng con trai sẽ lời chứ đâu lỗ lã gì!)



Giả vờ cua nói yêu thôi
Chứ đâu nói thiệt mà ngồi Hạc lo
Ăn cơm cũng phải biết no
Vui thơ giỡn chút để cho vui nhà
Làm gì Hạc phải kêu ca
Yêu-ôm kia nọ còn la “sàm sàm”
Nam Phuong Nhan 17.08.2012 14:27:58 (permalink)
Sàm sàm mà hổng chịu ...làm
Hồng Hạc bực bội càm ràm suốt đim
Sáng ra con mắt ...lim dim
Qua rủ chú Nhạn đi tìm ...cà phê

(Vừa đi ra ngõ bị ..dê
Ai mà ngờ được Cua mê Hạc ...lùn
Tới đây đã thấy muốn ...khùng )
Thi sĩ Ba trợn 18.08.2012 21:09:58 (permalink)
Cà phê rồi lại cà kê,
Phương Nhạn gặp Hạc máu dê nổi liền.
Rủ nhau bay bỗng lên tiên,
Hạc con vừa lớn tự nhiên biến thành.....


(Biến thành gì hở bà con,
Nửa nạc nửa mỡ nửa con nửa thằng?)
honghac 19.08.2012 00:21:23 (permalink)

Biến thành Ba Lơn chạy quanh
Đeo chân chú Trợn vòng thành he he
Lâu rồi hổng thấy Ba Nhe
Ổng đi đâu mất từ Hè tới Thu
Nam Phuong Nhan 22.08.2012 13:49:41 (permalink)

Trích đoạn: honghac

Biến thành Ba Lơn chạy quanh
Đeo chân chú Trợn vòng thành he he
Lâu rồi hổng thấy Ba Nhe
Ổng đi đâu mất từ Hè tới Thu



Tới Thu rồi lại sang Đông
Trợn chờ không được nên ....dông mất rồi
Ngày xưa hứa chờ ....suốt đời
Nay thấy Hạc nhí quên lời... thề xưa
(Con ...Cua lội ruộng dầm mưa
Tiếc cho con Hạc nên chưa chịu về)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 13:51:13 bởi Nam Phuong Nhan >
Thi sĩ Ba trợn 22.08.2012 18:12:29 (permalink)
Thề xưa có Nhạn là dzông
Không nhìn, không thấy và không...tang tình.
Cua Rang Me 25.08.2012 14:14:51 (permalink)
Tang tình tang tính tình tang
Ta ca ta hát âm vang khắp đồng
Trợn về thăm Nhạn hết mong
Trợn đi Nhạn khóc ròng ròng như mưa

Uyên Vy 02.09.2012 10:07:13 (permalink)
như mưa hay bão em biết không
lâu rồi không biết em có mong
gặp người tri kỷ ngày xưa ấy...
người mà em muốn chọn làm chồng...
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 241 của 251 trang, bài viết từ 3601 đến 3615 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9