Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Nhột cười vì người chọt lét 
  Ai mà mai ghét chọt lét hổng cười    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: maiyeuem 
   
  Nhột cười vì người chọt lét 
  Ai mà mai ghét chọt lét hổng cười 
  
        Hổng cười Tím biết dzì sao...   Vợ Mai mắt bệnh ,liếc nhìn thấy ghê   Cái mặt thì cứ hầm hầm    Nàng nhìn một cái..Mai bầm mấy đêm    Khổ thân cho kiếp Mai yêu   Sa chân lấy dzợ chỉ buồn tủi hơn.   CTT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tủi hơn...con khỉ ở lùm 
   Ai mà có rảnh giúp giùm, cám ơn 
   Hông giúp Mai cứ... lơn tơn 
  Vừa đi, vừa nói, vừa hờn, 
vừa la 
   NPN       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vừa la, vừa chạy, bớ người…! 
  Có cô hoa hậu cứ đòi lấy tôi 
  Tôi run hết cả chân rồi 
  Cứu…cứu tôi với, tôi mời café 
  Tôi không muốn mọc sừng dê 
  Tôi không muốn phải làm thuê suốt đời!... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 20:20:17 bởi Hô Bảo Nghĩa >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Suốt đời nghĩa phải đi vay    Quanh năm cứ phải xuống lên ngân hàng    Vợ thì chưa cưới chủ quyền    Sao anh lại phải  đèo bồng nọ kia    Bớ Nghĩa hãy nhớ cho là    Có vay tất trả ,giựt mà được không?   CTT            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Duợc không em bước theo chồng 
    de anh  mang chiếc gông cho em dùm 
    Một cặp nhẫn cưới một chùm khóa xinh 
    Cho em giữ cửa nhà mình 
  Ai vào em duổi chỉ mình anh thui...    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh thui con chó cho vàng   Làm ra bảy món mời nàng về ăn   Thấy mồi nàng sẻ lăng xăng   Lau bàn dọn chén nói rằng...vợ ngoan    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Như hoa Dâm bụt bên đường
Sắc khoe sực sỡ nhưng hương nhạt nhoà
Tiếng lành ắt sẻ đồn xa
Vô hương hữu sắc ắt là...gái xinh
LS
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gái xinh như nguyệt như hoa 
  Như cây như cỏ như bài ca trữ tình 
  Ban đêm em đứng một mình 
  Em xinh anh chẳng dám nhìn mắt em  
  Yêu em dắt vô quán kem  
  Cho em ngâm mút..anh thèm nhìn chơi    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: lyenson 
   
  Như hoa Dâm bụt bên đường
Sắc khoe sực sỡ nhưng hương nhạt nhoà
Tiếng lành ắt sẻ đồn xa
Vô hương hữu sắc ắt là...gái xinh
LS
 
  
    Gái xinh anh mới theo dzề    Không xinh có mướn chẳng thèm theo đâu    Hồng nào hồng chẳng có gai    Tim nào tim chẳng nhớ ai một lần.   CTT         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Một lần anh lỡ hôn em 
  Vạn lần anh chết vì em mỏi mòn 
  Đi chơi ăn cũng chẳng ngon 
  Nhìn ai em ngắt không còn cái da 
  Một lần yêu một lần là 
  Chết..chết chết chẳng thà hổn.. hôn    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hổn hôn nên rụng mất răng 
  Mãi yêu nên bị đá văng 
xuống cầu!
   BT    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  9 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: