Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 251 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
maiyeuem 10.01.2008 11:03:37 (permalink)
Hề chi tên của nàng ba
Ở trong xóm chợ gọi là lái thiêu
Từ ngày nàng ấy biết yêu
Đêm về thức trắng mang nhiều tương tư
Lỡ yêu yêu cái ông từ
Ở trong chùa đá mà suy tư hòai
Một ngày mơ thấy mang thai
xóm làng dọ hỏi con ai vậy nàng
Giật mình trong lúc bàng hòang
Nàng ta vội nói con mang con chùa 
 
 
 
Gaquay 10.01.2008 17:10:09 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Hề chi tên của nàng ba
Ở trong xóm chợ gọi là lái thiêu
Từ ngày nàng ấy biết yêu
Đêm về thức trắng mang nhiều tương tư
Lỡ yêu yêu cái ông từ
Ở trong chùa đá mà suy tư hòai
Một ngày mơ thấy mang thai
xóm làng dọ hỏi con ai vậy nàng
Giật mình trong lúc bàng hòang
Nàng ta vội nói con mang con chùa 




Con chùa? con mẹ chanh chua
Ăn nằm bậy bạ đổ hùa cho sư
Khổ thay cái kiếp ông từ
Uổng oan mang tiếng, miếng tư được gì
Làng nay phạt vạ tức thì
Tiền sư tiết kiệm, ăn mì xưa nay...
Giờ thì chẳng cánh mà bay
Phật ơi Phật thấu oan này cho sư...

lyenson 11.01.2008 08:02:12 (permalink)
Cho sư bỏ tật liếc dòm...
Thiện nam tín nữ hồi hôm vô chùa
Tình trường là chổ bán mua
Làm sao có được của chùa mà quơ
Gaquay 11.01.2008 12:45:26 (permalink)


Trích đoạn: lyenson

Cho sư bỏ tật liếc dòm...
Thiện nam tín nữ hồi hôm vô chùa
Tình trường là chổ bán mua
Làm sao có được của chùa mà quơ




Mà quơ được chữ bất ngờ
Bụng mang dạ chửa cũng vơ nhà chùa
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa chắc múa...nén nhang
Vô chùa chưa hết đa đoan
Thui thì áo bỏ, tục hoàn lại thôi...

đang định đi tu, thấy vậy chắc nản wa'
maiyeuem 11.01.2008 12:56:34 (permalink)
Lại thôi hết một chuyện tình
Cái bụng lỡ sình biết phải làm sao
Mẹ la con của thằng nào
Mày nói ra nhé để tao bắt đền
Là ai hãy nói họ tên
có phải thằng ấy ở trên xóm chùa
cái thằng ăn diện xe xua
đầu thì trọc lóc như cua đứt càng
Thi sĩ Ba trợn 13.01.2008 11:05:49 (permalink)
Đứt càng vì MÃI YÊU EM
Tay chân quờ quạng lem nhem mắt mù,
Mãi yêu nên mất cả...dù,
Mãi yêu nên hóa lù khù...Mãi Yêu... 
BT
nguyenthanhhoa 13.01.2008 13:33:04 (permalink)
Mãi Yêu... chẵn nhớ giờ về.
Tại vì ở lại qua đêm vơí nàng
Sáng về gặp mặt vợ la
Anh đi đâu đó hôm qua đến giờ
Mặt anh đỏ ửng như son
Quần anh nhĩu giọt lon ton xuống thềm
 
NTH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 13:34:40 bởi nguyenthanhhoa >
bắp_ngô 26.01.2008 02:21:19 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthanhhoa

Mãi Yêu... chẵn nhớ giờ về.
Tại vì ở lại qua đêm vơí nàng
Sáng về gặp mặt vợ la
Anh đi đâu đó hôm qua đến giờ
Mặt anh đỏ ửng như son
Quần anh nhĩu giọt lon ton xuống thềm
 
NTH
 

 
         xuống thềm chân vấp nhành hoa
     Hoa  ai  khéo  léo  để  xa  để  gần
         Bàn chân bước nhẹ ân cần
    Thương hoa thương cả muôn phần mang theo
 
 
 
lyenson 26.01.2008 08:35:28 (permalink)

Trích đoạn: bắp_ngô

         xuống thềm chân vấp nhành hoa
     Hoa  ai  khéo  léo  để  xa  để  gần
         Bàn chân bước nhẹ ân cần
    Thương hoa thương cả muôn phần mang theo
 

 
Mang theo xuống tận suối vàng
Ơn cao nghĩa nặng bạn vàng khắc trao
Tình xưa nặng nợ xiết bao
Có vay phải trả, làm sao lại xù?
bắp_ngô 28.01.2008 05:23:24 (permalink)
Mang theo xuống tận suối vàng
Ơn cao nghĩa nặng bạn vàng khắc trao
Tình xưa nặng nợ xiết bao
Có vay phải trả, làm sao lại xù?

_____________________________

          Lại xù hỡi suối vàng ơi
   ta đi chốn khác chơi vơi tháng ngày
          ngày ngày tháng tháng nằm say
   dzại gì ta lại chung tay suối vàng
         suối vàng suối ngọc ko ham
   ta ham cái khác ai tham suối vàng
        
   
 
Snow 09.02.2008 03:02:09 (permalink)
Suối vàng...thì mặc suối vàng
Ta đây vẫn cứ làm càng rong chơi
Dẫu sao khi hết cuội đời
Suối vàng...là lối sáng ngời ta đi
 
vithanbattu 11.02.2008 21:53:30 (permalink)

Trích đoạn: Snow

Suối vàng...thì mặc suối vàng
Ta đây vẫn cứ làm càng rong chơi
Dẫu sao khi hết cuội đời
Suối vàng...là lối sáng ngời ta đi
 

ta đi đi tới chân trời
tìm người mượn nợ trong đời cũa ta
maiyeuem 13.02.2008 20:38:46 (permalink)
Của ta là của làm ra
Của ông của bà là của phù du
Đất trời xuân hạ thu đông...
Mấy em có muốn tấm chồng như anh????
Ấm nồng trong cõi mong manh
 Sáng ra mới biết tanh banh gối...mền....
Ai dám thì...cứ ghi tên
Để anh sẵn bước đi bên...em liền...
 
 
 
 
 
 
 
 
Nam Phuong Nhan 14.02.2008 07:48:02 (permalink)
Em liền gật gật cái đầu
Anh...què, anh...cụt miễn...giàu ok
Đám cưới rộn rã miền quê
Cô dâu tre miễu đi mê rể...lùn
Thi sĩ Ba trợn 17.02.2008 10:55:22 (permalink)
Rể lùn tre miễu sóng đôi,
Hy sinh đời bố đẹp thời đời sau.
Sang ù Nhạn ốm bắc cầu,
Cùng chung hai họ hát câu tang tình.
BT
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 251 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9