Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Quá chừng con gái ở đây 
  Mà sao muốn vợ cũng đầy gian nan  
  Đôi khi buồn muốn làm càn 
  Ôm hôn cắn đại cho tan nỗi  sầu 
  Biết hôn ôm ẩu ở đâu 
  Để cho khỏi bị sứt đầu gãy chân 
  Cũng âu cái số cái phần 
  Ai dám một lần ôm đại tôi hôn....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tôi hôn thi sĩ hết hồn 
  Lần này ba trợn phải nôn khắp nhà....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Khắp nhà tìm mãi không ra,
Hôn rồi trốn mất thật là nhát gan!
Hay là thịt nát xương tan?
Mãi Yêu Em xuống suối vàng còn đâu!!!
 BT
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn đâu cánh bướm nhàu nhàu 
  Còn đâu dáng dấp vẫn ngầu trẻ con 
  Ới em má phấn môi son 
  Mặt vàng mắt đỏ vẫn còn thổi tim    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thổi tim con búp bê hoa 
  mặt xinh như ngọc mặn mà làm sao 
  Thổi lên lên tới vì sao 
  gom mây góp gió cho vào túi thơ 
  Thổi tim vào những ước mơ 
  cho ai cũng bị tui rờ pua xua....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Pua xua lên Phản Xi Pằng 
  Nhìn xuống nước Việt thấy thằng ba lô 
  Cùng đi có mấy trán dô 
  Xì xồ, chỉ trỏ, như vồ đến nơi! 
  Kéo ra một lũ vịt giời, 
  Tranh nhau được tuyển lên đời... tha hương ! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 13:50:26 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tha hương lạc đến xứ mường 
  có hai cô gái tắm mương ở truồng 
  Bảo nghĩa nhìn thấy buồn buồn 
  Nên cũng bước xuống tuột luôn cái quần... 
  Hai cô nhìn Nghĩa chết trân... 
  Cầm cái ấy vặt...lần lần nghĩa tiêu.. 
  Người đâu sao quá mà liều.. 
  Chuyến này e nghĩa bị tiêu cái của trời...
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Của trời mà để bàn thờ, 
  Không ai sờ mó, là đồ...của toi 
  Mải yêu em cứ xăm soi 
  Bới lông tìm mụn, gãi lòi mắt ra 
  Biết bao cô gái thiệt thà 
  Xoa xoa, suýt suýt, tiếc ha, thịt thừa!     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  Hô Bảo Nghĩa 
   
  Của trời mà để bàn thờ, 
  Không ai sờ mó, là đồ...của toi 
  Mải yêu em cứ xăm soi 
  Bới lông tìm mụn, gãi lòi mắt ra 
  Biết bao cô gái thiệt thà 
  Xoa xoa, suýt suýt, tiếc ha, thịt thừa!  
  
      Thịt thừa một mẩu...tấc hai  
  Em chê ngắn quá, kéo dài đi anh  
  Nghe lời anh kéo cho nhanh 
  Ai dè...đứt phựt anh thành...giám quan  
  NPN
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giám quan đang đứng mơ màng 
  Trùi ui ai bới cho Nhan dùm nè... 
  Nhan cười trong gió hàng me... 
  Tóc Nhan rụng vãi e hè chí...không...
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Giám quan đang đứng mơ màng 
  Trùi ui ai bới cho Nhan dùm nè... 
  Nhan cười trong gió hàng me... 
  Tóc Nhan rụng vãi e hè chí...không...
 
  
         Chí không qua nổi duyên trời 
  Thôi thì "cắt" để cho đời te tua 
  Ban ngày hầu hạ đức vua 
  Đêm vể xoa bóp...đôi dừa Cung Phi 
  hĩ hĩ 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cung phi trên vạn phi tần 
  Ra lệnh chon Tí ở trần cưỡi chơi 
  Làm trâu Tí phải la trời  
  Cái tật nghịch dại chơi cung phi kìa....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Phi kìa phi, phi kìa phi... 
  Nhong nhong em cưỡi, em di lên đầu 
  Trời ơi! Suốt mấy hôm sau, 
  Lúc nào cũng ngỡ đang thầu mắm tôm    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: