Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 251 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 14.03.2008 23:13:27 (permalink)
Nào ưa ai đó cù cưa,
Tiến mau, tấn lẹ mới vừa lòng đây.
Nào ưa...cái thứ cù nhầy
Người đâu chỉ muốn ngày ngày cưa cưa!
Ba trợn
giotmuatim 15.03.2008 00:45:39 (permalink)
Cưa cưa là cái chi chi
Trợn fải dzải nghiã rõ ràng-Tím shương[sm=huglove.gif]
Hong thui Tím...ẩy lọt mương[sm=giggle.gif]
Leo lên hỏng đặng xác ương thúi ình
GMT
 
ThanhThanhKhiet 15.03.2008 06:26:19 (permalink)
nào ưa gì cái quả dưa
Nhưng mà cái sự từ xưa tới giờ
Chẳng ai để vợ bơ vơ
Cái tình cái nghĩa sơ sơ cũng dầy
SĨ ĐOAN 15.03.2008 14:02:16 (permalink)
CŨNG DẦY MỘT MỚ CAU XANH
TRẦU MƠN, VÔI TRẮNG CẢ MANH RƯỚC NÀNG
VÌ ĐÂU ĐỂ VỢ GIỮA SÀNG?
ĐẤY "NGÀY LỄ LỚN" NÊN CÀNG TRÁNH XA!
                                            SĨ ĐOAN
ThanhThanhKhiet 16.03.2008 09:53:57 (permalink)
Tránh xa thì chết bỏ cha
Đến lúc về già chẳng cháu cùng con
Lấy ai khuya sớm chăm nom
Lúc chết không có cái hòm mà chôn
SĨ ĐOAN 17.03.2008 18:41:46 (permalink)
Mà chôn ơi hởi mà chôn!
Ngỡ rằng có vợ là khôn hơn người(!)
Vợ con héo hắt nụ cười...
Làm chồng như thế là người hay sao???
maiyeuem 18.03.2008 21:43:38 (permalink)
Hay sao mà nói người ơi
Ra giữa chợ đời lắm kẻ dèm pha
Người gì mặt xấu như ma
Đi đâu cũng tưởng mình là Sĩ Đoan...
lyenson 20.03.2008 00:25:51 (permalink)
Sĩ Đoan quê ở Củ Chi
Xã nào vậy bạn? Tui nghi quen à
Ngày xưa cũng ở không xa
Nếu không ruột thịt chắc là...người dưng
 

LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 00:39:05 bởi lyenson >
Thi sĩ Ba trợn 20.03.2008 00:31:57 (permalink)
Người dưng cùng nhảy tưng tưng
Mặt xanh mỏ đỏ mặc quần hở mông.
Nhắm mắt Trợn hổng cần trông
Biết ngay hai đứa cùng trong một bầu!
Trợn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 00:59:02 bởi Thi sĩ Ba trợn >
lyenson 20.03.2008 00:37:58 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hèn chi cùng nhảy tưng tưng
Mặt xanh mỏ đỏ mặc quần hở mông.
Nhắm mắt Trợn hổng cần trông
Biết ngay hai đứa cùng trong một bầu!
Trợn

 
Một bầu, hai ống chẳng sao
Làm thơ đúng luật mới vào nơi đây
Bà ba mãi quậy nên ngây
Quên hai chử cuối...xem đây rồi mần
LS
Thi sĩ Ba trợn 20.03.2008 00:58:13 (permalink)
Rồi mần nên vội mà quên
Cho Trợn xin lỗi lấy hên đi mà
Hổm rày hết làm bà Ba
Chia tay với ảnh mồng ba tháng này.
Trợn.
 
Trợn sửa rùi đó. Cái ông Lyenson này khó tính quá chời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 00:59:53 bởi Thi sĩ Ba trợn >
maiyeuem 20.03.2008 02:15:41 (permalink)
Tháng này mắc kẹt xem phim
Mà tiền hỗng có biết tìm xin ai
Ba Trợn có cho Mai vay
Ngày sau Mai Trả dao phay vô giò...
Hô Bảo Nghĩa 20.03.2008 13:52:00 (permalink)
Vô giò, vô chả, vô nem
Vô chưng, vô tét là đêm vô ngày
Vô màu, vô sắc, vô cay
Vô hương, vô khói là say vô tình
Tiền luôn là ảnh vô hình
Mùa xuân xấu đến bực mình: vô mai!
Nam Phuong Nhan 20.03.2008 14:49:11 (permalink)
Vô mai, vô mốt, vô... kia
Chờ từ sáng sớm tới khuya luôn nà
Hứa mai em sẽ vô nhà
Ngày kia, ngày mốt mất..pà ở đâu?
NPN

lyenson 20.03.2008 18:53:34 (permalink)
Ở đâu cơm khỏi trả tiền
Áo quần khỏi giặt, có liền...đồ chơi
Nơi nào sáng sớm thảnh thơi
Cà phê ăn sáng đợi mời mới lên
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 251 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9