Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Trích đoạn: lyenson
Ở đâu cơm khỏi trả tiền
Áo quần khỏi giặt, có liền...đồ chơi
Nơi nào sáng sớm thảnh thơi
Cà phê ăn sáng đợi mời mới lên
Mới lên chưa biết lyenson Lên rồi mới biết lyenson quỷ thần Cơm bồ(nhí) khó lắm Sơn ơi Hổng như cơm dzợ,chỉ ngồi xuống xơi. CTT
Xuống xơi một chén cơm ...chiên
Trời xui, đất khiến, bén duyên cô nàng
Đi qua, đi lại chàng... ràng
Tay cầm cái chén xin nàng..cơm chiên
NPN
Cơm chiên với mỡ hay dầu?
Có ăn với thịt kho tàu hay không?
Dù sao đỡ lúc đói lòng
Béo hay mặn nhạt cũng không
chối từ
Hay sao mà nói người ơi
Ra giữa chợ đời lắm kẻ dèm pha
Người gì mặt xấu như ma
Đi đâu cũng tưởng mình là Sĩ Đoan...
Sĩ Đoan- quân tử nhất đời! Bao dung, nhân hậu, vạn lời tín, trung... Trọn lòng chất phát, thủy chung Ra đường chẳng thẹn- ung dung dặm trường!!! SĨ ĐOAN
Dặm trường Đoan mắc tai ương
Đang đi bỗng ị..giữa đường thấy ghê...
Cái bụng đau cứ nặng nề
Hơi xì tung tứ...ê luôn mặt đường
Dặm trường Đoan mắc tai ương
Đang đi bỗng ị..giữa đường thấy ghê...
Cái bụng đau cứ nặng nề
Hơi xì tung tứ...ê luôn mặt đường
Mặt đường dùng để ta đi
Giữa đường có ị chẳng gì đáng ghê
Cái mùi đu đủ đê mê
Thoáng qua muốn nhặt mang về để lưu(!)
SĨ ĐOAN
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Mặt đường mới láng trơn lu
Mãi Yêu phóng xế vù vù hết...ga [sm=z_scooter.gif]
Thằng nhỏ nó bổng ...lòi ra
Mấy cô nhìn thấy kêu la rùm trời
NPN
Rùm trời tiếng Nhạn ỉ ơi
Nhạn trèo cây ổi ngồi chơi giữa hè
Bỗng Mai nghe một cái rè
Quần Nhạn tét đáy Nhạn khoe của trời
Mấy cô lấy gậy thọc chơi
Thằng nhỏ thức dậy la trời..chết em...
thơ mô ma dỡ thúi bày đặt làm thơ với đồ như phân
Nhìn xa với lại nhìn gần
Hỏi ai có bã có phân không cà...
Chuyện thường mà mặt như ma
Lỡ mà dính phải phân là xỉu ngay...
Trích đoạn: handoivodoi1985
thơ mô ma dỡ thúi bày đặt làm thơ với đồ như phân
Như phân người mới ỉa ra
Miệng mồm thúi oắt như là cầu tiêu
Nơi đây đâu có ai kêu...
Bày trò phách lối sao liều...dzậy kưng?
LS
Làm nhưn bánh ít liền nà
Cho handoivodoi mâm nha bạn hiền....
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: handoivodoi1985
thơ mô ma dỡ thúi bày đặt làm thơ với đồ như phân
Như phân người mới ỉa ra
Miệng mồm thúi oắt như là cầu tiêu
Nơi đây đâu có ai kêu...
Bày trò phách lối sao liều...dzậy kưng?
LS
Dzậy kưng phải nhớ mấy lời...
Nơi bà con giởn đang chơi đừng khiều
Kiệm lời lợi biết bao nhiêu
Còn hơn chót chét chịu nhiều
tiếng tai NTT
tiếng tai ngưới gặt tôi mang
Vui lên đi nhé cả làng yêu ơi
Trích đoạn: maiyeuem
tiếng tai ngưới gặt tôi mang
Vui lên đi nhé cả làng yêu ơi
Yêu ơi xin chớ lừng khừng Ghét ai thì hãy phon ne chửi nè Kệ người ta mới vào nhà Thôi thì nể Tím tối nay nhậu bù... CTT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: