Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 247 của 251 trang, bài viết từ 3691 đến 3705 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
dieuthuocla88 30.07.2013 11:30:11 (permalink)
Mạnh ai đường nấy bước đi
Cuộc đời anh cũng chai lỳ nhớ nhung
Xa em sức khỏe lại sung
Thôi anh cố gắng săn lùng gái tơ ^^__^^
 
vui vẻ rồi thím ơi... Em lại biết yêu rồi sau 10 ngày bị vợ sút ^^__^^ 
Ta ơn phương nhạn cởi dây
Lòng thuốc giờ đã như mây phiêu bồng
Chúc em nó lấy thằng chồng
Tiền nhiều như nước đời không phải buồn 
Nam Phuong Nhan 30.07.2013 14:57:21 (permalink)
Gái tơ hổng dám rớ đâu
Sướng thì có sướng nhưng (ở) ...lâu quá chừng
 
Cua Rang Me 30.07.2013 15:29:43 (permalink)
Quá chừng xuân, Nhạn sợ chi
Nghe đồn sắp xuống âm ti mất rồi
Răng rụng, da trổ đồi mồi
Làm liều rớ cái đã đời luôn đi
dieuthuocla88 30.07.2013 16:41:08 (permalink)
Đi luôn một bước âm ti  
Gặp ngay diêm chúa nhớ gì trần gian
Chỉ còn lại bát cua rang
Mời anh em với họ hàng ăn chơi ^^__^^
hô hô làm lộn chữ đầu may bac  NPN tinh mắt ^^
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2013 17:34:33 bởi dieuthuocla88 >
Nam Phuong Nhan 30.07.2013 16:44:27 (permalink)
Luôn đi khắp bắc, trung, nam
Già xí lắc léo vẫn ...ham hố nhiều
Nhưng mà hổng dám làm ...liều
Ở tù vì gái là điều ...tất nhiên

ủa lộn: Ở tù vì gái là điều ...không nên
dieuthuocla88 30.07.2013 17:38:10 (permalink)
Không nên vì gái bán hồn
Bà con hàng xóm nó đồn lung tung
Vì đứa con gái mà khùng
Giang hồ khinh ghét anh hùng cười chê 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2013 17:40:50 bởi dieuthuocla88 >
Nam Phuong Nhan 31.07.2013 09:59:07 (permalink)
Cười chê vì hổng biết ...dê
Em xinh hơ hớ không mê, mê gì?
Nhưng mà ngẫm nghĩ cũng ...kỳ
Động cơ thuộc loại hai ...thì ...ghét ...ghê ...ê ...ê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2013 10:03:13 bởi Nam Phuong Nhan >
dieuthuocla88 31.07.2013 17:31:51 (permalink)
Ghét ghê nhưng vẫn rất phê
Mỗi lần gái rủ bờ đê hóng zời
Quên đi hết cả đất trời
Toàn tâm toàn ý để xơi được nàng ^^__^^
 
Thi sĩ Ba trợn 02.08.2013 09:30:55 (permalink)
Được nàng một phút huy hoàng,
Vài hôm sau biết bị mang AID rồi
Bắt thang lên hỏi ông trời,
Có lòng yêu gái sao đời đi đoong??
dieuthuocla88 02.08.2013 13:14:34 (permalink)
Thím chơi khó quá đấy. đi đoong em chuyển thành đi toong nhé
Đi toong vì lỡ yêu nhầm
Cô nàng xinh xắn đa dâm nhất làng
Nên giờ bệnh lỡ đã mang
Thôi chúc Trợn sớm thiên đàng gọi tên ^^
Thi sĩ Ba trợn 05.08.2013 10:27:15 (permalink)
Gọi tên nhưng Trợn hỏng lên
Thiên đàng buồn chán dễ điên lắm à
Ông Trời lại khó quá mà,
Tiên làm bễ chén đày sa xuống trần!
Nam Phuong Nhan 05.08.2013 16:09:07 (permalink)
Xuống trần lần nữa lại quên
Trợn cưỡi ...cá chép mà lên lấy ...quần
Hay là Trợn hổng có ...cần
Dưới trần nóng nực ...khỏa thân mát ...lành
dieuthuocla88 05.08.2013 18:57:41 (permalink)
Mát lành gì thế Nam Phương ?
Không quần thím trợn ra đường hở hang
Lỡ đâu lại gặp công an
Lên phường thì lại gian nan không quần ^^
Cua Rang Me 06.08.2013 12:05:46 (permalink)
Không quần nhưng muốn ra đường
Để không mang tiếng là phường hở hang
Trợn quơ lấy cái mo nan
Úp vào chổ ấy hiên ngang ra đường
Thi sĩ Ba trợn 06.08.2013 18:05:53 (permalink)
Ra đường thiên hạ đều thương,
Dáng người tuyệt mỹ như Hương bên đèo
Lại còn ăn mặc quá nghèo,
Nên mấy dê chúa đeo theo hà rầm
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 247 của 251 trang, bài viết từ 3691 đến 3705 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9