Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Trích đoạn: hoangau
Vô ngay nhập hội rượu gà
"Lòng hổng vui" sẽ như gà, hết luôn.
Đời buồn như con... chuồn chuồn
Rượu vào thêm hứng mà tuôn thơ tình...
Thơ tình đọc...chán thí mồ [sm=trampoline.gif] Toàn là mấy cảnh bị bồ...đá không?
Làm thơ như Nhạn lông nhông [sm=z_clap.gif] Nếu buồn cứ việc chổng...mông ăn đòn [sm=z_harhar1.gif] NPN
Thơ tình em viết quá hay Rượu tình không uống mà say cả ngày Lụy tình do bởi anh tài Bạc tình anh sẻ biết tay em liền LS lo chát chít hic...chậm chưn rùi! Làm thêm vậy
Ăn đòn thì chạy qua Miên Cho em ở lại trong miền...đơn côi Ăn năn thì sự đã rồi Ai kêu sư tử đòi thoi...cọp già hà hà... LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 22:28:23 bởi lyenson >
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trích đoạn: hoangau
Vô ngay nhập hội rượu gà
"Lòng hổng vui" sẽ như gà, hết luôn.
Đời buồn như con... chuồn chuồn
Rượu vào thêm hứng mà tuôn thơ tình...
Thơ tình đọc...chán thí mồ [sm=trampoline.gif]
Toàn là mấy cảnh bị bồ...đá không?
Làm thơ như Nhạn lông nhông [sm=z_clap.gif]
Nếu buồn cứ việc chổng...mông ăn đòn [sm=z_harhar1.gif]
NPN
Ăn đòn là việc của... mông
Bồ đá là việc của ông đây này.
Đá lúc tỉnh, đòn lúc say.
Mong ông sẽ có một ngày đá bô (í quên, đá bồ).
Trích đoạn: lyenson
Thơ tình em viết quá hay
Rượu tình không uống mà say cả ngày
Lụy tình do bởi anh tài
Bạc tình anh sẻ biết tay em liền
LS
lo chát chít hic...chậm chưn rùi! Làm thêm vậy
Ăn đòn thì chạy qua Miên
Cho em ở lại trong miền...đơn côi
Ăn năn thì sự đã rồi
Ai kêu sư tử đòi thoi...cọp già
hà hà...
LS
Cọp già sợ sư tử non
Muốn thì muốn lắm, nhưng còn
cố kiêu.
Cố kêu hai tiếng...mình ơi Sao mình không nhớ khi yêu mình thề Một mai mình tỉnh cơn mê Lạc đường mất ngỏ sao về với anh? Đá bô nước...ái cho đành Làm sao hốt lại cho anh thiệt đầy Anh mà biết chuyện như vầy Để đầy hổng đổ cho mầy...thúi chưn LS
Trích đoạn: lyenson
Cố kêu hai tiếng...mình ơi
Sao mình không nhớ khi yêu mình thề
Một mai mình tỉnh cơn mê
Lạc đường mất ngỏ sao về với anh?
Đá bô nước...ái cho đành
Làm sao hốt lại cho anh thiệt đầy
Anh mà biết chuyện như vầy
Để đầy hổng đổ cho mầy...thúi chưn
LS
Thúi chưn - có quế Trà My.
Thúi ruột anh hổng có chi
khử mùi....
Khử mùi hôi nách thì dê (dễ)
Nhổ lông xịt nước (hoa) chồng mê tới già
E rằng lông nhổ quá đà...
Trụi trơn trắng bóc gọi là
nô he (no hair)
Nô he mà tưởng mùi chè
Thôi mạng chậm quá uot nhe mấy bồ
Mấy bồ Mai nói với ai? Chớ đây toàn cở...bác trai không hà! Lại thêm mấy thím mấy...bà Nghe Mai kiu dzậy chắc là...tim cheo LS
Tim cheo nhỏ lắm anh à
Con này vừa nhỏ lại loài nhát gan
Thôi mình ăn mễnh cho sang
Dùng chi cái thứ nhát gan
như chèo
Lưng tát vần trắc quá...chát
Lục bát mà vầy thì nát
như tương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: