Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 250251 | Trang 251 của 251 trang, bài viết từ 3751 đến 3753 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
maiyeuem 27.09.2016 23:37:07 (permalink)
đừng ham của lạ ai ơi
vợ mà bắt được tiêu đời thiến luôn
bã ghen mà lột trần truồng
mot lan lo dai..o truong chay nhong...
 
LÂM TUẤN HIỀN 12.10.2016 00:49:07 (permalink)

Chạy nhong lối xóm đón bồng.
bế vào nhà tắm.. thử nong nếu vừa..
lỡ mà kích cở quá thừa đổi phiên,
ngữa bào sấp miết thế nầy TÔI MÊ..*
LTH
(*láy lại..)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 00:57:56 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
Thi sĩ Ba trợn 21.09.2021 10:18:42 (permalink)
Tôi mê người đẹp chân quê
Hương đồng cỏ nội tóc thề xoả bay
Da ngâm đôi mắt lúng lay
Tắm mưa ướt đẫm ngất ngây lòng người
Thay đổi trang: << < 250251 | Trang 251 của 251 trang, bài viết từ 3751 đến 3753 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9