Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Bội phần xen lẫn bội phân 
  Ăn chi giữ vậy...chạy rần rần..sáng đêm 
  ui trùi ăn chén mắm nêm 
  một đêm thức trắng giờ..êm chưa cà...
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: maiyeuem 
   
  Bội phần xen lẫn bội phân 
  Ăn chi giữ vậy...chạy rần rần..sáng đêm 
  ui trùi ăn chén mắm nêm 
  một đêm thức trắng giờ..êm chưa cà...
 
  
        Chưa cà ngủ đến trưa kà   Cả đêm phải chạy sáng giờ chân run    Phải mua thêm thuốc uống thôi   Anh đây không vững lấy gì yêu em.   Chân Trời Tím.        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Yêu em xen hũ mắm nem  
  tròm trèm anh hít..thì em la trời... 
  Hôi gì hôi quá người ơi.. 
  Mùi gì ui úi...ui trời..biết nói sao...
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nói sao em hiểu bây giờ, 
  Người ta vẫn bảo anh vờ yêu em 
  Bởi vì em có con tem 
  Gia đình tư bản, lại thèm con trai... 
  Thế nhưng tất cả đều sai! 
  Anh yêu em, bởi, em xài xe hơi!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xe hơi anh bỏ như chơi 
  anh thích chiếc mec lên đời boóng coong 
  Mai này em có sanh con  
  Anh chạy anh vọt em còn hơi không
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hơi không trong bụng "mãi yêu" 
  Không có lối thoát nó kêu...xịt...bùm 
 
  Bà con bổng thấy...thối um 
  Cùng nhau bỏ chạy tùm lum dậy làng 
 
  NPN        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dậy làng cai lá mơ vàng 
  Người gì duyên đẹp như hàng lá mơ 
  Thả bom người chạy như cờ 
  Vừa thả vừa la trong thơ kìa trùi 
  Thật là cái mùi..ui...ui 
  Chắc là tui phải chạy thui đứt cò 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 18:36:34 bởi maiyeuem >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan 
   
  Hơi không trong bụng "mãi yêu" 
  Không có lối thoát nó kêu...xịt...bùm 
 
  Bà con bổng thấy...thối um 
  Cùng nhau bỏ chạy tùm lum dậy làng 
 
  NPN      
   
  Dậy làng những tiếng ong ve 
  Rằng em có tật hay khoe...của mình 
  Cá không? Trong đám đang rình 
  Thể nào cũng có mối tình của em 
  Một là chú Maiyeuem 
  Hai là Phương Nhạn đang thèm cứng... râu! 
                  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 22:25:47 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cứng râu như cái sừng trâu 
  Cắm trên đầu nghĩa như đầu cá trê 
  Thấy tình ngoắc cái đầu trê(chê) 
  Quay lưng cá quắp..nguyên..dề...mất tiêu...
   ăn rồi lại nói đủ điều 
  Yêu rồi lại chạy..yêu mai đi nà 
  Ngày nào cũng nhớ nghĩa à 
  Cho hôn tí nhá...a ha hết hồn 
  Hôn rồi có lẽ đem chôn 
  Vì râu trê nghĩa sẽ ngồm hết tui....
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hết tui, xã hội hết lo 
  Hết em, mấy quán bún bò hết kiêu 
  Từ giờ chẳng dám nói liều 
  Thơ văn vận cả vào điều bông lơn!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bông lơn trạng lợn vui cười 
  Như là viên thuốc cho người cô đơn 
  Sao mây ghét gió mây hờn 
  Cho cơn mưa đổ buồn rơn tháng ngày 
  Tự dưng trời đổ heo may 
  Nước mắt Nghĩa đổ lụt ngay thị thành 
  Muốn đi đò chở loanh quanh 
  Nghĩa ơi đừng khóc thị thành nuớc không        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nước không có cá, em ơi! 
  Như giầy không tất, buồn nơi xứ người 
  Cơm không có mắm, em ơi! 
  Như cây không lá, như trời không mây     
  Rượu khôn, chơi với thịt cầy 
  Em khôn, em chỉ vui vầy với anh!    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa 
   
  Nước không có cá, em ơi! 
  Như giầy không tất, buồn nơi xứ người 
  Cơm không có mắm, em ơi! 
  Như cây không lá, như trời không mây 
   
  Rượu khôn, chơi với thịt cầy 
  Em khôn, em chỉ vui vầy với anh! 
  
        Với Anh xong Tím về nhà    Chính tháng ra đời thằng Nghĩa tí teo   Mẹ hỏi thì Tím xin thưa !   Tại tò ti tí nên ra thế này   Mẹ bắt Tím sang bắt đền    Nghĩa thời bỏ chạy,sút cha Đáy quần...   CTT            
            
            
         
     
    
 
    
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: