Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 126 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 28.08.2008 21:44:55

Nên liều nhắm mắt đưa chân
Để xem...con Nhạn bay vần đến đâu
Hóa ra nó ở trên lầu
Hái hoa, bắt...bướm, hát câu tang tình...
Trợn

 
Tàng hình nhưng đả vường tình,
Nên em đành phải xập xình theo anh.
Theo anh chẳng có cơm canh,
Để em nhịn đói phải đành ăn xin.
 
                                         gst

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 29.08.2008 18:48:46


Nên liều nhắm mắt đưa chân
Để xem...con Nhạn bay vần đến đâu
Hóa ra nó ở trên lầu
Hái hoa, bắt...bướm, hát câu tang tình...
Trợn


Tàng hình nhưng đả vường tình,
Nên em đành phải xập xình theo anh.
Theo anh chẳng có cơm canh,
Để em nhịn đói phải đành ăn xin.
 
                                         gst

 
Ăn xin em một chút tình
Đem về sưởi phận duyên mình đơn côi
Xin em nhiều mãi quen rồi
Cuối cùng anh mới ngỏ lời cầu hôn...
kimrbl

colonbay
  • Số bài : 39
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 29.08.2008 19:15:06
Cầu hôn làm chi nữa muộn rồi?
Áo đỏ thắm đã cài then chốt!
Thuyền qua sông, đỗ bến, vào bờ,
Kiệu đón đưa, động phòng con gái...
Người ở lại, giữ mãi xuân xanh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 19:18:23 bởi colonbay >
CHỜ DUYÊN

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 29.08.2008 22:51:21
Xuân xanh có người đến hỏi,
"Anh ơi vợ đẹp anh đâu?"
Nghe hỏi anh thiệt là rầu,
Nàng giờ đã ở nhà lầu người ta.
Trợn

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 29.08.2008 23:10:55

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xuân xanh có người đến hỏi,
"Anh ơi vợ đẹp anh đâu?"
Nghe hỏi anh thiệt là rầu,
Nàng giờ đã ở nhà lầu người ta.
Trợn



Người ta...để chữ to to
Làm như khủng bố...thơ lo lo tìm
Tìm xem Cô Lữ nhà mình
Buồn chi chi rứa? chúng mình...giúp khuây!
ND87
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 30.08.2008 13:14:13

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Xuân xanh có người đến hỏi,
"Anh ơi vợ đẹp anh đâu?"
Nghe hỏi anh thiệt là rầu,
Nàng giờ đã ở nhà lầu người ta.
Trợn



Người ta...để chữ to to
Làm như khủng bố...thơ lo lo tìm
Tìm xem Cô Lữ nhà mình
Buồn chi chi rứa? chúng mình...giúp khuây!
ND87


 
Giúp khuây phải giúp liền tay,
Tôi buồn đủ thứ có hay không nè!
Buồn nôn, buồn ngủ, buồn...tè
Buồn thiu, buồn bã, buồn te tái lòng!
Trợn
 

colonbay
  • Số bài : 39
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.08.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 30.08.2008 13:21:45
Tái lòng là chảy bác ơi!
Thôi thôi! cứ chín, cho xơi yên mề!
Kiếp nào như kiếp té de?
Chạy thì chả kịp, phè phè chực tuôn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 10:59:57 bởi colonbay >
CHỜ DUYÊN

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 30.08.2008 16:53:20

Trích đoạn: colonbay

Tái lòng là chảy bác ơi!
Thôi thôi! cứ chín, cho xơi yên mề!
Kiếp nào như kiếp té de?
Chạy thì chả kịp, phè phè trực tuôn...

 
Chực tuôn làm cả nhà buồn
Mặt anh nhăn nhó anh luôn ra vào
Nhẽ nào phải chạy bờ ao
Để nhường anh chỗ anh vào anh ra
kimrbl

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 30.08.2008 21:50:27
Anh ra thây kệ anh ra
Em ngồi yên vị nhẹ mình cho xong
Đem theo cuốn thơ dzô trỏng
Nhẩn nha đọc hết từ từ... em ra!!!
                     
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 00:03:11

Trích đoạn: giotmuatim

Anh ra thây kệ anh ra
Em ngồi yên vị nhẹ mình cho xong
Đem theo cuốn thơ dzô trỏng
Nhẩn nha đọc hết từ từ... em ra!!!
                    


 
Em ra...thúi hoắc à nha,[sm=cry.gif]
Tím ngồi trong hửi chết pà Tím luôn
Anh kia ngồi đợi ngoài truông,
Mùi bay tận ngoải hắn tuông chạy dài...
Trợn
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 00:14:12

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Em ra...thúi hoắc à nha,[sm=cry.gif]
Tím ngồi trong hửi chết pà Tím luôn
Anh kia ngồi đợi ngoài truông,
Mùi bay tận ngoải hắn tuông chạy dài...
Trợn
 


Chạy dài...thúi quá chẳng chơi
Chắc là "xấu bụng" nên người... tuôn ra
Mùi bay khắp xóm Thơ ta
Mà Trợn còn cố hít ra hít vào!
ND87

7
8
blog

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 03:48:11

Chạy dài...thúi quá chẳng chơi
Chắc là "xấu bụng" nên người... tuôn ra
Mùi bay khắp xóm Thơ ta
Mà Trợn còn cố hít ra hít vào!

ND87

 
 
   Hít Vào hơi thở thật sâu
Tay gõ bản phím....trút bầu tâm tư
GHé thăm nhà Trợn bấy chừ
Chưa nhời chào hỏi,tui hư quá rồi
 
Phen này Trợn có chửi tui
Cũng thôi đành chịu ,lỡ rồi bít sao
Nhân tiện cũng có lời chào
Bà con cô bác ra vào nơi đây
 
Nào anh em,hãy nhanh tay
Tiếp vần thơ cuối câu này cho tôi......
 
 
 
 
 
Chúc bà con cô  bác  thi sĩ  cua  tui ý lộn cua Ba Trợn một cuối tuần vui vẻ như  ý nghen.
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 06:59:13
cho tôi cả vốn cả lời,
Cả tình cùng với cả người được chăng?
Cho tôi cái má hồng hồng,
Để tôi sáng ngắm chiều trông,đỡ bùn !
 
                                     gst

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 10:43:21

Trích đoạn: giotsuongthu

cho tôi cả vốn cả lời,
Cả tình cùng với cả người được chăng?
Cho tôi cái má hồng hồng,
Để tôi sáng ngắm chiều trông,đỡ bùn !
 
                                     gst

 
Đỡ bùn vẫn cứ còn khùng,
Yêu nhiều nói bạo lùng bùng tui luôn
Tẩu vi thượng sách thôi chuồn
Đi rủ ngừ khác tắm...truồng cho dzui. (Mục này quá đả!)[sm=huglove.gif]
Trợn
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 11:29:18

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

 
Đỡ bùn vẫn cứ còn khùng,
Yêu nhiều nói bạo lùng bùng tui luôn
Tẩu vi thượng sách thôi chuồn
Đi rủ ngừ khác tắm...truồng cho dzui. (Mục này quá đả!)[sm=huglove.gif]
Trợn
 


Cho dzui...nhưng mà Trợn ui
Răng thì móm mém thì thui, tắm gì!?
Trợn có mần được tí ti
Hay là...ngồi ngó  khù khì... quay đơ!
ND87
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 12:29:50

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

 
Đỡ bùn vẫn cứ còn khùng,
Yêu nhiều nói bạo lùng bùng tui luôn
Tẩu vi thượng sách thôi chuồn
Đi rủ ngừ khác tắm...truồng cho dzui. (Mục này quá đả!)[sm=huglove.gif]
Trợn
 


Cho dzui...nhưng mà Trợn ui
Răng thì móm mém thì thui, tắm gì!?
Trợn có mần được tí ti
Hay là...ngồi ngó  khù khì... quay đơ!
ND87


 
Quay đơ nằm đó làm thơ
Tả người con gái bên bờ sông xanh
Tóc mây mắt sáng long lanh[sm=blinking.gif]
Cái mông trắng bóc đang tranh thủ ngồi...(?)[sm=looney.gif]
Trợn
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 13:49:13
{Trích đoạn}
Quay đơ nằm đó làm thơ
Tả người con gái bên bờ sông xanh
Tóc mây mắt sáng long lanh
Cái mông trắng bóc đang tranh thủ ngồi...(?)
Trợn
 

 
THỦ NGỒI, thủ đứng, thủ nằm
Thủ thỉ cũng được thủ …”râm” xin đừng
Cái mông thây kệ cái mông
Ai bảo cứ ngóng,cứ trông RỒI THÈM !!!


vithong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 19:33:55 bởi vithong >

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 14:16:06

Trích đoạn: vithong

{Trích đoạn}
Quay đơ nằm đó làm thơ
Tả người con gái bên bờ sông xanh
Tóc mây mắt sáng long lanh
Cái mông trắng bóc đang tranh thủ ngồi...(?)
Trợn
 

 





 
THỦ NGỒI, thủ đứng, thủ nằm
Cái gì cũng được thủ …”râm” xin đừng
Cái mông,mặc kệ cái mông
Ai bảo cứ ngóng,cứ trông RỒI THÈM !!!


vithong

 
Rồi thèm con vịt tiết canh
Vịt hồng cắt tiết đớp nhanh tiệt dzời
Bà con cô bác xin mời
Phao câu đầu cánh nhậu chơi chút nè.
Trợn
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 19:20:09




Trích đoạn
 
Rồi thèm con vịt tiết canh
Vịt hồng cắt tiết đớp nhanh tiệt dzời
Bà con cô bác xin mời
Phao câu đầu cánh nhậu chơi chút nè.
Trợn
 
 
 
Chút nè !..Say chớ  lè phè
Kiếm nơi cho kín đừng tè gốc cây
Kẻo em má đỏ hây hây
Lỡ mà trông thấy lại…ngây  mắt nhìn
 
vithong
 
                                  
    

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 19:35:39

Chút nè !..Say chớ lè phè
Kiếm nơi cho kín đừng tè gốc cây
Kẻo em má đỏ hây hây
Lỡ mà trông thấy lại…ngây mắt nhìn

vithong

 
 
 
Mắt Nhìn em đến là thương
Hai chân nhịp bước trèo tường muốn ra
Phen này chắc lại trốn nhà
Cfê ,cà pháo la cà rong chơi..........
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 31.08.2008 23:39:15

Mắt Nhìn em đến là thương
Hai chân nhịp bước trèo tường muốn ra
Phen này chắc lại trốn nhà
Cfê ,cà pháo la cà rong chơi..........

 
 
Rong chơi hết cả cuộc đời
Vô lo ta cứ thảnh thơi tháng ngày
Yêu người yêu cả cỏ cây
Yêu trăng, yêu gió, yêu... mây mưa cùng.
Trợn

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 02:12:47

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Mắt Nhìn em đến là thương
Hai chân nhịp bước trèo tường muốn ra
Phen này chắc lại trốn nhà
Cfê ,cà pháo la cà rong chơi..........



Rong chơi hết cả cuộc đời
Vô lo ta cứ thảnh thơi tháng ngày
Yêu người yêu cả cỏ cây
Yêu trăng, yêu gió, yêu... mây mưa cùng.
Trợn



Mưa cùng sấm chớp đùng đùng
Người iu trăng gió....tiu tùng như chơi
Hoa tàn lá cũng tả tơi
Yêu trăng hay gió...là lời cuốn theo!
ND87

7
8
blog

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 03:29:17

Mưa cùng sấm chớp đùng đùng
Người iu trăng gió....tiu tùng như chơi
Hoa tàn lá cũng tả tơi
Yêu trăng hay gió...là lời cuốn theo!

ND87

 
 
Cuốn Theo hết cả bụi đời
Cho ta thanh thản giữa trời yêu thương
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Bao hoa tình ái  ngát hương  vẫy chào !
 
          CLB
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 08:47:53

Cuốn Theo hết cả bụi đời
Cho ta thanh thản giữa trời yêu thương
Ngày mai trên vạn nẻo đường
Bao hoa tình ái ngát hương vẫy chào !

 
Vẫy chào một bọn tào lao,
Cả tui lẫn bạn cùng vào quán thư
Mãi mê tán chuyện tâm tư,
Về nhà bị má đánh nhừ cái mông
Trợn
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 10:47:04

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vẫy chào một bọn tào lao,
Cả tui lẫn bạn cùng vào quán thư
Mãi mê tán chuyện tâm tư,
Về nhà bị má đánh nhừ cái mông
Trợn
 

Cái mông...bầm dập thiệt hông?
Thôi cho Trợn chết...(ai biểu)lông dông tháng ngày!
Từ ngày gặp Trợn mới say
Chứ ngày trước í! No say rùi nằm!
ND87
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 10:57:22

Cái mông...bầm dập thiệt hông?
Thôi cho Trợn chết...(ai biểu)lông dông tháng ngày!
Từ ngày gặp Trợn mới say
Chứ ngày trước í! No say rùi nằm!

 
Rùi nằm...chung chiếu chung chăn,[sm=bed.gif]
Lại không chung gối đố nằm kiểu nao?
Trợn
 
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 11:09:25

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Cái mông...bầm dập thiệt hông?
Thôi cho Trợn chết...(ai biểu)lông dông tháng ngày!
Từ ngày gặp Trợn mới say
Chứ ngày trước í! No say rùi nằm!



Rùi nằm...chung chiếu chung chăn,[sm=bed.gif]
Lại không chung gối đố nằm kiểu nao?
Trợn
 

Kiểu nào thì Diệp cũng vào
Chung chăn, đắp chiếu thế nào... cũng xong
Nếu Trợn mà có nằm cong
Thì Diệp nằm thẳng... phơi hong cái người!
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 11:11:17 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 11:24:24

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Cái mông...bầm dập thiệt hông?
Thôi cho Trợn chết...(ai biểu)lông dông tháng ngày!
Từ ngày gặp Trợn mới say
Chứ ngày trước í! No say rùi nằm!



Rùi nằm...chung chiếu chung chăn,[sm=bed.gif]
Lại không chung gối đố nằm kiểu nao?
Trợn
 

Kiểu nào thì Diệp cũng vào
Chung chăn, đắp chiếu thế nào... cũng xong
Nếu Trợn mà có nằm cong
Thì Diệp nằm thẳng... phơi hong cái người!
ND87


 
Cái người... vừa thẳng vừa cong,
Cùng chung chăn chiếu khó lòng nằm yên.
Ngủ được tui sẽ chết liền
 
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 12:36:59
"Ngủ được tui sẽ chết liền"
.....................................
Lẽ nào BA TRỢN lại hiền vậy ta?!!
Mở kinh ra đọc KU MA (SUTRA)*
Nghĩ dăm ba phút sẽ ra thui mà
 vithong

Kumasutra.kinh điển tình dục ẤNĐỘ

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối? - 01.09.2008 23:09:42

Cái người... vừa thẳng vừa cong,
Cùng chung chăn chiếu khó lòng nằm yên.
Ngủ được tui sẽ chết liền

 
 
Chết Liền chắc được lên tiên
Từ nay hết chuyện lụy phiền thế gian
Dẫu ba Trợn muốn ngó nàng
Cũng không còn kịp...vội vàng chết chi 
 
 
 
 
uổng  quá phai ko Trợn
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 126 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 3753 bài trong đề mục