Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 251 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 11.03.2008 22:39:19 (permalink)
Chèo veo thằng bé tẻo teo,
Nằm trong đống cỏ héo queo đó mà
Chân trời tím ngát bao la,
Cảnh buồn lòng thấy xót xa quá chừng!
BT
 
Nam Phuong Nhan 12.03.2008 07:54:26 (permalink)
Quá chừng "cỏ héo" Trợn ơi
Sao hông làm cỏ, hay... mời Nhạn qua
Nhạn qua Nhạn nhổ...hết...ga
Chỉ loáng một cái sạch...cha nó liền
NPN


Thi sĩ Ba trợn 12.03.2008 12:07:37 (permalink)
Nó liền thưởng Nhạn nụ hôn,
Nhạn phê quá xá xuất hồn lên tiên.
Nay Nhạn khủng khủng điên điên
Chổng mông ngồi đó tham thiền tội ghê![sm=pain.gif]
BT
Nam Phuong Nhan 12.03.2008 15:04:20 (permalink)
Tội ghê Nhạn đang tham...tiền (lộn: thiền )
Gặp ngay...Ba Trợn cổ liền...thả dê
Bất ngờ Nhạn mới bị... phê
Cho nên "tẩu hoả", hồn về...tây thiên
(Ý lộn chỉ mới...điên điên)
Cho nên kiếm Trợn nối...duyên tang tình
Chẳng may Hồng Sang theo...rình
Bắt được tại trận chúng mình đang...iu
Trợn sợ nên chạy mất tiu
Bỏ Nhạn ở lại buồn thiu 2...mình
Vậy là hết một mối tình
Điên điên, khủng khủng, ...thúi ình  tay  3 [sm=cry.gif]
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 15:06:54 bởi Nam Phuong Nhan >
lyenson 12.03.2008 18:48:19 (permalink)
Tay ba tình sử xưa nay...
Nếu không acide, có ngày...lưỡi lam
nguoitoithuong 13.03.2008 12:55:54 (permalink)
Lưỡi lam đem bẻ làm hai
Gắn vô cái cán ráy tai cũng vừa
Nữa kia bọc tấm vải thưa
Hòng che mắt thánh rồi...cưa con này
Hô Bảo Nghĩa 13.03.2008 14:39:37 (permalink)
Con này không phải con dê
Mà sao nó lại chẳng chê con nào
Con này không phải con tao
Mà sao mẹ nó cứ tao bắt đền
ThanhThanhKhiet 13.03.2008 16:31:18 (permalink)
Bắt đền thì đến lấy liền
Nhiều con nhiều cháu chẳng phiền gì đâu
Gắng nuôi chúng lớn cho mau
Nghĩa đền ơn trả về sau đươc nhờ 
Nam Phuong Nhan 13.03.2008 16:34:51 (permalink)
Được nhờ nó đốt cây...nhang
Sau nầy có chết nó làm cổ to
Bây giờ ráng cày để lo
Ngày sau nó báo hiếu cho mà nhờ
NPN
lyenson 13.03.2008 17:35:47 (permalink)
Mà nhờ được cái chi chi?
Con gái bị rể nó đì...sói hông!
Con trai thời chán trong lòng...
Nóc nhà...xa chợ còn mong gì nhờ!
LS
ThanhThanhKhiet 13.03.2008 19:31:09 (permalink)
GÌ nhờ con chị nó nuôi
Cũng là máu mủ ,đấy thôi ,ấy mà
Tốt nên, xấu cũng ở ta
Khéo răn , khéo dậy sẽ ra con người
Thi sĩ Ba trợn 13.03.2008 22:13:30 (permalink)
Con người lại giống đười ươi
Trên lông dưới lá nụ cười nhở nham
Cái miệng thì cứ làm xàm
Hai tay quờ quạng hái cam hái đào.
BT
Nam Phuong Nhan 14.03.2008 07:04:28 (permalink)
Hái đào gặp phải trái ...dưa 
Hai tay anh...bợ, vẫn chưa hết...vòng
Khổ thân cho kiếp làm chồng
Mỗi ngày phải bợ vô phòng ...lăn chơi
NPN

ThanhThanhKhiet 14.03.2008 08:07:31 (permalink)
Lăn chơi một lúc tơi bời
Hổn ha hổn hển có cười được đâu
Chàng ta đứng dậy vò đầu
Suy đi tính lại lần sau xin chừa
SĨ ĐOAN 14.03.2008 08:34:54 (permalink)
Xin chừa chẳng dám phút sau
Đôi ba tiếng nữa tấn mau dập dồn!!!
Tình đời bất tất bồn chồn
Nếu không mất hút chẳng hồn nào ưa!
                                        SĨ ĐOAN
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 251 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9